1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    ai chớ HTT thì tôi sợ nó quá luôn. Không đủ kiên nhận với nó nữa.
    --- Gộp bài viết: 11/12/2018, Bài cũ từ: 11/12/2018 ---
    May là Vịt không bị pen ở trận này, chứ lão ấy hận Vịt vì đá thắng Chuột ---> bị loại. Trận này ít lộ liễu hơn trận gặp IRac thôi
    soccer thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.153
    Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối nay có bác CĐV này nhìn quen quen nhỉ :D

    [​IMG]

    [​IMG]
    LackOfMoneyMalogs thích bài này.
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Q.Hải giải này chắc ẵm cầu thủ xuất sắc nhất là xứng đáng nhất, khó có thằng nào qua, nó cũng thuộc dạng hàng hiếm của Vịt hiện tại ... đá ổn định giống hồi U23 ( mặc dù đôi lúc bị kéo về trung tâm vẫn tròn nhiệm vụ ). Với đà phát triển này thì Hải so với Songkrasin của Thái là 8/10 chứ không hề kém cạnh ( Thái nhỉnh hơn Vịt ở hàng công lúc nào cũng mạnh và đồng đều, tuy nhiên hàng thủ Thái lởm chởm kiểu như Phi )
  4. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Trọng càng đá càng hay, đang trên đường trở thành của hiếm của bdvn.

    PVD giải này cũng sáng, đá nhiệt, tỉnh và khôn.
    soccer thích bài này.
  5. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Có lé nào ảnh thần tượng ông Kim thật :D
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    1.525
    Chính là thằng cha Chris Beath đó bác, nó đã bắt bẩn các đội VN 3 lần rồi. Nó sinh năm 84, chắc là vẫn trẻ hơn nhiều bác ở đây : https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Beath

    1. Vòng loại World Cup 2018, cuối năm 2015, trận VN - Iraq trên sân Mĩ Đình thời Miura. VN dẫn 1-0 từ đầu trận. Phút 90, trong 1 pha tấn công của Iraq, tiền đạo Iraq cố ý đá bóng vào tay Thanh Hiền trong vòng cấm VN. Thằng trọng tài bẩn này lập tức thổi pen ngay, và Iraq gỡ hoà 1-1. Trận đó tự dưng VN đánh rơi mất 2 điểm vì pha đó
    2. Giải U23 châu Á hồi đầu năm, trận tứ kết với U23 Iraq (cũng lại 1 quả pen)
    3. Trận hôm nay

    Đã 3 lần rồi mà tụi VFF ko có động thái đấu tranh để nó xử ép như vậy !
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2018
    soccer thích bài này.
  7. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Lượt về thằng Mã buộc thắng, Mã chỉ có bài tấn công biên, vẫn trong tầm kiểm soát của Việt Nam.
    Ngoài ra Tan Cheng Hoe không phải là đối thủ của Phác Hằng Tự .
    soccer thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi dù sao DM cũng thoát thẻ vụ đánh nguội nên tạm tha cho tài :)
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    5.745
    Hôm nay tài nó bắt cũng ổn đấy, làm gì có quả nào thiên vị quá đâu. Những tình huống bọn Mã vào rát là nó cũng cho thẻ. Mã hôm nay 3 thẻ vàng nó cho đều chuẩn xác cả. Quả của thằng Hậu thẻ rồi ăn quả phạt hơi oan, nhưng kiểu loi choi của thằng Hậu chắc nó nhìn cũng ngứa mắt rồi. Hôm nay VN đánh cũng kín đấy, nhiều quả Mã nó bật 1,2 thằng chạy chỗ bị đánh lăn quay ngay.

    Chinh gỗ có điểm mạnh tích cực chạy chỗ, bứt tốc được, nhưng dứt điểm kiểu này thì muôn đời làm culi phá sức thôi chứ không thể giao trọng trách được. Có tiếc thì tự trách mình thôi, nó là tiền đạo cắm của U20, được tạo nhiều cơ hội nhưng đá bao lâu rồi không tiến bộ thì phải chịu. Quả nó đối mặt gôn rộng thênh thang như thế mà thằng tiền đạo có mỗi việc bao năm ăn tập lại sút thẳng vào người gôn thế thì cũng đến chịu. Thời gian không gian góc sút có cả. Có nhiều mẫu tiền đạo như thằng Phượng thằng Toàn nó dứt điểm cũng như c** nhưng nó còn gây đột biến, có kiến tạo và ghi những bàn khó, còn tiền đạo kiểu culi bốc vác như Chinh gỗ mà đến cái dứt điểm cơ bản ABC thế mà không nổi thì dự bị cũng đáng thôi.

    Trận sau có lẽ nên cho Phượng đá chính, trên là A Đức, PVD và Phượng, giữa Hải và H Dũng vì HD trận này được nghỉ nhiều hơn, hoặc XT trước rồi HD vào sau cũng được. Thằng Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Mã mà không thằng nào trong đám bộ sậu tư vấn cho Park.
    ibra2912, soccerMalogs thích bài này.
  10. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Giải Seagame năm đó theo thiển ý của tui thì ông Đức nói Vịt ko vđ cứ gọi tui là Nổ không phải không có lý của nó. Tui chưa thấy tụi HAGL đợt nào mà lại đá hay như thời Hữu Thắng nắm. Giờ tất cả các nhân tố của HAGL đều ko rực rỡ như hồi đó từ CP, TA, XT, V.Thanh. Duy nhứt tui thấy có cu Toàn là tiến bộ hơn xưa (so với chính nó), cụ thể là về mặt đầu óc có vẻ ngày càng khôn ra (còn tụi kia nó khôn sẵn từ hồi xưa rồi, có mỗi ông TA thì tuy cũng có đầu óc đấy nhưng lại húng quá mức cần thiết, đá như kiểu ngọn đuốc sống nên nó cháy mịa nó hết tắt nhanh quá). Ông Hồng Duy thì trước giờ đều yên vị với vai trò là nhân vật phụ nhưng cũng có vẻ ngày càng tròn vai.
    Gì thì gì ông Đức với ông Thắng kể cũng đen bị tai nạn thủ môn trận gặp Thái. Trận đó tui nhìn thế trận có cảm giác nếu Thái mãi ko ghi nổi bàn thì sớm muộn cũng ăn đòn phản công của tụi JMG đang chơi rất nhuyễn. Tất nhin nói đi cũng phải nói lại hồi đó thì dù sao bộ sậu HAGL vẫn chưa đủ sức để chơi đôi công với Thái, vẫn phải nhường trận cho nó và rình rập phản công, chiến thuật này là hợp lý khi đó nhưng bóng đá ai bít được chữ ngờ, lần đó vận đen nó rơi trúng thì phải chịu thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này