1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFFC miền Nam ăn nhậu hội họp lịch ! (tường thuật trước và sau ...)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi tronganh223, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nào các bạn Arsenal mình bình tĩnh lại đi!Không cãi nhau với mấy kẻ nhàn rỗi đấy làm gì!Tự nhiên lại bực mình thêm các bác ạ.
    To:bác Face gì gì đó,trước khi bước chân vào cửa nhà người khác thì nhớ rửa mặt chân tay sạch sẽ nhé,đánh răng xong rồi thì nhớ dùng cả nước xúc miệng nữa!
    Anh pires07:hôm nọ mọi người đi off trong đó vui lắm hả anh,làm một bài tường thuật đi chứ anh!
  2. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Úi , cãi nhau nữa đê , cãi nhau mới vui ... đây là box Arsenal , chửi nhau mới tự tin
  3. xenlulo

    xenlulo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì phải nói lại Fan mu đi gây sự ngoại trừ vài người còn lại đều chí thú làm ăn post bài cho box .Còn đám dở hơi anti kể từ khi cái box đáng chết ấy bị tan rã qua bên 81 thì fan MU tưởng đâu thoát cái cảnh bị đâm chọt ,ai ngờ tự dưng có 1 đám khỉ từ vùng núi tràn xuống .Bọn này lúc đầu lạ nước lạ cái thì năn nỉ ,tụ tập chui rúc vào vài box C hay A .Nhưng kể từ lúc chủ nhà mải đi chơi hay nội bộ lục đục là đám khỉ đó bắt đầu thò đầu ra ,nhất là khi mấy con khỉ chúa tỏ ra biết đá banh 1 tý .Chúng hết tung hê đám khỉ chúa cùng bầy khỉ cái thì chuyển sang móc máy chủ nhà ,thậm chí dở trò du côn giựt dọc cộng vài màn rạch mặt kiểu chí phèo khi bị đánh đuổi .
    Mấy cái thứ óc đá vô nhà người ta ăn nói bá láp ,dở thói du côn thì bị tống tiễn đi chỗ khác chơi đâu có gì lạ .Nhìn lại mấy bài mấy ku viết là biết trình độ cũng chẳng kém anh là bao .
    Còn cô em gì ấy :Anh đánh răng rồi đấy chứ ,anh hà hơi thổi mãi mà chẳng biết mùi hôi ở đâu ra .Hoá ra do đám khỉ ở đây sáng chưa tắm tối ko đánh răng ,em về nhớ tẩy trùng bọn nó dùm anh .Mà anh thấy em cũng hôi lắm đâu có kém chúng cẩn thận kẻo thành khỉ thì khổ ..
  4. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ông này có hai sai lầm rất lớn, có thể không bao giờ chịu sửa đổi nếu hũ bã đậu vẫn còn "lù lù" trong cái đầu rỗng tuếch của mình:
    - Thứ nhất : Ông hoàn toàn sai khi miêu tả về "cuộc xung đột" giữa các box với MU! Chưa một người có chút học thức nào (nên nhớ là chỉ mới một chút thôi nhá) lại dám bảo là fan Arsenal năn nỉ với chả cậy cục xin xỏ bao giờ ... Tôi cam đoan là ông nhớ nhầm vào cái đêm ông mơ thấy mình bị người ta đuổi đánh vì cái tội nói "ngu" mà không sửa ... Bởi vì mơ, ông không nhớ kĩ lắm nên sáng tỉnh dậy tưởng là hôm qua mình ... đuổi đánh fan Arsenal! Hix, khổ thân quá cơ Hơn nữa, ông lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh xa xôi : Fan Arsenal học được cái "tuyệt chiêu đầy tự hào" của ông là "rạch mặt ăn vạ" !!! hì hì sao ông lại cứ suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ ? Kể ra thì học cái món đó của nhà ông cũng khó lắm ... Fan Arsenal nhà tôi không dám so sánh học đòi các vị tiền bối thuộc hàng "đẳng cấp", nên nếu các vị có muốn truyền lại bọn tôi cũng không "dám" học ... Chính cái đầu đặc chất thừa thãi như ông đã khiến cho ông mù quáng, chửi bới loạn xạ ... May mà không thấy mấy tên "vô học" nhà ông sang đây chửi bậy, không thì MOD nhà tôi lại phải mất công xoá, mệt lắm !!!
