1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Đọc mấy cái bài an ủi Nguyên Mạnh, Đình Đồng mà lộn ruột. Toàn là ai chả có lúc sai nọ kia... Sư chúng nó. Đúng là ai chả có lúc sai, nhưng cái thể loại sai toàn vào giờ phút quan trọng, sai trong khi đồng đội đang ra sức chiến đấu, như đâm sau lưng chiến hữu thì làm éo ai chịu được. Lại còn đổ cho động kinh. Xin lỗi chứ bọn U19 đá cả trận dưới sức ép của Bahrain như núi đá, sao chúng nó vẫn bình thản chả có sai lầm nào. Chỉ có cái thể loại đầu óc đen tối tim gan mới non nớt thôi.
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Với tâm lí và kiểu đào tạo như hiện giờ, chỗ duy nhất cho Nghệ ở tuyển là hàng tiền đạo.

    - Động kinh không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, mà tiền đạo thì được phép động kinh, được phép ích kỉ và bốc đồng thiếu suy nghĩ và quái. Mấy món này đặc trưng xứ Nghệ không thiếu. Nhưng những vị trí cần tâm lí bình tĩnh, đào tạo có bài bản như hậu vệ, thủ môn và tiền vệ thì tuyệt đối nói không với Nghệ.

    Mà cũng buồn cười cho cái xứ Nghệ nhỉ, cầu thủ nó đá như cái Lam thế phải mình xem có khi xấu hổ đ dám nhận đồng hương, mà cái tâm lí thấy ngu thấy dôt lại tự hào thì đúng là chỉ có một không hai.

    Người ta cứ bảo dân Choa đá bóng hay nhất VN, tôi lại thấy là dân Nghệ đ có thằng nào biết đá bóng cả. Cả người hâm mộ lẫn cầu thủ. Vì cái tư duy đá bóng và kĩ thuật như thế mà chúng nó khen hay thì cũng đủ biết là trình độ nó đến đâu. Cũng giống như nhìn thằng học sinh lớp 3 giải bài toán lớp 5 sai be bét được vài chỗ đúng thì thằng đại học nó chửi bỏ mẹ còn mấy thằng lớp 1 lớp 2 nhìn thì trầm trồ vì nó làm cái gì cũng có hiểu đâu mà biết phân biệt đúng sai.

    Bây giờ hỏi toàn bộ các cầu thủ SLNA có thể đá được ở đâu ngoài cái đất VN này và có HLV nước ngoài nào nó mời về đá không là biết ngay. Còn rất lạ cái định nghĩa ở VN là cứ thằng nào giữ bóng càng lâu, xử lí càng nhiều động tác mới là biết đá bóng thì nó phản ánh ngay vào kết quả của đội tuyển đấy.

    Nó cũng giống với câu nghèo mà vẫn giỏi của NA thì sao không tự hỏi là sao đá bóng giỏi thế mà kết quả thì như cái máu Lam và động kinh từ 20 năm trở lại vẫn không đổi ?
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Khâu đào tạo và tuyển chọn của SLNA có vấn đề. Có lẽ theo truyền thống thì những tố chất như máu lửa, quái được đề cao trong đầu vào cũng như trong cạnh tranh giữa các cầu thủ để vào đội hình chính. Lẽ dĩ nhiên người ta thích những người giống mình, nên các đàn anh như Quang Trường, Hữu Thắng, Huy Hoàng cũng khoái những kiểu Hoàng Bò, Ngọc Hải hay thậm chí Nguyên Mạnh hơn. Ảnh hưởng của môi trường xung quanh là rất lớn.

    Nhìn sang HAGL JMG, rõ ràng bọn chúng nó không có tư tưởng trả đũa hay chặt chém trong đầu. Ngay cả một thằng gốc Nghệ là Công Phượng bị phạm lỗi cũng không quay ra đạp đối phương. Bọn Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh lại càng không. Những tư tưởng ấy hình thành từ cả một quá trình sống chung 5, 7 năm trong một môi trường khác, và nó thể hiện rõ ra ngoài nhất lúc người ta không kịp suy nghĩ để điều khiển hành vi. Những lúc ấy, bản năng sẽ được dịp bộc phát ra. Ở bọn HAGL chúng ta dễ thấy một sự điềm tĩnh, nhẫn nại hơn là nhóm SLNA.

    Tôi không xem bóng đá V-League nhiều, nhưng tôi thấy chỉ có mỗi thằng Vinh là không khoái trả đũa và rất nhẫn nại, dù trình độ của nó có hạn.
  4. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Lứa U nào nghệ nhân cũng có hết, còn Hữu Thắng thì còn ít nhất 5-7 vị trí nghệ nhân, rồi sẽ có nhiều "phát hiện mới" xuất hiện. Đình Đồng, Phi Sơn, Văn Hoàn và cả Trọng Hoàng đều không xứng có mặt trên tuyển, thế mà chúng nó vẫn có, lại còn suất chính. Với nghệ nhân thì không gì là không thể cả.
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    CV trận với Rắc nó cũng trả đũa ghê phết đấy :D nhưng mà nói chung là ít!
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Tất cả bọn nào đào tạo từ lò Việt thì đều nhiễm tư tưởng trả đũa khi bị đòn. Trả đũa đối phương càng đau thì càng giỏi. Thằng nào không biết trả đũa là hèn, kém. Cái này ăn vào tư duy rồi.
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Thái mở tỉ số rồi, đá nhàn phết
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Thôi đi các bố trẻ. Giải này ta chưa vô địch vì chưa đủ cầu thủ gốc Nghệ còn Hoàng Thịnh thì bị chấn thương thôi. Với cả đen thôi, đỏ thì quên đi.
    Năm sau sẽ tiếp tục bổ sung Văn Bình, Quang Tình, Tuấn Tài, Văn Khánh, Đình Bảo, Quốc Trung, Mạnh Hùng thay hết bọn non-SL nhé. Nước Sông Lam ko bao giờ cạn!
    _____________Duc_No_ thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Hãy nghe HLV mới của SL nói gì: "Đặc biệt đó là bản sắc của SLNA: Thi đấu lăn xả, quyết liệt. Một thời, tinh thần này đã khiến nhiều đội bóng khi đến sân Vinh thi đấu đều “nể” và “dè chân”

    Tại sao phải đá để đội bạn nể, phải dè chân. Như vậy trong tinh thần Nghệ đã có sự yếm thế rõ ràng. Nếu đội bạn không nể, không dè chân, được thoải mái trổ hết tài năng thì Nghệ sẽ thua, do vậy phải khủng bố, phải đá cho đội bạn sợ.

    Ngày HLV mới nhậm chức của Nghệ đã có tư tưởng vậy thì mong gì nhà Nghệ sẽ thay đổi.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    seagames mà vẫn còn dòng máu sông lam. chiếm hơn 30 % đội hình thì chắc tôi sẽ ko theo dõi nữa , xem thua không cay, nhưng thua theo. kiểu tự tay bóp dái , mà tự tay bóp dái xong không thấy xấu hổ , không thấy nhục thì quá buồn.


    Đàn ông nó hơn kém nhau ở cái chịu trách nhiệm.

    chứ không phải hơn kém nhau ở khoản đánh người.
    _____________Duc_No_ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này