1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Agrbank Cup

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lão Đần gọi lại Công Vinh để hy vọng chú này ăn hôi chiến thắng trong trận gặp đám Zimbauwe vừa rồi nhưng chú này đếch biết đá bóng nữa rồi. Đá đấm đếch gì toàn đá vào thủ môn với đá ra ngoài mặc dù một mình một bóng đối diện cầu môn. Đảm bảo lão Đần được bọn trùm độ trả lương cho nên đám trùm độ này muốn cầu thủ của đám này đá là lão Đần phải đưa vào. Giờ bóng đá VN coi là để chửi thôi chứ chả hy vọng được cái gì.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lại đây nửa,
    "Phút thứ 7, cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra cho O.VN khi Thanh Bình treo bóng điểm rơi để Công Vinh thoải mái bay người đánh đầu. Tiếc rằng, cú lắc đầu của Công Vinh lại hoàn toàn thiếu chính xác. "
    Chân thì gổ mà đầu thì như bùn ấy.
    Tiền đạo đá thế thì VN không thua cũng uổng. (Nếu thêm đc Huy Hoàng thủ nửa thì cầm luôn nửa tá trứng ngỗng)
    Ấy vậy mà rùa một quả là các fan nghệ ở xó nào không biết túa ra ca tụng ngất trời.
    Còn những lúc đá hạch bọ như vậy thì không thấy đâu cả cứ như chửa có đá.
    Trình này đánh giá đúng năng lực thì chỉ đáng dự bị cho ....Phúc Hiệp và Được Em thôi.
    Đi Nhật ư ? Mới đá tẹp toèng thế đã kiệt sức khều bóng không nổi ...qua Nhật đá tới trận thứ 3 chắc khiêng đi cấp cứu chứ trụ gì nổi tốc độ di chuyển 90'' chúng nó.
    Thật là vô lý cứ mang ba cái kiệt sức ra mà biện hộ thua trận. Chẵng qua là lối đá của Mr Đần quá dỡ hơi + cầu thủ lởm đá không có cửa thì cảm thấy chán nản mà chẳng muốn chạy nửa ấy chứ. Không biết chúng nó còn ăn thịt lợn đêm trước trận không nữa.
    Đá với chả đấm....tốn bao $$$$ cho thằng HLV, rồi kế hoạch tập trung ...đá mãi ...cũng không khá hơn ra sân cứ là bé téo chơi éo lại ai....ấy vậy mà chê bé ....thì tự ái bào chửa .
    Bóng đá VN quả là hết thời tận cùng rồi....cái thằng U21 Phần Lan vô danh mà cũng bị nó quật ...nhục.
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Phút 18, sau pha phản công nhanh, Thanh Bình sút cận thành nhưng bị chặn lại.
    Phút 38, Thanh Bình đón quả phạt góc và kết thúc ở góc hẹp từ cự ly gần, đưa bóng ra ngoài biên.
    Chỉ hơn 60 giây sau, cơ hội lại đến với chủ nhà trong sự phấn khích của hơn 10.000 CĐV trên sân Mỹ Đình. Thanh Bình đón đường chuyền của Công Minh vào khu cấm địa, lao người sát đất đánh đầu đẹp mắt, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
    Phút 66, Thanh Bình bật cao lắc đầu ngược cực kỳ đẹp mắt, nhưng đi chệch cầu môn.
    --------------------------------
    Tổ mẹ nó, không muốn nói mà rốt cuộc cứ phải nói
    Được Lioncouer sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 06/11/2007
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phút 18, sau pha phản công nhanh, Thanh Bình sút cận thành nhưng bị chặn lại.
    Phút 38, Thanh Bình đón quả phạt góc và kết thúc ở góc hẹp từ cự ly gần, đưa bóng ra ngoài biên.
    Chỉ hơn 60 giây sau, cơ hội lại đến với chủ nhà trong sự phấn khích của hơn 10.000 CĐV trên sân Mỹ Đình. Thanh Bình đón đường chuyền của Công Minh vào khu cấm địa, lao người sát đất đánh đầu đẹp mắt, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
    Phút 66, Thanh Bình bật cao lắc đầu ngược cực kỳ đẹp mắt, nhưng đi chệch cầu môn.