    - Thứ hai : Ông chắc không có một tí tế bào lịch sự nào nên mới nói Reyes09 nhà tôi như vậy Ông có biết là phụ nữ luôn luôn "phải được" sự tôn trọng của cánh đàn ông không? Hay bởi ông lại có cái tính ấy từ khi cha sinh mẹ đẻ rồi hả? Ý của tôi là do ông "hưởng" cái gen lặn có từ thời nảo thời nào nhà ông rồi chứ không phải nó thể hiện ở mấy đời gần đây (cha mẹ ông bà .v.v...) chắc là từ cái thời mà con người ta sống như con vật hoang dã, chưa biết đến văn minh là gì ... Nói thật người như ông chỉ nghe qua cách nói năng và ứng xử với phái yếu là có thể thấy ông lâu nay chưa biết đến cái bàn chải đánh răng, hay cái chậu nước tắm (có thể là cái hồ, cái đầm trong rừng nhà ông) Ông tự nhận mình là "thơm tho sạch sẽ" nhưng thực chất lại hôi như một con cú ghẻ, một con sinh vật cấp thấp sống chui lủi trong bụi rậm Thi thoảng lại thò cái đầu lông lá của mình vào nhà người ta gầm ghè mấy câu cho bõ tức ... Thấy con gái nhà người ta "xinh đẹp sạch sẽ" thì lại cho là ta đây mới gọi là văn minh, "cô em" kia "hôi hám quá" !!! Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ? Tốt nhất là ông quay về cái hang hốc nào đó của ông đi, để vào đó mà tìm vài tên giống mình tâm sự, có khi may ra tỉnh ngộ được, người ta cho về "đoàn tụ" với gia đình ... Được đánh răng rửa mặt, tắm rửa như một con người văn minh nhá ...
  5. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hì hì bài đệ viết hơi dài, mong các vị thông cảm Tuy là bài này không vào đúng chủ đề offline của anh em nhà ta nhưng lại cần phải có để cho đám vô công rỗi nghề không dưng nhảy vào tham gia vớ vẩn biết rằng anh em nhà ta cũng không phải ngu dốt đến độ ngồi im nghe chúng nói liên xiên ... Phải nói sao cho chúng tự thấy xấu hổ vì những gì mà chính chúng nói ra ... cho chúng thấy là chúng "thiếu văn minh" đến mức độ nào ...
    Ai có hảo tâm thì ủng hộ đệ cái nhỉ ! Đệ không cần * mà cần những bài viết chất lượng của mọi người - nhưng kiên quyết là không có ngôn từ chợ búa trong bài nhá
  6. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn Reyes09 can, đã thôi rồi, thì lại thấy cái thằng dở hơi này chõ cái mõm vào, xin lỗi bạn Reyes09 nhé, lại phải lên tiếng, chả lẽ bỏ sư đệ S_G chiến đấu một mình!
    Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì cũng không thể hiểu được tại sao trên đời lại có những thằng ngu như thế, đọc cái bài viết thì cũng tưởng tượng được phần nào về cái bộ não của thằng này rồi, muốn chửi nhau mà cũng không biết đường chửi, nói quanh nói co chả hiểu nó nói cái gì, chắc là mới trên núi xuống tập nói tiếng Kinh chưa sõi! Nói thật nhé, chịu khó đọc bài của đệ S_G đi, rồi nghĩ cho kĩ vào nhé! Đã thấy nhục dần chưa?
    Ghen ăn tức ở chả làm gì được thì cũng nên tìm xó tối nào đấy mà đập đầu vào tường đi, chết nhẹ nhàng không ai làm phiền đâu, đừng giả điên, Tôn Tẫn ngày xưa giả điên để thoát hiểm, bây giờ lại có thằng người rừng này giả điên đi chửi người! Anh em nhà này ăn mừng đấy, có tức không? ai bảo là lục đục nội bộ nhỉ, ai bảo là chủ nhà đi vắng nhỉ, các anh mod ở đây vẫn làm việc đều đặn nhé, mà anh em nhà này lục đục mà lại đi ăn mừng được à?!? Người rừng bây giờ lại định xuống đồng bằng làm thầy bói à? Bói thì sai rồi nhưng mà mù thì có khi là thật!
