1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Quế với Đình Trọng đá hậu vệ phải được. Nhưng k leo biên với đập nhả tốt bằng mấy thằng đá cánh chuyên biệt.
    Đức Huy sang cánh phải cũng sẽ tạt bóng ổn hơn lúc đá trái chân.
  2. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    SAM2_AK47, konhonongdanHN thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Biết đâu fiancé của nó có trong danh sách tập trung thì sao :-D
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Tôi chẳng hiểu ông này cười như ma làm là ý làm sao. Nó bố trí thế cũng phải chứ có gì sai, nhỡ đâu nó được gọi thì có phải dở không. Tôi thấy Ngô Hoàng Thịnh là 1 trong các tuyển thủ SLNA hoặc cựu SLNA có tinh thần đá rất tốt và không bựa.
    ptsondrmr_bikini thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Tui cũng giống bác, thấy ông kia cười dzô dziên vãi :P Hòn Thịnh tui thấy còn cảm tình gấp 10 ông Trọng Hòn!
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Viết Tú đá cánh mà cao 1m80 thì cũng ác liệt nhỉ ?
    Chả để ý mấy chú Nam Định lắm.
  7. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    thà cho thằng Thịnh Bò vào còn hơn thằng Hoàng Bò. ĐKM thằng Hoàng Bò này đá mất dạy lắm. Có có nhiều lần đó phi 2 chân xong CĐV chỉ biết cầu may cho trọng tài nó k rút thẻ đỏ. Riêng thằng Trọng Hoàng chỉ là phế vật. K nên cho nó cơ hội nào cả
    ptsondr thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Vấn đề là chắc gì nó đã nói thế, có khi bọn pvt xứ Gừng nhét vào mồm với tâm lý cầm đèn chạy trước máy bay
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Đinh Viết Tú của Nam Định là hậu vệ phải này, nhưng lại kèo trái. Cũng thú vị. Bác Vũ xem nó bao giờ chưa? vớ vẩn nó mới là ứng cử viên nặng ký thay Thanh
    óm tắt tiểu sử cầu thủ Đinh Viết Tú

    • Sinh ngày: 16 - 08 - 1992
    • Cao: 1m80
    • Nặng: 78 kg
    • Số áo: 2
    • Quốc tịch: Vieeth Nam
    • CLB hiện tại: Nam Định

    • https://www.foxsports.com.vn/footba...et-tu-ngoi-sao-binh-di-cua-bong-da-thanh-nam/
    • Đinh Viết Tú: Ngôi sao bình dị của bóng đá Thành Nam
      [​IMG]

      Vòng đấu áp chót của V.League 2018 có nhiều bàn thắng đẹp ở các sân cỏ Việt Nam. Trong đó nổi lên với các bàn thắng của Nguyễn Hữu Sơn (Sài Gòn FC) và Đinh Viết Tú (Nam Định) là những pha đá phạt đẳng cấp giúp đội nhà giành chiến thắng. Chất lượng ghi bàn của các chân sút nội đang được cải thiện đáng kể giúp cho V.league ngày càng đáng xem hơn.

      Cái tên Đinh Viết Tú không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Nam Định. Hậu vệ phải này đã đóng góp tới ba bàn thắng giành bảy điểm giúp đội nhà lên chơi V.League, trong đó bàn thắng quyết định trước Vietel luôn được nhắc đến như một dấu mốc trong lịch sử của CLB.

      Mùa giải đầu tiên được chơi trên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng đã làm cho Nam Định chật vật, nhưng Viết Tú vẫn là một cầu thủ thi đấu ổn định nhất bên hành lang phải của đội bóng. Thái độ thi đấu và luyện tập chuyên nghiệp của Viết Tú luôn làm BHL hài lòng và là động lực cho các cầu thủ khác noi theo. Các buổi tập, Viết Tú luôn bảo đảm tốt hành lang phải bằng cái chân trái rất “dị” của mình, cũng nhờ cái chân trái của mình mà Viết Tú luôn có những pha sút phạt nguy hiểm đe dọa khung thành các thủ môn. Ở Nam Định khi có đá phạt thì Sỹ Minh và Viết Tú thay nhau đảm nhiệm việc dứt điểm. Nhận xét về cậu học trò cưng của mình,HLV Nguyễn Văn Sĩ cho biết: “Viết Tú rất quan trọng trong đội hình của Nam Định, ngoài việc đảm nhiệm tốt cánh phải thì cậu ấy luôn có những pha đá phạt đẳng cấp, trong sinh hoạt rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.”

