1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.445
    Đã được thích:
    5.753
    Để mai xem các chuyên gia lên báo vuốt đuôi kiểu gì, tha hồ phân tích chiến thuật giấu bài của Thái nhá. Từ xưa đến giờ Thái bao giờ cũng như vậy, không có gì xuất sắc hay đặc biệt cả, nhưng cực kì bài bản, có thế nào nó đá thế đấy, ổn định. Nên bảo Thái giấu bài thì đúng là đ** biết gì về nó cả, một là ngu hai là hồi xưa làm cầu thủ bị nó đ* cho rách lỗ hậu ra nên bây giờ đâm sợ. Chứ đội Thái duy nhất có một cái gì đấy gọi là bản sắc khác biệt chính là đội của Kiatisuk, còn lại thì đá như một đội hạng 3 của châu Âu, mỗi tội thể hình thể lực kém hơn thôi. Đúng bài từ A-Z không hề có đột biến gì cả. Bao nhiêu năm VN chết một bài bóng trả tuyến 2 sút xa vào, rồi thì bóng dài vượt tuyến xuống cánh tạt vào trong như một, nó có thay đổi gì đâu.
    Kiểu đấy bắt nạt được mấy ông nông dân chân đất mắt toét như Vịt hồi mới hội nhập, hoặc bọn không có kỉ luật như Indo, Miến, chứ gặp bọn tỉnh và gấu như Mã, Sing có ăn được nó mấy đâu, gần đây là Phi nữa, đá có thắng có thua trầy trật ra.
    ** ghét nhất mấy thằng nhà báo với chuyên gia chém gió mồm ra sân chạy được 1 vòng thì về ôm chân cả tuần, cả đời đ đi đâu ra khỏi cái VL suốt ngày ngồi khen bố Thái, mà trong khi ngay cả châu Á Thái cũng đ** là cái gì.
    cuadongphi, soccer, nhnglhn1 người khác thích bài này.
  2. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Gặp Mã ở Ck thì khai thác bóng bổng. Thằng TM Mã thấp mà lại ngáo bóng bổng. AĐ sẽ có cơ hội nếu cứ câu bổng vào
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thằng talaha cái tướng chó đẻ, mông thì xù, chân thì ngắn, mặt bì bì, đi cứ ưỡn về phía trước như nhiễm giun sán
    soccer, nhnglhn, sexmovie1 người khác thích bài này.
  4. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    :))
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Nghe cụ tả hay vãi =))
    nhnglhn thích bài này.
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Mã sức va tốt, bứt tốc đoạn ngắn cực nhanh, tốc độ bọn chạy cánh chắc toàn cỡ Văn Toàn cả, không nên xem thường. Quan trọng tập trung giải quyết Phil, càng nhẹ nhàng càng tốt, bảo toàn con người, giữ sức mới chuẩn bị cho trận đấu ở trại ngựa của chúng nó đc :D
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hôm nay Thái đá không có bài vở, kể cả nhồi bóng bổng nhưng cũng ít chồng biên, toàn dúi bóng thẳng trong khi tự nhiên thằng số 9 đỡ bóng làm tường 10 quả hỏng cả 10.
    Tuyến giữa có thằng số 8 cầm quả bóng nào mất quả đó, thằng hay nhất thì múa một đường rồi trả bóng, gần như không giữ nhịp. Hai thằng cánh có bóng thì bọn còn lại bỏ chạy không thèm hỗ trợ, loay hoay vật nhau cuối cùng không đâu vào đâu.
    Hàng phòng ngự gọi là chạy cho có, không tổ chức kèm người, đặc biệt trên có mỗi ba thằng Mã mà chủ lực số 9 thả tự do luôn, nó sút hai quả không ai kèm thì vào một quả.
    Quả pen thì không chạy đà, chân vừa vung vào bóng đã nhún chân trụ lên làm gì bóng chả vọt xà. Tự nhiên thằng Kai sỏn gì đó đá như thằng chưa hề được đào tạo vậy.
    Mà Thái chuẩn bị cho giải này và Asiad như bọn phủi Pinoy vậy sao? Tôi cũng muốn xem chúng nó thực ra có chuyện gì vì lâu lắm rồi mới thấy một Thái Lan kém đến như vậy.
    Về Việt tôi nghĩ không nên húng, hình như 10 năm nay chưa được đá trận chung kết nào, bởi vậy cứ chắc chắn mà đá, giải quyết từng tình huống một. Cơ hội thế này mà không ăn giải thì còn chờ đến bao giờ?
    soccerMalogs thích bài này.
  8. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    :-D:-D:-D:-D
  9. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    vấn đề là Vịt gặp lại Mã trong trận ck thì mình sẽ phải đá như thế nào..Mã nó đã biết là không thể lao lên ăn tươi nuốt sống được vịt, trận tái đấu có thể nó sẽ lựa trọn đá cù cưa chờ cơ hội, tập trung đông người ở sân nhà đá sao để không thua.liệu với hàng công của mình có còn ghi được bàn không đây
    mã nó loại được thằng dúi tinh thần nó đang lên..mà khi nó đã tự tin thì khó ăn nó thật.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    đá cẩn thận trận ngày mai đã rồi tính. Chưa xong bán kết cứ hỏi lung tung.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này