1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Em đề cử Tấn Sinh thay Tiểu Quế Tử, Tấn Sinh nhanh nhẹn thể lực chiều cao tốt, cũng khá kinh nghiệm chơi V-Lít, từng là đồng đội của Đình Trọng và Văn Hậu ở U20 nên cũng dễ hoà nhập, và cũng còn có thể phát triển thêm về mọi mặt.
    Hồ Tấn Tài của Bình Dương cũng có thể, thiếu kinh nghiệm thôi chứ chuyên môn là ok. Còn hơn để thằng Quế trong đội dễ mất đoàn kết nội bộ, đá thì cái mặt như đang động thai nên ai biết nó đẻ trứng giờ nào, lại còn mang băng đội trưởng mới ghê.
    Mạc Hồng Quân thay tù trưởng là quá ok, dù phong độ nó không cao nhưng vẫn hơn tù trưởng về mọi mặt.
    Ngoài ra còn có Vũ Minh Tuấn chú này tốc độ bước một là của hiếm của BĐVN sút xa sút phạt cũng tốt, đặc biệt em thích là tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mỗi khi được vào sân.
    Còn việc băng đội trưởng sau này theo em để Văn Thanh là hợp lý, em này thường xuyên đá chính tính tình hoà nhã nhưng trên sân thì cái đầu rất lạnh, ngoại ngữ cũng tốt dễ gây thiện cảm với trọng tài.
    giomua10190, MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.445
    Đã được thích:
    5.754
    Thằng Quế là quả bom nổ chậm, chỉ có những chú quê choa với bọn đ biết đá bóng mới bơm vá cho nó vào tuyển. Mà đáng tiếc là ở VN cứ có dây là ăn không liên quan đến trình độ. Thằng này có hộ chiếu cháu cụ H nên thế đ nào cũng được o bế. Nhớ xem thằng Mai Xuân Hợp với Tấn Trường bị mỗi cái phốt Seagames thua Mã mà bị dìm mất bao lâu cho các thể loại Mạnh trứng với cả Đì đùng.
    Những ông nào chưa thấy đủ ngáo thì bật lại video xem trận gặp Mã 2014 với Indo 2016 coi độ thần kinh của nó kinh tởm đến thếnào. Fool me once shame on you, fool me twice shame on me. ** cái dân VN với dân Nghệ cứ bị nó chọc lên chọc xuống bao nhiêu lần mà đ** hiểu vẫn cho nó vào lại tuyển thì là cái thể loại gì, hồi xưa lấy tên nước Đại Ngu cũng chẳng sai. HLV nước ngoài nào mới sang cũng ko thể biết cầu thủ bản địa mà phải nhờ bộ sậu địa phương tiến cử. Cái đkm những thằng tiến cử thằng Quế khen nó đá hay với vững vàng thảo nào HLV nội muôn đời chỉ có đi xếp gôn với nhặt bóng.
    Park nói thẳng ra không thể hiểu thằng Quế bằng những người xem bóng đá bao nhiêu năm được. Nó thể hiện trên sân tập thế nào thì thể hiện, không ai trao huy chương trên sân tập cả. Vào trận chính thì đá như thằng đập đá, không thì lại có trận tự nhiên sồn sồn húng chó lên phạm lỗi ăn chân. Nên nhớ hàng thủ SLNA mùa rồi là một trong những hàng thủ kém nhất VL ngang ngửa với HAGL với những bàn thua thảm hoạ với Mạnh Hùng, Văn Khánh, Quế CC. Nếu chọn công bằng thì không bao giờ thằng Quế dc tiến cử chứ đừng nói là được đá. Mấy thằng ngu lại cứ lải nhải sao đội xuống hạng HAGL lại có mấy thằng được lên tuyển. Cái ** nói đ có não, người ta chọn người theo vị trí, hàng thủ HAGL như c** thì có thằng nào được vào không, trong khi đó hàng công của nó gánh cả hàng thủ, thằng Phượng top cầu thủ nội ghi bàn, mấy thằng còn lại toàn cao thủ ở vị trí của nó. Khác hẳn với thằng QCC là thủ lĩnh cái hàng thủ có nhiều bàn động kinh nhất của VL mùa rồi, trực tiếp dẫn tới một đống bàn thua mà vẫn có thằng cho vào.

    Nhưng cái trò VN đ biết đá bóng, cứ thấy thằng nào to mồm hô hào vào sân chạy nhắng lên thì tưởng là nó đá hay, chọn theo danh tiếng giống thằng Quyết tù chứ về chuyên môn thì đ hiểu hơn được ai. Phạm toàn những lỗi cơ bản ABC. Thằng Lâm nó chửi cũng đúng, lớn tuổi mà đá ngu như bò, lại còn thích chỉ đạo xem bọn nó phải làm gì múa rìu qua mắt thợ thì làm gì nó chả chửi. Thằng Quế thì biết clg về cách thủ môn ra vào mà chửi nó.
    Mà thằng này lại có cái trò sợ vãi cả đ** ra mặt tái mét rồi đi chửi đồng đội để lấy lại bình tĩnh mới là ngu. Xong các chuyên gia vào khen là biết cổ vũ động viên tinh thần đồng đội. Cái đkm nhà các chuyên gia, có giỏi thì ra mẹ nó nước ngoài mà xin việc làm HLV, ngay cả Lào Cam cũng có ch* nó mời mà ra vẻ.

