1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ăn bánh mỳ thổ nhỹ kì donne kebab xịn chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngkhang09, 04/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip16

    investip16 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ăn rồi, khá ngon
  2. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bánh này hồi trước em ở Matxcova ăn suốt,bọn thổ nó bán ăn cũng được nhưng do không ăn được thtị cừu nên cảm giác hôi lắm
    sau này xuống kazan do đất nước này nó là nước tự trị nên toàn bọn đầu đen bán có 12rúp 1 cái,gọi là samsa thì phải
  3. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nó là kiểu bánh mỳ người Trung đông hoặc người Nam á hay làm kiểu như bánh tráng chứ không phải như bánh mỳ ở nước mình ăn.
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chưa có cơ hội ra nước ngoài để thử ,ăn ở mình thì thấy cũn không đặc sắc lắm ,chắc là ăn không đúng nơi rồi
  5. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vỏ bánh chuẩn là bột mì được tráng mỏng,không dính dầu mỡ,tuyệt đối là khô
    sau đó nhân thì là thịt cừu xắt mỏng,với bắp cải tím,hành tây
    rồi thêm ketchup và sốt mayone nữa là xong
    Còn với bánh bắp cải nữa,các bác mà ăn cứ tưởng đang nhai cưm nguội :)) :))
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ăn cái này ở mấy nơi. Đúng như mấy tám hình ghi trên. Nhưng tôi chưa thấy nơi nào bánh này làm bằng thịt heo (kiến thức hẹp hòi quá !). Có điều lạ là tôi ăn ở mấy nơi bên Thổ nhĩ Kỳ, đều không thấy mùi hôi của thịt cừu. Nhưng ăn bên Đức thì thường thấy có mùi thịt cừu.
    Xuất xứ chính của món này ở mấy nước Hồi Giáo. Mà Hồi Giáo thì không được ăn thịct heo. Nếu làm bằng thịt heo là mất khách Hồi Giáo và làm mất cái tính cổ truyền của món ăn.Tôi nghĩ bánh này được phổ biến là nhờ nó đầy đủ bổ dưỡng, hơn các bánh khác của Âu châu là có nhiều rau.
    Tôi thì thích bánh chưng gói nho nhỏ của người mình hơn. Dễ đem, để được lâu hơn bánh này, chắc chắn là sạch sẽ vệ sinh hơn (không bị bụi bậm, gói rồi mới nấu...), đẩy đủ các hương vị. Thích nhất là cái hương thơm của tiêu quyện với mùi hành, mùi đậu xanh, mùi lá chuối hoặc lá dong... Tôi đã mời vài người gốc Âu ăn thử bánh chưng. Khi không được giới thiệu, chỉ ăn thì họ không để ý. nhưng khi được giới thiệu, để họ vừa ăn, vừa thưởng thức, vừa ngẫm nghỉ thì họ thấy hương vị như tôi tả thật rồi họ thấy bánh chưng của mình thật là một món ăn ngon, quý. ( chỉ tiếc là bánh chưng thiếu món rau tươi thành ra sẽ không thể nào thông dụng như ke1 bak được) Họ đâm tiếc là sao bây giờ họ mới biết tới món này nhỉ. Họ chỉ biết món phở, món chả giò (nem rán)... nổi tiếng của dân mình thôi .
  7. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác ạh
    tây nó thích ăn món việt nam lắm nhé
    ông anh em lấy vợ nga,mới đầu thì chả ăn đc đồ việt
    nhưng sau đó thì thịt chó,thịt kho.....nó xơi hết :)) :))
    đặc biệt là mì tôm,vì mì tôm bọn tây ăn nhạt nhẽo kinh khủng,chúng nó toàn thích ăn mì GÀ :)) :))
    Nói đến món bánh này,em nhớ mang máng là ở vùng kazan em ở hình như chúng nó ko ăn đc thịt lợn
    nên ở chợ thịt lợn bán rẻ lắm,chủ yếu người Việt mua về ăn thui
    em ăn ở nga toàn = thịt cừu chứ hok có thịt lợn như người việt mình biến tấu ra đâu ạh
  8. chapterfirst

    chapterfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bọn rệp nó gọi là "Pita" bác ạ
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình ăn mãi mà vẫn ko thích được cái món này >_<. Quá nhiều thịt, quá nặng. Ăn đầy bụng, chỉ thấy tác dụng no, chống đói, hoặc đi lại du lịch nhiều muốn ăn nhiều thịt, bù năng lượng mà lại ko đắt thôi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Món nhà nghèo mà. Có phải là kiểu ăn bày ra cái dĩa đường kính 30cm, ở trên chỉ có 3-4 muỗng thức ăn, diện tích còn lại dùng để trang trí món ăn đâu.

Chia sẻ trang này