      Trận thi đấu với Becamex Bình Dương vòng đấu áp chót tinh thần của toàn đội là rất tốt, tất cả cho mục tiêu cao nhất là trụ lại hạng cao nhất của Việt Nam bằng cách giành chiến thắng các trận đấu còn lại. Bàn thắng sớm của Văn Thuận đã làm sân Thiên Trường nổ tung. Tới phút thứ 80 của trận đấu Văn Thuận bị phạm lỗi, Đinh Viết Tú bước lên nhận đá quả phạt. “Em quan sát và định đá vào góc hàng rào nhưng em thấy gần quá và anh Tấn Trường bị che mắt, em đá luôn vào góc anh ấy đứng.” Viết Tú cho phóng viên của FOX Sports Việt Nam biết khi nói về cú cứa lòng chân trái vào góc khung thành khiến Tấn Trường không kịp phản ứng, một đường cong hoàn hảo giúp Nam Định dẫn trước 2-0.


      Vẫn còn trận đấu với chính đối thủ XSKT Cần Thơ ngay trên sân đối thủ mới biết mình có chính thức xuống hạng ngay không, nhưng chiến thắng trước Bình Dương đã làm cho toàn bộ đội Nam Định rất hưng phấn. Riêng với Đinh Viết Tú cầu thủ gốc Nam Định gia nhập CLB từ năm 14 tuổi rất tâm tư: “Em mong sao cho Nam Định đừng rớt hạng, vì rớt hạng sẽ khó lên hạng lắm, trình độ và khoảng cách của bóng đá Việt Nam ngày càng cao, vì vậy cả đội xác định chiến đấu vì CLB vì người hâm mộ bóng đá Nam Định.”

      Tập trung cho việc trụ hạng, bóng đá Nam Định cũng cần có chính sách đãi ngộ để giữ chân các công thần, cầu thủ đội nhà vì sang năm có quá nửa đội hình của Nam Định hết hợp đồng với đội bóng, đã có những lời mời chào đến từ các CLB khác với cầu thủ Nam Định.

      Mong sao cho bóng đá Nam Định được bay cao ở V.League để sân Thiên Trường luôn là ngày hội mỗi dịp cuối tuần, để những ngôi sao như Hữu Định, Viết Tú, Sỹ Minh…cống hiến cho NHM bóng đá thành Nam những trận cầu hay, những bàn thắng đẹp. Câu trả lời xin nhường lại cho những người có trách nhiệm cao nhất của bóng đá Nam Định.

      Ảnh: VPF
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.701
    Chính tôi cũng không xem NĐ đá mấy nhưng mà NĐ 4 hậu vệ không có tây nào, thế mà bọn này đá với Thanh Hóa, Hải Phòng toàn hòa 1 - 1, thắng 1 - 0 trong mấy vòng cuối chứng tỏ hậu vệ đá cũng hay phết đấy chứ. Trận hôm qua xem đá với Cần Thơ thì 2 tây của Cần thơ đá rất kinh nghiệm, nên các chú hậu vệ NĐ có vẻ dễ bị lộ lỗi, nhưng nói chung bọc lót nhau vẫn được, không bị sổng cho tiền đạo bắn thủ môn.
    --- Gộp bài viết: 09/10/2018, Bài cũ từ: 09/10/2018 ---
    Tôi còn không rõ 4 thằng đá hậu vệ tên là gì :D nhưng qua xem thấy 4 thằng hậu vệ đá cũng được, nói chung lối đá Nam Định tôi cũng quen rồi, chúng tôi vẫn đá phòng ngự phản công đan lát dựa trên tập thể, đặc biệt hàng thủ từ DMC trở xuống có năng lực bắt bài, đoán trước ý đồ là sở trường. Bọn tôi đá từ bé cũng vậy, nhưng tuyển thì nó chạy khỏe hơn :D
    Qua xem chú này hình như đá cánh trái thì phải. Số 2 cũng thường là số cánh trái.
    --- Gộp bài viết: 09/10/2018 ---
    Ô bài dài quá không đọc, anh Sỹ nói nó đá cánh phải à :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này