Ai bánh Bột lọc nào............! Chào các bạn đến từ vùng đất Huế thân thương, Tôi chưa từng đi Huế, và có lẽ cũng rất ít có cơ hội tới vùng đất thân yêu này, nhưng một trong những điều làm tui luôn nhớ tới Huế là món bánh bột lọc. Ở chỗ tôi, thỉnh thoảng có ai vào Huế ra đều mang theo loại bánh này làm quà cho mọi người. Bánh bột lọc trong suốt, trong là một chú tôm vàng ruộm, ăn nóng chấm một loại nước dùng rất đặc trưng. Hà Nội cũng có bánh bột lọc Huế, nhưng không thể có vị bánh của chính bàn tay con người xứ Huế làm ra . Ngoài bánh bột lọc, cin cho biết Huế còn loại đặc sản nào không?
thì tất nhiên, những món gì được xuất xứ ban đầu nó điều ngon cả mà, tuy ở huế là nấu ăn rất cay không biết các bạn hà nội có ăn được không, có thể như bún hến..., và trong hà nội cũng có rât nhiều món ngon mà huế lại không có Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ http://tuoihong.has.it
kha` kha` kha` kha`, minh thì được ăn bánh bột lọc nhiều rùi, mặc dù chưa đuợc ra Huế ăn bao giwò, nhưng mình được ăn nhiều ở Nhatrang va HCM, ngon thất, ăn không biết no. mà cũng không trách được, dù sao Huế cũng là cố đô mà, con gài Huế đẹp và các món ăn ngon, nên ngày xưa các vị vua mới chon Huế là kinh đô chứ, mình nói đúng không nào?? vo_danh_khach2000@yahoo.com Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
mình cũng nghe rằng trong Huế có món bún hến ăn cay lắm.an cay đến nỗi vừa ăn vừa khóc cơ mà....không biết đến bao giờ mình mới được nếm thử nhỉ???mong rằng thú vị như những gì mình nghe được,hi` hi`... Ngay gần nhà mình cũng có hàng bán bánh bột lọc ngon lắm nhưng mà không bít có ngon được bằng của các bạn người Huế không? Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang