1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ai cũng khao khát yêu và được yêu_Everyone aspires to love and to be loved.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ai ai cũng khao khát yêu và được yêu_Everyone aspires to love and to be loved.

    Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.Tất cả những tâm hồn thuộc về con người đó đều mong muốn có một tình yêu và mong được yêu.Tình yêu là gì kô có ai có thể định nghĩa được chỉ biết rằng nó làm cho con người ta sống vì nó,vui vì nó,đau khổ vì nó,chết vì nó,và tôn thờ nó.
    Thưa các bác,chắc hẳn trong số các bác ở đây dù ít dù nhiều cũng đã từng thầm iu trộm nhớ tới người ấy.Vậy các bác nghĩ sao nếu các bác kô thể iu dc ngừơi ta hoặc iu mà kô thể thộ lộ dc với người ấy hả?
    Mong các bác có thể chia sẻ chút ít về vẫn đề này ok?
    Nói thật em cũng đã từng iu rùi mà iu những 2 lần rùi cơ đấy.Nhưng tất cả bây giờ chỉ là con số "0" thui các bác ạ.Em bây giờ chẳng còn dám tin vào đối tượng nữa rùi,sợ lắm .
    " Ngày xưa em thề làm chi,ngày xưa em thề làm gì...."
  2. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dương như càng mong được yêu thì lại càng không được thì phải. Mình luôn muốn được yêu, nhưng anh lại vô tâm, vô tình. Hic, bọn bạn bè thì chẳng chờ đợi gì thì kiếmđược anh người yêu chăm sóc yêu thương.
    Chẳng phải mình bảo anh ko yêu mình, nhưng mình thấy chán quá. Chẳng hiểu giữa mình và anh có cái gì? Yêu hay ko? Mình chẳng biết nữa.
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Với mình ... yêu cũng tựa tựa kinh doanh vậy ... vốn bỏ ra là tình cảm và sự quan tâm ... và cái nhận lại cũng là thứ đó ... nhưng đặc biệt và ngọt ngào hơn . Và mình chỉ có thể thành công trong việc kinh doanh này ... khi "không sợ lỗ" ... mình đã và đang yêu anh ấy hết lòng ... tất cả sẽ là không hối tiếc ... tất nhiên cũng không phải là quá liều mạng.
    Giờ đây thì mình đang ngồi trước Computer, anh ấy chắc đang ngon giấc... mình thậm chí không nhớ anh ấy thất hứa bao nhiêu lần ... vô tâm bao nhiêu lần ... làm mình khóc bao nhiêu lần. Nhưng mình tin rằng những cố gắng đầy những "ngọt ngào " và " yêu thương" của mình sẽ không là vô nghĩa ...
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ tâm sự chuyện này cũng nhi`u thật..
    cứ nghĩ nam giới nhiu` hơn cơ..
    nói chung thì ai ai cũng muốn yêu và đc yêu ..chả ai là ko cả..
    Thế nhưng mà ..để có đc nó thì phải chịu khó mất dài dài..thời gian , tình cảm....and more....
    Tình đầu , tình hai , tình 3 ,,,,,...ui thui..cứ lũ lượt đếm..
    chỉ mong một điều ..tình yêu thực sự khi đã gặp rui` ..thì hãy cứ iu như lần đầu tiên bit iu...Cố gắng như vậy...
    Than thở nhìu rui` cũng thấy ..vô nghĩa...
    sống như là chính mình...thì sẽ có cơ hội nhiều hơn là chỉ kêu hòai mà chả chịu kiếm tìm...
    Vẫn hi vọng gặp đc em ---> nơi chốn bình yên..
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.Khóc cho người yêu dấu......
  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    yêu em nhưng chẳng nói để từng đêm thao thức nhớ mong hoài. Câu này trong bài hát nào vậy ta
  7. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã là một người phụ nữ đáng yêu rồi đấy .và nếu như bạn thay cho việc KINH DOANH mà làm việc từ thiện .
    tôi nghĩ bạn sẽ trở thành thiên thần TY. Chúc bạn luôn gặt hái được thành công trong cuộc sống . vote ban 5 sao nha
  8. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thanksssss !!! Hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với bạn ...
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    uhm , ai cũng muốn yêu và được yêu ... nhưng ở đời chẳng có cái gì cứ muốn là được cả . Thế mới sinh ra đau buồn . Nhiều khi yêu mà chẳng được yêu lại . Thế nên những ai yêu và được yêu hãy quý trọng những giây phút yêu thương ấy !
    Tự dưng ở đâu ra mấy cái triết lý già đời thế này , thấy tâm trạng khác khác kiểu gì ấy . Hâm thật rồi , hix
  10. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho chị 5* rồi đấy ! Quan điểm về tình yêu cũng tốt lắm , chị là 1 người con gái khá cá tính nhẩy , em 1 phần cũng giống chị và 1 phần cảm thấy cần học hỏi ở chị
    Còn với vấn đề yêu và được yêu thì thật sự rất khó nói vì bây giờ có lẽ người sống chân thật ko có bản tính vụ lợi ko còn nhiều ... cung chua chát nhưng đấy là sự thật . Yêu cuồng dại thật lòng quá thì khi break-up sẽ cảm thấy đau khổ và có khi còn bị thiên hạ bảo ngu ... ai biểu thế này thế nọ còn ko yêu hết mình thì khi break-up lại cảm thấy tự trách có thể tại mình ko yêu hết mình nên... . Tóm lại trong chuyện tình cảm rất khó nói , trước đây đã khó bây giò lại còn khó hơn khi cuộc sống quá phức tạp Chỉ hy vọng những ai đang yêu thì hãy yêu hết mình để dù ko đến với nhau được bạn cũng ko cảm thấy phải hối tiếc , những ai chưa yêu và đã yêu thì hãy luôn có niềm tin vào tình yêu vì dù thế nào thì 1 ngày nào đó nó cũng sẽ mỉm cười với bạn vì " Cuộc đời này cũng rất công bằng "

Chia sẻ trang này