    Mà này, còn một câu nữa nói nốt, thích chửi nhau thì cứ chửi, sẵn sàng đón tiếp, nhưng mà để chị em ra ngoài nhé, có khiếm nhã thì mấy thằng khiếm nhã với nhau là đủ rồi, mới ở trên rừng xuống chưa biết thì vào đây đọc để mà học dần đi nhé, anh em nhà này cũng sẵn lòng khai hoá cho!
    Mà nhân tiện chúc mừng MU thua Blackburn nhé!
  7. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chí phèo học làm sang!
    Người xưa thường chỉ nói trưởng giả học làm sang để chỉ những người có tiền nhưng ít học muốn nhoi lên làm sang cho thiên hạ lác mắt. Nhưng Box ta lại hân hạnh đón tiếp một Chí phèo học làm sang.
    Ngày nay người ta thấy nhiều tay du côn học đòi, bàn chuyện chính trị chính em, chuyện xã hội, chuyện toàn cầu hoá để khoác lên mình cái vẻ sang của những người có học. Thiên hạ thấy những anh Chí khoác lác chẳng muốn dây vào cho mệt nên kệ anh Chí cứ ba hoa chích choè. Thấy thế anh Chí tưởng mình sang thật nên mồm lại ngoác ra tiếp tục trò hề.
    Thế nhưng anh Chí vẫn chỉ là anh Chí. Cái vốn chửi của hạng người rạch mặt ăn vạ chỉ là ngôn ngữ đầu đường xó chợ, thứ ngôn ngữ vỉa hè hôi hám, bẩn tưởi.
    Nhưng lý do vì sao anh Chí lại chửi nhiều đến vậy? Thứ nhất là anh Chí cay cú. Mắc cái bệnh tưởng mình là nhất. Nói năng khoác lác khoe khoang hợm mình là đẳng cấp, là số 1. Thiên hạ thấy anh Chí không thèm dây vào tưởng mình là nhất thật. Đến lúc đội bóng của mình thua triền miên, thu từ đội bét bảng trở đi, nhất là trận thua mới nhất không biết lấy gì để huênh hoang khoác lác nữa đây? Hơn nữa lại nhìn đội khác vô địch nên máu ghen tức của anh Chí sôi lên sùng sục trong người. Ba máu sáu cơn của anh Chí nổi lên khiến anh không chịu được và bản chất chí phèo dồn nén kiềm chế trong người bấy lâu nay bốc lên ngùn ngụt. Ngay lập tức anh Chí phải nhảy sang đây chửi cho đỡ tức. Kể ra mà chửi khi đội bóng của mình chiến thắng thì cũng hả lòng hả dạ lắm. Nhưng vì đội bóng của mình bị thua nên anh chí càng chửi, nỗi đau càng khoét sau, càng rỉ máu. Chửi mãi, chửi mãi, rồi anh chí bắt đầu đập vỡ cái chai, cầm lấy một mảnh đưa lên mặt!
    Lý do thứ hai anh Chí chửi là anh đau. Cay cú chỉ là phần nhỏ thôi. Anh đau vì đội bóng của anh thua. Anh đau vì đội bóng của anh đá kém. Anh đau cho một thuở hào hùng nay còn đâu. Ở khía cạnh này thì phải đáng khen của anh Chí, vì anh biết đau nỗi đau nhân loại (fan ManU). Anh đau đến độ khi rạch mặt chẳng còn thấy nỗi đau thể xác nữa. Nhưng để rạch mặt để giải toả nỗi đau trong lòng, anh Chí cần phải tìm ra cái cớ. Chẳng nhẽ rạch mặt mà không có lý do. Thế là anh chửi. Anh chửi hết, từ họ hàng hang hốc của mình đến họ hàng hang hốc của ngài Fugaca, của các cầu thủ trên sân và chửi lây sang cả hàng xóm. Thế là hàng xóm bị vạ lây vì nỗi đau của anh! Nhưng hỡi nhân loại, hãy biết đồng cảm với nỗi đau của anh Chí. Hãy thương lấy một anh Chí của thời đại mới. Anh đã không chỉ đau vì mình (cay cú), mà anh còn đau vì nhân loại nữa đấy!
    Đề nghị nhân loại (đặc biệt fan ManU) vote cho anh Chí 5 sao nào!
