1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ai cũng du học thế con trai HN, con gái HN ngày càng giảm !

Chủ đề trong 'Du học' bởi napoleonvn, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. napoleonvn

    napoleonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai ai cũng du học thế con trai HN, con gái HN ngày càng giảm !

    Ối trời ơi ! Thế này thì Người Hà Nội trẻ đâu hết. Tôi thấy con trai, con gái HN dạo này ít quá thành thử có lẽ cứ theo đà này Tỷ lệ độc thân ở VN nói chung và ở HN nói riêng sẽ cao dần cho mà xem.
    Thiết nghĩ: Trong gia đình khá giả ( Điều kiện cần để đi du học đấy ) Cô chị đi du học rồi. Bố mẹ cố gắng nuôi cô em béo tốt - lại thêm một chút English - chờ cơ hội là VietNam airline liền. Thế là nhà ta có hai con vịt trời xịn đã đổi đời thành Boing 747 rồi hic hic. Mai này về VN cũng phải sau 5 năm ( 1 năm học Tiếng - 4 năm học Văn hoá ) thì cũng phải 25 - 26 rùi lúc đấy tình yêu nó không còn lãng mạn như " Ngày xưa ơi" nữa mà nó thành "Tình yêu đến em không mong đợi gì - Tình yêu em đi em không hề hối tiếc". Nhưng cũng phải khẳng định : HS, SV VN bây giờ ý chí thật - thông minh thật nhưng cũng chạy theo mốt thật vì bây giờ nhiều nhà khá giả mà !!!
    Thôi nhé càng viêt thì càng đẻ ra nhiều thứ thành thử mong các bạn ủng hộ viêt tiếp cho tôi.


    Forget me not !
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn tính lại, như tui nếu học xong uni ở aus thì cũng 22 thôi ===> còn trẻ chán, nếu 25-26 như bạn nói thì phải bằng master hay PhD ấy

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em thì em không đồng ý với bác ở cái điểm đi du học là chạy theo mốt...Nhà em chẳng khùng đến mức 1 năm bỏ ra cả đống tiền để "chạy theo mốt" cho bằng chị bằng em đâu.
    me, myself and I
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý cả hai tay, bác nào muốn chạy theo mốt thì suy nghĩ lại đi nhé

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  5. anhthich_langman81

    anhthich_langman81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dân VN thì thường "sính" bằng cấp mà .
    Tuy nhiên nếu đầu tư không hiệu quả thì quả thật là uổng.Nhưng đầu tư đúng người đúng nơi thì rất ổn. Bằng cấp của VN thì chỉ để đối phó tăng lương , khỏi phải lo giảm biên chế thôi. Chất lượng thì ai cũng biết và nói nhiều rồi.
  6. napoleonvn

    napoleonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào chú !
    Bằng cấp Vn cũng đáng tự hào lắm chứ - chả hạn như bằng của ĐH BK chẳng hạn đi đâu và làm trong lĩnh vực nào cũng dễ đưọc tín nhiệm---? Như vậy là chất lưọng rồi !
    Còn vấn đề Tăng lương bạn nói như vậy là không đúng: Tôi ví dụ ntn : Trong các ngành Kỹ thuật - Kinh tế lưong khởi điểm của Kỹ sư hay cử nhân Kinh tế là như nhau, chỉ khi nào cá nhân có thành tích đặc biệt hoặc đã hoàn thành khoá đào tạo chuyên môn sâu của Công ty hay đến thời hạn Tăng lương là cứ thế mà lên lương thôi ! ( Áp dụng cho CQ nhà nước )
    Chế độ biên chế thì bây giờ theo tôi được biết là không áp dụng nữa đâu mà thay vào đó là " Hợp đồng dài hạn" có thể 1 năm, 3 năm .....Tức là nếu Anh làm việc không hiệu quả tôi có quyền đuổi anh đi ! Là như vậy đó !!

    Forget me not !

  7. napoleonvn

    napoleonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thì bạn học tiếp lên Master đi !Cho đỡ phí !!

    Đi xa mới biết đêm dài ...........

    [/quote]

    Forget me not !

  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bác nào 25-26 tuổi mới học xong mà đã than thở thế? Còn trẻ chán bác ạ! Em kế hoạch hết rồi, phải 30 tuổi mới xong, mới vác mặt về VN lập nghiệp được. Bác thế thì còn lo gì.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này