1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tin bọn nhà báo vừa thôi. Vào trận quyết định có thể đổi 2,3 vị trí, chứ xáo tung tới 80% đội hình thì đến cỡ bóng đá thế giới cũng k thích ứng kịp nữa là VN
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bàn thua đó là thằng Quế đứng gần nhất chứ. Lùn thì có liên quan đíu gì đến điểm rơi. Lùn chỉ không nhẩy được cao thôi.
    Với cái đội hình báo 247 đưa ra tôi không đồng ý mấy vị trí như sau.Anh Luật già lên nghỉ cho Tiến Dũng đá, Văn Thắng nghỉ để Thành Trung hay Công Phượng đá. Tóm lại là thay đổi thì có thể hòa được Indo hay thắng 1 bàn nhưng vẫn bị loại.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2016
    ____________Duc_No____ thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Làm gì có chuyện xới tung đội hình lên thế.

    Cùng lắm thằng Quế điên lên đá trụ thôi. Còn lại Tiến Thành chưa đá trận nào thì 99% vẫn ngồi dự bị.

    Ngọc Đức là thằng bỏ mẹ nào mà HT lại tin hơn Văn Hoàn và Đình Đồng trong lúc nước sôi lửa bỏng này.

    Minh Tuấn chắc cũng không có chỗ. Vị trí đấy vẫn là Văn Quyết thôi.

    Về cơ bản, trên chảo lửa Indo mà vẫn có thế trận ngang bằng với Ỉn, thua chỉ vì lỗi ngu, thì không có lý gì về sân nhà mình lại thay tung cả đội hình cả.
    halosun____________Duc_No____ thích bài này.
  4. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Bạn Siêu Rùa nói nghe có lý. Tôi biết là trong mọi chuyện (từ chính trị cho đến chứng khoán) đều có một thế lực ngầm sắp đặt.

    Cho tôi hỏi bạn Siêu Rùa là thị trường cá độ ở giải AFF có lớn bằng thị trường cá độ ở giải ngoại hạng Anh hay không? Có đủ lớn để xứng đáng bỏ ra công sức và tiền bạc để "làm độ" hay không?

    Tôi thấy riêng năm nay các trọng tài đều có ý thiên vị Việt Nam từ vòng bảng đến giờ. Nếu đúng là có sự "sắp đặt" thì không khéo năm nay Việt Nam vô địch thật chứ không phải là chuyện đùa, chuyện rùa!
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Thị trường cá độ bóng đá nó phủ khắp từ bóng cỏ cho tới World cup bạn ạ, tôi từng thấy nhiều người ôm bảng bóng đá đánh cả những trận ở đẩu đâu tận châu Phi mà họ còn không biết đội họ bỏ tiền cược là đội nào luôn, với họ bóng đá đơn giản chỉ là 1 cái bảng như lô đề vậy thôi.

    Đương nhiên AFF Cup thì không có cửa mà so với ngoại hạng Anh vì đối tượng biết đến nó không nhiều, nhưng mà nó cũng đủ lớn ở mức bạn khó mà tưởng tượng được. Ngoại hạng Anh thì toàn cầu biết đến nên quy mô nó khủng, nhưng AFF CUP cũng không phải là nhỏ bởi vì chỉ cần những tay cá độ ở các quốc gia DNA tham gia cũng đủ lớn rồi, chưa kể những ông ở các quốc gia khác chơi kiểu như những tay chơi như tôi kể trên, nghĩa là chơi độ mà ko biết đang độ cho đội nào :D:D:D.

