1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Agrbank Cup

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    HLV Riedl gọi Vua phá lưới U21 cho Agribank Cup

    Để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu sắp tới, HLV Riedl đã triệu tập vào đội U23 Việt Nam hai nhân tố mới đã giúp Khánh Hoà lần đầu vô địch giải U21 quốc gia là Vua phá lưới Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Từ Hữu Phước.

    HLV Riedl từng tuyên bố, Agribank Cup và vòng loại thứ 3 của Olympic Bắc Kinh 2008 là cơ hội tốt nhất để U23 Việt Nam rà soát lại công tác chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nay. Để tìm kiếm thêm tài năng, nhà cầm quân người Áo quyết định gọi thử sức hai cầu thủ đã toả sáng và đóng góp phần quan trọng vào chức vô địch U21 toàn quốc của Khánh Hoà là tiền đạo Quang Hải và hậu vệ Hữu Phước. Nếu hai cầu thủ này thi đấu tốt và phù hợp với chiến thuật của HLV Riedl, rất có thể, họ sẽ được đăng ký đi SEA Games 24. Những cầu thủ còn lại đều là ?ongười quen? từng nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á vào cuối năm nay tại Thái Lan.

    BTC giải Agribank Cup hôm qua cũng chính thức công bố 3 khách mời gồm U23 Phần Lan; U23 Uzbekistan và U23+4 Zimbabwe để cùng U23 Việt Nam tranh chức vô địch. Năm nay, do bận tham dự vòng loại World Cup 2010 và Thai League 2007 nên đội Thái Lan sẽ không tham dự. Tuy nhiên, BTC hy vọng, với các đội tuyển đến từ 3 châu lục, giải đấu năm nay sẽ cống hiến cho khán giả Việt Nam những trận đấu hay.

    Agribank Cup 2007 diễn ra từ ngày 1 đến 5/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Về cơ cấu giải thưởng, vẫn như các giải trước, đội vô địch sẽ giành Cup, cờ và 40.000 USD; á quân có 20.000 USD và đội thứ ba nhận 10.000 USD.

    Danh sách đội Việt Nam dự Agribank Cup 2007

    3 thủ môn: Trần Đức Cường, Tô Vĩnh Lợi, Bùi Tấn Trường.

    8 hậu vệ: Nguyễn Thành Long Giang, Đoàn Việt Cường, Mai Xuân Hợp, Võ Nhật Tân, Nguyễn Đại Đồng, Huỳnh Quang Thanh, Châu Phong Hòa, Từ Hữu Phước.

    7 tiền vệ: Lê Tấn Tài, Mai Tiến Thành, Phùng Công Minh, Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Quý Sửu, Võ Duy Nam, Nguyễn Minh Chuyên.

    4 tiền đạo: Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải.

    ==============================================

    Không biết ai mách nước cho Rít Đờ gọi 2 chú Khánh Hoà này vào. Rất được đấy.
    Chú Quang Hải này là vua phá lưới U21 chơi rất toàn diện. Dù hầu hết làm nhiệm vụ làm bóng nhưng cũng mắn bàn. Người khá đậm chắc.
    Từ Hữu Phước thì có lối chơi hao hao giống MInh Chuyên. Mỏng cơm như nhau nhưng lại chơi được cả trung vệ.
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là 2 chú này vào dễ ngồi mài quần lắm. Giải gì thì giải, có bao giờ thấy xáo trộn đội hình đâu? Nếu có thì 2 đội hình riêng biệt chứ ko có cái trò ghép quân dự bị với quân chính thức để làm quen lối đá của nhau, khi hữu sự thì còn có người thay thế đâu.
    Cái giả này may mà bọn Thái nó ko tham gia. Chứ nó tham gia nó thả cho thắng để tự sướng, vào SG gặp lại nó táng cho be bét lại đổ lỗi cho đẳng cấp.
    MK, vậy mà Tuấn điền kinh với RĐ còn tiếc khi Thái zúi nó ko tham dự để xem giò cẳng Thái zúi. Bọn Thái ở ĐNÁ khác gì bọn Đức, đá giải chính mới bung sức, giao hữu đá cho có. Còn VN vẫn ảnh hưởng của LX trứơc kia, bây giờ là Tây Ban Nha, vô địch giao hữu.
    2 chú kia sinh 85 thì phải, hết giải này là hết cửa SG. Làm như chú Công Minh của SLNA mình lại thấy hay, mặc dù ở góc độ nào đó có thể gọi là trốn tránh nhiệm vụ quốc gia.
    Được thit_cho_mam_tom sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 23/10/2007
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Chả phát hiện thêm được nhân tài nào đâu! Lại sắp sửa chìm nghỉm thôi! Công Vinh segame 22 (cho den tan may tran dau cua Seagame 23) đá còn hay hơn nhiều, cuối cùng lên vẫn chìm nghỉm,c hỉ nhờ VQ bán độ mới phất được, thử hỏi may chu này làm sao có cơ hội nếu ko có tài năng XUÂT CHÚNG. Đần ko biết phát hiện tài năng đâu!
  4. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy năm nay cần dẹp khẩn trương cái Agribank Cup đi cho nó nhẹ nợ. Hãy để cho các cầu thủ tập trung sức lực vào 2 sân chơi là Olympic 2008 và VL World Cup 2010. Còn cái cúp vô thưởng vô phạt này, đá chỉ làm cho các cầu thủ thêm mệt mà thôi.
  5. redmouse84