  8. xenlulo

    xenlulo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết Fan Ars hào hoa tới đâu ,chà thôi thì hết lươn lẹo với phụ nữ còn già mồm bảo anh đây phải lươn theo .Phụ nữ gì ,hễ cô em nào theo MU thì anh cưng như trứng nhưng đằng này cô em này rõ là theo Ars còn thích cái thằng oắt con Reyes ,đá vừa dở vừa ngu chẳng hiểu sao cái` thằng mặt khỉ lại tốn bao tiền lôi về.Sao em không thích Rolnado hay gigg có phải đỡ tốn công bố mẹ sinh ra không .Cái chính em bị mắng là do chọn lầm đối tượng ,anh phải thay bố mẹ em mắng cho em hiểu ra là mình đang lầm đường lạc lối .Theo cái đám Ars là không có tương lai ,rồi sẽ có ngày em cảm thấy mình hối hận .Rồi Ars sẽ như thằng Leed ,bị hút hết xương hết tuy và ngủm ngay cả đám Fan chợ trời của chúng cũng thế .À mà anh nhắc cho chúng mày ,những thằng mắt toét làm ơn đọc kỹ bài em gì gì của chúng mày viết xem em ấy cũng đâu có vừa ,can cái kiểu ấy thì anh cũng can được đó.Khi trước đám Anti rỗi việc ,chắc trong đó có cả mấy ku ,thấy MU đá hay ko biết lấy gì chửi thì mắng Fan nữ MU là đám a dua thích thằng ku beckham sao chúng mày không ở đó mà nỏ mồm Lady First .Giờ anh đây động tới vài bóng hồng mà chúng mày đang thèm nhỏ giãi thế là chúng mày đua nhau tâng bốc ,chẳng biết ai nhìn lại ai .Anh cũng biết từ khi chúng mày sinh ra ,thì cũng từ thời nào rất lâu chúng mày mang dòng máu của bệnh tưởng ,tưởng ai cũng như mình .Anh nhớ hồi Ars lóp ngóp bám theo MU chúng mày sinh sống ở box MU nhiều hơn box Ars .Đầu têu làm đám Chec bên Chel ,và theo sau là 1 bầu đoàn thê tử mấy ku dạng S_G,Realgunner (Anh nghĩ 2 ku này cùng 1 nick) hết chửi bới ,cãi cọ ,mắng nhiếc đến khi bị khoá bài thì ăn vạ kiểu chí hoặc tự an ủi kiểu A Q sinh ở châu quỳ .Đến lúc thấy thua đến nơi thì Mod Ars bày đặt chạy qua lên án năn nỉ ,xin ký hoà ước .Thương quá anh bảo mod MU tha cho chúng bay để chúng bay còn chút liêm sỉ mà sống ở đời ,mà nỏ mồm với mấy em gái .Thế nên giờ chúng mày mới thành ra người thế này đây ,thương quá biết vậy hồi trước anh cho chúng mày đi nghỉ mát hết cho rồi ..
  9. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhá trong này tư nhiên đang bà về đi off mà các bác cứ vào đây mà đâm chọt hoài hà chán ghê các bác MU ui cho em lên tiếng cái nhá các bác có đất riêng mà sao vào đây là chi nè còn nếu như các bác thích tranh luận thì có lẽ nên lập riêng một topic mới để tranh luận em thấy các bác đi quá xa với chủ đề gòi đó nè ,chán ghê á không để em làm ăn gì cả thiệt là................ hết nói
    to bà con: chúng ta ngừng chiến tranh trong này nha thứ 7 này off típ ngheng bà con ok hông nè
    to bà con MU : các bác ui đứng chiến tranh nữa nhé chác là em phải lập một cái topic cho các cá bác đâm chọt thoải mái quá héng
  10. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Tronganh nhá Bọn tôi làm loãng topic của bác, nhưng có thể lập một topic mới bàn về chuyện of đi, còn cái này sẽ đổi tên !!! Chỉ để làm nơi dạy cho những kẻ ăn nói hàm hồ, cay cú ăn thua tỉnh ngộ phần nào !