    ---------------------------------------
    Bởi vì Vinh đá củ chuối quá nên Bình Bát phải nổ lực...phút 47 Bình sút mạnh thủ môn bạn ói bóng Tấn Tài nhào vô lượm...không thì vẫn trứng ngỗng thôi. Gặp Công Vễnh mà sút ấy à ...như mèo khều hay bắt chim thôi.
    Có thống kê mới thấy giá trị và nổ lực của chân gỗ Bình và tài đểu nhờ bơm của chú bọ Vinh. Thôi Vinh ạ nghĩ đi cho bóng đá VN còn hy vọng....ngấy chú tận mũi rồi.
  5. vanhieumai

    vanhieumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    trận này em có xem. VN đá chẳng có vẹo gì. nghe BLV nói mà ngứa cả tai. Ở bàn gỡ hoà là Vũ Phong dốc bóng sút rồi Tấn Tài mót, thế mà ông BLV cứ bô bô Thanh Bình rồi báo chí cũng cứ in là TB, chẳng biết báo chí có xem nữa không hay chỉ ngồi nghe BLV rồi chép lại.
    còn về đội tuyển thì mới xem đội hình ra sân đã biết là trận này chẳng ra gì rồi, toàn những gương mặt đã mệt mỏi không còn động lực thi đấu. nhưng em biết trước là thể nào ông Đần cũng khen trận này cho dù kết quả thế nào (Mr. Bảo thủ mà).
    Cầu thủ VN đúng là sớm nở chóng tàn. Tài Em ngày xưa thích cái là có tinh thần thi đấu, nay thì vật vờ trên tuyển cũng được mang áo số 10. Quang Thanh thì ông Đần khen hết mình nhưng em xem nhiều trận rồi, nó chẳng có vẹo gì, đồng đội xả thân lấy bóng để nó nhẹ nhàng trả bóng cho đối phương. em thấy rằng cứ thằng nào chắc xuất trong tuyển là đá đấm chẳng ra gì, chỉ có thẳng nào chưa chắc xuất mới bung sức ra để thể hiện mình.
    về chiến thuật của ông Đần thì cứ ra biên tạt cánh cho dù đối thủ là ai đi nữa, hiệu quả thì ai cũng thấy, hầu hết bàn thắng không đến từ 2 biên. các cầu thủ thì bị sử dụng không đúng vị trí sở trường, ông í cứ nghĩ là đang chơi PS không bằng.
    cứ đà này cùng với sự ủng hộ của VFF vào ông Đần thì em cũng chỉ mong ở SG sắp tới các cầu thủ thi đấu hết mình, còn kết quả ko quan trọng nữa rồi. mong sao chúng ta có 1 liên đoàn khác thì mới có sự thay đổi tích cực được.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ngay cả Kaka, Ronadinho, gã béo ngoài hành tinh, pele mới Robinho nhiều khi vì phong độ cũng bị gạt ra khỏi tuyển Brasil ngay tại các giải lớn như Cope America. Nếu nói Brasil nhiều nhân tài, nhưng với các nước Âu Châu khác cũng vậy thôi, Owen, Rooney, Anenka cũng không là chắc xuất...thập chí cả Beckhamp.
    Chỉ với thằng Đần thì Huy Hoàng Hồng Sơn và Công Vinh là tượng đài . Với HLV khác thì với phong độ của HH và Công Vinh trong 3 tháng gần đây là bị gạch tên thẳng khỏi tuyển rồi.
    Tuyển VN không khá là vì gọi những cái tên. Ngay cả tầm cở thế giới hlv cũng hiểu, Kaka hay gì mà phong độ không tốt cũng chẳng loè được ai ....huống hồ ba cái hàng đểu mit tự tung tự sướng nhà mình .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thế VN giờ nên đuổi hết phóng viên đi nhỉ. 10 tờ viết mà cả 10 đều viết Thanh Bình, không lẽ 10 tờ báo này chỉ có 1 phóng viên.
  8. vanhieumai

    vanhieumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    http://www.thethaovietnam.com.vn/vn/bdtrongnuoc/8593/ttvn.aspx
    không đến nỗi 10/10 báo đều viết TB cả đâu, đa số báo mạng copy bài của nhau thôi nên có phóng viên đâu mà đuổi.
    Được vanhieumai sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 07/11/2007
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    bài của bác chỉ là bài tường thuật lại còn bài các nơi khác là họ truyền trực tiếp. tớ thấy bài của báo thể thao mới là copy lại của người khác.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái mà chúng ta cần cho bóng đá VN lúc này không phải là những cầu thủ đá bóng = đầu hay bằng miệng ...nghĩa là nói thì giỏi mà đá thì như hạch bọ .
    Chúng ta cần những cầu thủ có sức khoẻ, có tham vọng cống hiến (sẵn sàng xông vào chổ hiễm nguy, hay bay người sát đất mà tiếp bóng như Thanh Bình), đá với cái đầu đơn giản là nhũi vào khung thành xỉa bóng vào khung thành khi có cơ hội và sức khoẻ sẽ cho ra bất ngờ (2 trong 3 bàn tuyển VN gần đây nhờ ói bóng nhảy vô lượm).
    Với kỹ thuật tiền đạo VN thì chỉ trông chờ có thế thôi ....nhắm thẳng khung thành mà búa cho mạnh tính sao. Anh Đức, Thanh Bình là phù hợp.
    Riêng chú Công Vênh dỡ ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng ...phải kỹ thuật như Takahara góc hẹp nó rê thành góc rộng, sút nhẹ nhưng hiễm hóc thì không nói . Kỹ thuật thì xoàng lừa banh không nổi sút banh không biết về đâu (không khả năng khống chế bóng) ...lại khoái sang số và sửa bóng cứ như khều hay đi lên cung trăng vậy.....đá thế ngàn đời không khá . Ít ra một thằng cầu thủ phải biết điễm mạnh và yếu mình ...nếu kỹ thuật không khá có sức thì tận dụng cục súc như hai tay kia mà làm việc ...còn không thì kỹ thuật cho ra kỹ thuật phải tin luyện . Công Vinh thì sức như mắn ngoé mà kỹ thuật cũng dỡ dỡ ương ương thế này mà cầm 1 xuất chẳng khác nào cu Quyến (phòng thủ có lẽ khá hơn 1 tẹo nhưng không đủ ảnh hưỡng, tấn công kết thúc thì không được gót giày cu Quyến) ...cho chú này đá cũng như Quyến VN lại 10 chấp 11 thôi.
    Nếu thêm chú Huy Hoàng thì 9 chấp 11 luôn có khi 9 chấp 12 (nếu nó bán độ) ...hỏi sao tuyển VN không khá .
    Những gì tui phân tích về tương lai và con đường bóng đá Thái thay đổi theo chiều hướng hiện đại đang diễn ra đúng như tui tiên đoán nhìn U17 Thái gõ Nhật 2-0 đường hoàng tiến xâu mà ham rồi thẹn cho bóng đá VN.
    Cứ cách làm như hôm nay, 3 năm nửa Thái sẽ ngang cơ Hàn Nhật và gõ VN trên 3 quả . Ít ra thằng Thái không đầu óc gì nhưng sáng dạ hơn VN...nhìn thằng Sing đá đơn giản hùng hục làm liền 2 quả vô địch ĐNA ....có vỡ ra sớm hơn VN bị Thái chà đạp làm nhục dưới đế giày không ít hơn 5 lần nhưng lần nào chuẩn bị đụng Thái cũng vẫn kiểu đâm đầu tự hiến thân như vậy hoàn toàn không có cơ sở hy vọng gì.
    Lần này trên sân trung lập thì thằng Sing và Mã nó chẳng ngán gì VN đâu ...không khéo nó luộc từ vòng ngoài ấy chứ. Vả lại chưa chắc ăn nổi bọ Lào....chú này lứa U21 năm xưa có thành tích bây giờ là U23 ...nó cũng có quyền ước mơ chứ không chỉ là gạch lót đường cho VN nửa .
    Chuẩn bị xem mặt thộn lão Đần, nô bộ có bộ da trắng của hủ dòi VFF tại Sea Games này .

Chia sẻ trang này