    redmouse84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khán đài Agribank cup sẽ vắng bóng vì:
    CĐV VN đã bội thực khi đã được xem các đội bóng đỉnh cao đá với VN trong thời gian qua. Họ ko còn háo hức đi xem giò xem cẳng các đội bóng khách mời kêu tanh tách thực hư ra sao.
    4 năm Agribank đủ để CĐV hiểu khách mời là đồng nghĩa với từ hàng lởm
    VN vừa thua tóe khói trên tất cả các mặt trận.
    Nhiều CĐV chán ngấy ông Đờ với VFF đến tận cổ.
    VN ko đặt chỉ tiêu tại Agribank cúp lần này. Nói thẳng ra là đã nhắm vị trí gần đc HCĐ. CĐV VN ko muốn đến sân để xem các đội khách đá như thế nào để đạt mục tiêu vô địch.
    Họ biết các cầu thủ VN đều ko còn sức lực, nhiều ông còn là thương binh.
    Trời HN tự nhiên chuyển rét. Giờ phải ra Mỹ Đình xa xôi... Cho ko tớ vé tớ cũng ko đi.
    ....................................................................
  6. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    vì cái này mà VN thua 5 trái VFF cần rút kinh nghiệm hay tại tiền của ARIBANK to các ô ý sợ
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi là hôm nay có ai đủ kiên nhẫn ngồi xem trận Olympic VN và Uzbekistan không? Tôi xem được nửa hiệp 1 mà thấy chán quá, chuyển kênh.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074



    Thứ Ba, 30/10/2007, 02:04
    1.001 góc nhìn:
    Nói hay nhưng làm không hay
    TT - Dù không tin vào chiến thắng của tuyển VN nhưng cũng chẳng ai tin vào trận thua bạc nhược 0-5 của họ trước đối thủ UAE ở lượt về vòng loại World Cup 2010.
    Nó khác hẳn với những gì ông A.Riedl ?onói hay? trước trận đấu là sẽ ?obiến cái không thể thành có thể?. Lâu nay, cứ sau mỗi trận thua (dù ở giải đấu nào), ông Riedl vẫn thường chống chế cho rằng chúng ta không gặp may hoặc ?ohọ quả là hơn ta?. Lâu ngày, người hâm mộ đâm nghi ngờ trước những tuyên bố (dù mạnh miệng) của HLV người Áo này.
    Còn nhớ, khi tuyển VN chuẩn bị thi đấu với tuyển UAE tại khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, ông Riedl ra tuyên bố: ?oUAE không có gì đặc biệt khi họ thua ta 0-2 cách đây hai tháng?. Đến khi gần như hết hi vọng đi tiếp, nhà cầm quân này tuyên bố trao quyền HLV trưởng cho ?ongười thế vai? Mai Đức Chung, còn mình lo chuẩn bị cho SEA Games 24. Cách thể hiện đó đã làm nhiều người thất vọng bởi tâm lý ?ođá cho xong? của ban huấn luyện.
    Mới đây, lá thăm lại đưa bóng đá nam VN tái ngộ với Singapore tại vòng đấu bảng SEA Games 24. Trước một đối thủ không quá mạnh là Singapore, ông Riedl cũng bất an khi than khó về bảng đấu của VN so với chủ nhà Thái Lan. Và chẳng ai ngạc nhiên khi HLV Riedl đã có động thái ?ophòng thủ? trước SEA Games 24.
    Nói hay mà không làm hay, nó cũng giống như chuyện con cáo không hái được chùm nho bèn tự huyễn hoặc mình: ?oNho còn xanh lắm!?.
    LÊ QUANG QUỲNH