    Không hiểu ông này nghĩ cái gì mà lại gọi sự tôn trọng với chị em phụ nữ là "lươn lẹo"? Chả nhẽ cả thế giới của loài người văn minh như chúng ta ( của chúng ta nhé, chưa chắc là của tên này ! ) cũng là lươn lẹo hết cả sao? Ôi, như vậy là chúng ta đã "vô tình" để một con người vốn lương thiện bị tha hoá về bản chất, về cả phần người, khiến "anh ta" không thể hoà nhập vào thế giới của con người ... chúng ta thật sự có lỗi khi đặt ra những "tiêu chí văn minh" quá khó với anh ta để anh ta không thể thực hiện nổi!!! Với anh ta thì chỉ có những người phụ nữ nào chịu làm theo những gì anh ta muốn, thậm chí phải yêu những gì anh ta yêu, anh ta mới "chấp nhận" cưng như trứng. Vậy thì tự do ở đâu? Con người qua bao nhiêu thế kỉ luôn chiến đấu chỉ vì mục tiêu duy nhất là tự do, tự do trong suy nghĩ và hành động (dĩ nhiên trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật) Vậy mà ở giữa một kỉ nguyên văn minh, vẫn còn sót một vài kẻ khư khư ôm cái mộng ảo tưởng về quyền áp đặt tự do lên những người phụ nữ, thậm chí cả người hắn chẳng quen biết ... Vậy thì cần làm gì để hắn hiểu được điều này? Xin nói thật là quá khó ! Bởi bao u muội, ngu dốt của nhân gian đều chui rúc "nhung nhúc" trong cái bộ não bé xíu của hắn. Vậy thì lấy đâu ra chỗ trống cho những bài học văn minh của chúng ta với hắn ? Y học cũng phải bó tay ...
    Có lẽ ngày xưa, cái thời nhân gian đa số còn u muội, những người văn minh như chúng ta còn ít ỏi, chúng ta thi thoảng phải ghé qua "bổ túc" cho chúng thì chúng lại chê bai bảo chúng ta không lo việc nhà. Bây giờ tôi mới thấm cái khổ của những người khai phá văn minh, những người đi truyền bá văn hoá mà gặp phải những cái đầu bã đậu không phải, đất bùn cũng không nốt. Họ khổ vì mình không đủ khả năng cải tạo những kẻ ấy ... Với "quân số" nhung nhúc như lợn con, chúng đã đuổi những người văn minh đi mà không hề biết đó là cơ hội hiếm hoi cả đời chúng để may ra tiến bộ lên được. Tệ hại hơn, để xiên tạc bóp méo sự thật, chúng lại còn dám "tưởng tượng" ra việc chúng ta nể tình không muốn mất đoàn kết trở thành sự năn nỉ. Chẹp, chẳng thể hiểu nổi... Nhưng cũng may thay là chúng ta dù không cải tạo được cái đầu u muội của chúng nhưng cũng đã phần nào phát triển trí tưởng tượng của chúng ... Đó cũng là kết quả chấp nhận được khi chúng ta gặp phải giống người như vậy ... Thôi thì cũng nên chấp nhận vậy ...
    Trên đời có loại người cần phải trị đến nơi đến chốn là những kẻ hợm hĩnh, ta đây. Chúng luôn vênh vang tự đắc nghĩ mình ban ơn cho kẻ khác, nhưng có biết đâu là người ta không thèm chấp! Ấy cũng là chút lòng nhân đạo dành cho kẻ ngu dốt. Xin đuợc thay mặt những người văn minh, tôi S_G cũng mong các bạn thông cảm với những kẻ mê muội, ngu dốt như Holigano. CHúng ta không nhất thiết phải "đập" tên này mà chỉ dùng lời văn minh để giảng giải cho hắn hiểu ra, tỉnh ngộ để thoát khỏi cái thế giới ảo tưởng hắn đang sống ... Điều ấy có thể là quá khó, nhưng chúng ta cũng cần phải cố gắng hết sức mình! "Đời người ai cũng chỉ sống có một lần ... Cho nên phải sống sao cho xứng đáng đểđến khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng cả cuộc đời mình đã hiến dâng cho một sự nghiệp cao cả - Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người ... "
    To : Holigano - S_G và RG không phải là một người mà là hai người có cùng tư tưởng chí hướng và một mong muốn tột cùng là làm cho XH này trong sạch và thải hồi tất cả những kẻ dốt nát, không biết ta biết người giống như nhà ngươi ...

Chia sẻ trang này