1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFFC - ý tưởng đoàn kết 1 ( nơi nhận danh sách của các nhóm )

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi lehai141, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic..."lày" bác lehai141 thú htực iem cũng chưa hiểu hết những ý tưởng "vĩ đại " của bác đâu, nó cứ mông lung thế nào ấy, phiền bác giảng giải lại cho cái đầu của em nó sáng ra được không ạ??????????
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiên à, đúng là ??onó chỉ đúng khi Arsenal có nhiều người??? nhưng chẳng lẽ ở đây không có ai thích ??ocó nhiều người??? à ?

    Hà hà ! Ai em chưa từng một lần làm teacher nhưng cũng thử một lần ??ogõ đầu trẻ??? xem như thế nào :
    ??o Này Ab à, bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó mà trái đất này: các quốc gia không còn thủ tướng, công ti không có trưởng phòng, trường học không có giáo viên, lớp học không có tổ trưởng thì sẽ ra sao nhỉ ?
    Một cây làm chẳng lên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ??o
    Sau khi Ai em đã Explain như thế Ab có understand không ?


    le h@i
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Chắc là AB cũng chưa thông đâu, vì chẳng bao giờ có trường hợp đó. Hãy tưởng tượng ra là 108 anh hùng Lương Sơn mỗi người làm 1 đầu lĩnh cho trại riêng của mình, cũng như là tổ trưởng đó. Khi họp lớp tổ trưởng sẽ báo cáo cho lớp trưởng và bí thư, sau đó 2 vị này báo cáo cho đầu não trung ương là giáo viên chủ nhiệm.
    Giáo viên chủ nhiệm là đầu lĩnh của một lớp, đầu lĩnh này sẽ có trách nhiệm báo cáo cho sếp của Lương Sơn là Tiều Cái hay là Tống Giang.
    Nếu đầu lĩnh này thích ngồi lê buôn dưa sẽ tố cáo một người trong trại của đầu lĩnh khác vì tội trốn học hay hút thuốc lá trước cổng sơn trại chẳng hạn.
    Như vậy đã hiểu chưa ông em AB

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  4. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! Đây chính là ví dụ em định kể ra nhưng để bác tự nói ra thì mọi người mới hiểu rõ. Lương Sơn cũng chính là một tổ chức khá đoàn kết. Đừng suy nghĩ nhiều như thế, Bác lúc nào cũng vẫn sẽ là ... Tiều Cái của bọn em !

    le h@i
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    a` nghĩ ra nhóm của em rồi.
    Tên nhóm là: xinh
    Thành viên: một và chỉ một mà thôi,đó chính là NCCNM
    Xin tuyên bố luôn là trình độ hiểu bít la Arsenal của nhóm này rất yếu nên chẳng có đáp án chi cả.Thông cảm nha...
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  6. tv_tieucai

    tv_tieucai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Thiên vương Tiều Cái đây nè. Ai muốn giành vậy hả ?
    Nhóm chú Hải tên sao mà cơm nguội vậy, chú lấy nick là Box Điện thoại Daewo chẳng hạn, có hay hơn không ?
    Forever
  7. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chán các bác quá các bác toàn cãi nhau lung tung thôi

    never say never
  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cãi đâu De_Vinci, cái này chắc chỉ có mỗi NCCNM và TVK là hiểu thôi nhẩy, hehehe

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  9. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng đầu lĩnh mà chả có lính để sai bảo cả ,chán quá......
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
    Được sửa chữa bởi - NeuConCoNgayMai vào 28/04/2002 17:41

Chia sẻ trang này