    Tôi kể bạn nghe kỳ World cup 2014 khu tôi chỉ có khoảng 7-8 người thường xuyên tụ tập xem bóng, có những trận ở vòng bảng nhạt nhẽo vậy là ôm bảng về đánh để xem cho đỡ nhạt, thường thì mỗi người chỉ đánh Tài - Xỉu mỗi trận 200 - 500k cho vui thôi, nhưng mà sau khi tham gia vào rồi thì sức hút của nó khó cưỡng, đánh đủ các thể loại luôn từ phạt góc, bóng rung.... Tổng kết giải cả nhóm di khoảng 800 củ, mỗi ông bình quân 100 :D:D:D. Đấy những người "xem cho vui" mà còn ham vậy huống hồ những ông chơi "chuyên nghiệp" bán nhà bán xe, cắm vợ đợ con là bình thường. Tôi kể vậy để bạn biết là quy mô của thị trường cá đô bóng đá nó cực lớn thế nào, và theo tôi biết thì tiền thua độ từ VN chuyển phần lớn qua Malaysia còn từ đó đi đâu nữa thì chịu. Và gần như tiền chỉ chuyển theo 1 hướng duy nhất là từ VN chuyển ra chứ ko có từ ngoài chuyển vào, một con số không hề nhỏ chính vì thế nê bạn thấy Nhà nước cũng muốn kiểm soát việc này bằng cách hợp pháp hóa cho cá độ bóng đá, nói chung là không thể cấm nổi thì phải tìm cách quản lý và thu lợi thoi. :D
  6. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Bạn nói có lý, 800 triệu VND của 7-8 ông ở xó làng ở Việt Nam sẵn sàng bỏ ra, thì không có lý do gì ở cái giải vùng trũng này không có khoảng 7-8 ông máu me ở Đông Nam Á sẵn sàng bỏ ra 700-800 triệu USD để cá độ. Thế cũng là đủ lớn để người ta phải "uốn nắn" cái 700-800 triệu USD này rồi. Chỉ ra khoảng 70-80 triệu USD để "uốn nắn" liệu có đủ không? :-)

    ____________Duc_No____ thích bài này.
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Cái này thì chịu bạn ạ, mình chỉ đoán chơi vậy thôi chứ chắc gì đã có độ này độ nọ :D:D:D
    Nhưng mà để làm độ chắc hẳn chúng nó ko thể riêng lẻ vài cá nhân trong đội bóng, mà để điều tiết được thì phải là một hệ thống ăn rơ bao gồm cả sự phố hợp nhịp nhàng của cầu thủ 2 bên :D:D:D.
    Từ khi tôi đoán mò rằng bóng đá thế giới thực ra chỉ là 1 sàn diễn thì tôi không còn xem bóng đá với sự hào hứng như thời trẻ trâu, không còn thấy hồi hộp chờ đợi các trận đấu của MU, Barca, Bazil... nữa và tôi không còn ngạc nhiên khi thấy Leicester tằng tằng về đích giải ngoại hạng Anh mùa rồi. :D
  8. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Tôi thì cũng nghĩ như bạn, bóng đá thế giới là sàn diễn, nhưng người ta không dám diễn 100% đâu, diễn 100% thì phô quá, còn éo ai xem, éo ai tin nữa, éo ai đặt cược nữa.

    Thế cho nên "bọn nó" cũng khôn, nó chỉ dám "sắp đặt" cho diễn khoảng 60% thôi, còn 40% cũng là thực đấy, nên xem cũng có phần hào hứng ở 40% thực này.

    Mà tôi cũng tin là là nhiều lúc "bọn nó" cũng éo sắp đặt nổi, hay là "trật kế hoạch" ở những khâu dời ơi, đất hỡi, "chúng nó" cũng có những lúc "vỡ mặt" như thường! (nhưng tất nhiên là thắng nhiều hơn thua)

    Mà một trong những mắt xích quan trọng trong khâu "điều tiết" là trọng tài đấy các bác à. Năm nay tôi cảm thấy các tổ trọng tài được sắp đặt có lợi cho Việt Nam. Đấy là tôi cảm giác thế, có thể đúng, có thể sai.
  9. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Đập con mèo mấy thằng thuyết âm mưu , thử đặt cửa Vịt vô địch xem có bán nhà không. Ngâu tỏ ra nguy hiểm . Giỏi phán thằng nào vào Final đi , gặp các bạn ngoài đời tôi cá hết khả năng luôn , bốc kít vớ vẩn.
    Trận này ko nói dc đâu , In 55 Vi 45. Thái ko có Cup mới nghi ngờ
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Phải like phuongnight phát. Ngày thường phươngnight giả ngây giỏi lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này