    ---------------------------------------------
    Phát pháo đầu đã nổ ....rồi sẽ có nhiều phát kế tiếp nhất là khi UVN thua U Uzebekistan 1-2 trên sân nhà giải Agribank Cup.
    Công Vinh vẫn hạch bọ như mọi khi với tuổi 22 đã mang băng đội trưởng tài nghệ thì bơm đểu tận ngoại hạng Nhật nhưng khả năng trên sân vẫn là trình độ VAC (Vườn Ao Chuồng - Nông dân đầu đất nói theo kiểu nghệ chân chất sao mà thương mà ghét).
    Cổ động viên nào nhiệt thành nhất SLNA đúng....và trong đám nhiệt thành nhất này có một thành phần nhiệt nhiệt thành nhất ...được dẫn dắt bởi các chú các bác, ở không cha mẹ chu cấp (COCC), yêu thể thao tự hào xứ nghệ và TO MỒM nhất.
    Vâng nhiệt thành là tốt nhưng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại.
    Và bóng đá SLNA, bóng đá VN đang bị phá hoại bởi sự nhiệt tình....trên.
    Mịa cái đội Bình Định và Đồng Tháp bị rút ruột gần hết ...chỉ riêng lò SLNA, cầu thủ SLNA là chẳng ai thèm dạm ngõ ...sợ quá rồi mà, đi qua đội người ta ăn miếng cơm còn phản người...chưa qua hết sông đã muốn dìm dò, chưa xong bửa cơm muốn đập vỡ mâm...từ thời thằng Phi Hùng ....tới Hải Lâm, Công Mạnh ....vẫn tật ấy ....thôi về làng cày ruộng đi. Đá trái bóng không yêu bóng, yêu sân đá là dog gì.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    O VN 1 - O Uzebekistan 2

    Chẳng có chuyện gì mấy để bàn ngoài chuyện VN thua như dự đoán (đúng như kế hoạch của mấy tên trùm độ) và lão Đần chẳng đưa ra được cái gì mới ngoài chuyện đưa Quang Hải vào sân ở những giây phút cuối làm chú này cũng chả thể hiện gì nhiều. Chú Công Vinh bị đưa ra nhưng cùng lúc với Vũ Phong mặc dù VP đang là người có nhiếu cú sút uy hiếp khung thành nhiều nhất. Tớ đoán là để sau này có cớ để nói là đấy CV bị thay ra thì ĐTVN đá chẳng ra gì. Còn lại là vẫn nguyên cái đội hình tí hon lắt nhắt đá đâu thua đấy mà CĐV đã nhẵn mặt gần nửa thập kỉ. Cả trận chỉ có 1 điểm sáng duy nhất là Thanh Bình ghi bàn. Đây là bàn thắng bằng đầu đúng kiểu Thanh Bình. Hoá ra bàn thắng đói khát mà ĐTVN chông trờ từ bấy lâu nay lại từ một tiền đạo bị coi là đầu đất và phần lớn được tham gia trận đấu trong băng ghế dự bị. Trong trận đấu thua UAE 5-0 vừa rồi, TB vào sân phút cuối và cũng suýt nữa ghi bàn nếu tên thủ môn UAE không phản xạ nhanh. Điều này cho thấy một là có những kẻ không muốn ĐTVN hay Thanh Bình ghi bàn hoặc là BHL ĐT VN có mắt cũng như mù, không biết ai đá hay đá giở.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trong khi báo chí VN đua nhau viết O VN thua là vì do quá tải thì ông HLV O Uzbekistan thì lại nói ngược lại:

    HLV Vadim: Thể lực không phải vấn đề chính của Việt Nam
    Ba tháng nay, chúng tôi hầu như chưa được ngửi mùi chiến thắng nên vượt qua đội VN là một kết quả rất tuyệt vời. Tôi rất vui và cầu thủ của tôi đã rất sung sướng và tự tin rất nhiều. Ngay từ đầu trận, tôi đã yêu cầu họ ghi nhiều bàn thắng càng tốt và các cầu thủ trẻ đã khắc phục được điểm yếu bấy lâu nay của mình. Song dù VN thua trận thì trong mắt tôi, đó vẫn là đội bóng tốt. VN thua không phải vì thể lực. Tôi cho rằng, thể lực không phải vấn đề chính của các bạn. Còn nguyên nhân nào thì có lẽ ông HLV trưởng của VN biết rõ hơn tôi.

    Chắc không ai có thể nhận xét mình đúng hơn là đối thủ của mình. Nếu thể lực không phải là vấn đề của ĐT VN thì điều gì đã làm ĐT VN thất bại? Ông HLV O Uzbekistan mới đến nên chưa thể biết rõ tình hình nội bộ ĐT VN nhưng CĐV thì ai cũng biết đấy là vấn đề nhân sự. Một là Vê Ép Ép và lão Đần đã bị trùm độ nắm. Hai là đám này đếch biết dùng người và đếch biết ai đá hay đá giở

Chia sẻ trang này