    Nói đi nói lại công bằng một tí, thằng Quế có cái tật khá buồn cười là chỉ động kinh sân nhà, sân khách nó đá lại không đến nỗi. Tôi nghĩ thằng này là tính kiểu anh hùng rơm thích thể hiện. Đá sân khách chịu sức ép thì ok, nhưng về sân nhà nhiều đồng hương quá, thích thể hiện nên tự mình thấy sức ép rồi động kinh. Để ý những trận nó đá tệ nhất cả ở quốc tế lẫn ở VL đều là ở sân nhà hết. Nhưng mà dù thế nào thì thế, better safe than sorry. Mà thằng Quế thì cũng thấy rõ là trình nó chỉ tầm cỡ AFF rồi, ra châu Á thì thằng này quá chậm, trong khi không khôn, cái tầm 1m76 của nó ra châu Á thì bằng thằng hậu vệ cánh.
    Lần cập nhật cuối: 07/12/2018
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    không biết nó mất trinh chưa, từng tuổi này mà chưa mất trinh thì tinh thần không ổn định cũng là lẽ thường
    sexmovie thích bài này.
  4. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Hqua bàn thua phút 89 thì thằng QCC đứng ngay vị trí chắn trước bóng trước khi thằng Phi có thể bật đánh đầu mà nó chỉ nhìn rồi rụt hết người lại, cứ nghĩ nó nhún lấy đà bật thật cao phá banh ai dè nó rụt người lại xong đứng hình, chắc trước đó thấy thằng Hậu bị 1 quả VL nó cho đo ván nên hãi vãi cả ra quần rồi nên né đòn, thằng này chỉ có cho người khác ăn đòn của nó thì giỏi chứ chịu đòn thì nhát bỏ mợ ra.
    Sau đó mới hài hơn khi bóng bật ra thì nó chạy nhắng lên như gà mắt đẻ mà k biết làm 1 động tác can thiệp nào để hạn chế tối đa khả năng đá bồi tiếp của tụi Phi, khiến cho thằng H bò chân ngắn quăng hết người mà có xoạt được vào bóng đâu, để cho thằng James nó nhanh chân đệm cận thành, VL cũng potay.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Trên tuyển ngay bây giờ đang có Lục Xuân Hưng mà cứ tìm đâu xa, hình như cao hơn Tấn Sinh đấy.
    Về MHQuan thì dùng cũng được, cơ mà gọi lên thì cũng chẳng có chỗ để nhét vào nữa. Cắm thì giờ có Anh Đức, Tiến Linh, rồi tới đây triển vọng có Hoàng Đức/Đinh Thanh Bình/Nhâm Mạnh Dũng... Cánh hay hộ công thì QH, Văn Đức, Văn Toàn, CP còn chưa dùng hết.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2018, Bài cũ từ: 07/12/2018 ---
    Thằng Quế làm đội trưởng mà cả trận mặt nó nhìn cứ "khó ở". Chẳng có tí bản lĩnh gì cả. Thà để cái băng đó cho Duy Mạnh hoặc Huy Hùng/ Hùng Dũng/ Quang Hải còn hơn.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2018 ---
    Văn Toàn trở lại thì để CP đá từ đầu, Văn Toàn làm con bài chiến thuật vào sau, ít ra phản công nó còn làm cho Mã nó đái ra quần ko dám đè mình ra hiếp. Kéo QH về trung tâm thì nó ít tấn công và vòng bảng ko tạo được nhiều đột biến. 1 mình Văn Đức, vốn chỉ mạnh về dứt điểm sao gánh nổi hàng công 2 lão tướng.
    Malogs thích bài này.
  6. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Bác eversong nhầm ah? Hồi 2016 thằng Quế động kinh trên sân Ỉn chứ đâu! Nhà khách gì nó đều động kinh bất chợt ko thể đoán trước như động đất =))
    eversongR0tho thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.896
    Đã được thích:
    1.172
    Trên tuyển hiện có 3 lò chính là Hn, Hagl và Slna. Đâu phải tự nhiên Qr, Xt và Qcc làm đội trưởng, đội phó. Trong khi xét về tuổi đời tuổi nghề thì Anh Đức quá xứng đáng làm đội trưởng. Ông Park này nhìn tướng mắt híp cũng gian hùng lắm, ko những giỏi chiến thuật mà chính trị cũng rất khéo léo.
    nobita_haudau_nd, Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Việt còn 1 đòn khá mạnh là Văn Đức-Công Phượng 2 cánh. Hùng Dũng-Quang Hải đá trung tâm. Ở thế trận phủ đầu quyết thắng,pressing dồn ép đối phương có thể dùng.

    Nhưng chiến thuật này lại phụ thuộc khá nhiều vào chân xách nước Văn Toàn.
    Thằng Toàn chấn thương rất dấm dớ cho bài tổng lực này . Giờ nó dự bị vào mà lăn ra hay đá k đạt thì lại mất 1 quyền thay người. Chấn thương của nó phải thực sự không vấn đề gì thì Park mới lại để CP đá chính. Còn không vẫn phải để lại 1 kế đà đao dùng thay đổi cục diện trong lúc bí.

    Cũng có cái hay là Việt đá sân nhà trận cuối nên Park có thể cân nhắc tình hình sau lượt đi và cả tốc độ hồi phục của Văn Toàn để quyết đoán.
  10. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Quế ơi, kỳ này mà mày lên cơn động kinh nữa thì các cụ trên này quốc mả mày lên nha con,,thương cha thương mẹ thì gặp ông pắc bẩu ông ấy cho xuống cái chân pha trà rót nước.chứ cứ thích xông pha cha mẹ ở nhà chẳng an tâm tẹo nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này