1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi mới chơi bóng bàn đừng vội nhìn lên quá cao mà rơi xuống vực thẳm lúc nào không biết
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạo cho mình một món ăn đặc sản để khi người ta ăn vị đắng của nó sẽ còn đọng lại mãi mãi.....XA XÉO cố lên!!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau những trận chiến điêu tàn và khốc liệt dường như Ta lại trưởng thành thêm một bước
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần tạo quả đánh, khói lửa Tạo chiến tranh..thời thế sinh anh hùng
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng bàn nếu ta coi những đòn đánh là Vũ khí tối thượng thì xu hướng chạy đua vũ trang là không thể tránh khỏi..nhà nhà đang luyện công ví như người ta làm giàu uranium để chế tạo bom nguyên tử vậy
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường khói lửa
    Bầu rượu ngang lưng
    Vang danh lẫy lừng
    Mang Bia Về Bản
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vào những giải đấu quan trọng đừng khinh xuất..Nỗi đau thương của giải này chỉ có thể trả thù trong giải khác
  8. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đánh ít thua ít đánh nhiều thua nhiều , càng đánh cháu lại càng thua
    [/center]
     
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu em ta càng khám phá..càng khám phá em ta lại càng thấy em bí ẩn ..càng bí ẩn anh lại càng thêm tò mò...Ôi !!! Bóng bàn !!!! Mỗi ngày mỗi cái day rứt không yên...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn thật khắc nghiệt nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi...Lấy nỗi buồn của người khác để làm niềm vui cho mình....và khi nỗi buồn của mình ập đến là có người lại vui như tết

Chia sẻ trang này