1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AHHHHHHH, DIE TUI RỒI

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    AHHHHHHH, DIE TUI RỒI

    BÙM --> bom nổ rồi
    huhu, híc ... vâng thật bất ngờ thưa các bạn, sáng nay sau khi nhận được tin của 19 lúc ở trong tù, Javel tui đã thất bại hoàn toàn trên chiến trận, do tui có hứa với Shogun nếu 19 nói lên tiếng yêu anh ta, tui sẽ gọi ảnh bằng anh.... Javel tui là người rất trọng lời hứa do đó nếu Shogun và dandelion đồng ý, tui xin gọi Shogun bằng anh vợ và sẽ tổ chức đám cưới luôn (đổi tên topic này thành "đám cưới javel và dandelion" luôn)

    Nothing impossible


    Được javel sửa chữa / chuyển vào 30/06/2002 ngày 10:05
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    -ê, sao nói xấu anh em giữ dậy, cái này gọi là sơ cua đó Fini, nếu tui mà không làm vậy thì mất cả vốn lẫn lời rồi còn gì nữa
    -còn thằng cha người gỗ kia, tui cười zậy mà dám kêu tui cười đểu hả (vừa khóc vừa cười nó vậy đó)
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 10:16
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cái gì đây hả javel ? tui đâu có bắt ông kêu tui là chị đâu ?
    cái topic tình hình chiến sự đó để cho mọi người vui vẻ thôi mà, ai dè căng thẳng quá...
    thôi dẹp hết mấy chuyện cưới xin đi, topic nào về đề tài này là 19 xin mạn phép lock hết.
    chuyện riêng, hậu sự ... mạnh ai nấy lo đi.
    Chuyện tui và Sho để đó cho tui nói chuyện với Sho...xin mọi người đừng bàn tán nữa.
    19
  4. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa, sao chuyện của người ta mà mấy người nhiều chuyện quá, cứ bàn tán hoài , để gia đình về nhà đóng cửa mà giải quyết

Chia sẻ trang này