1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng và tinh thần thi đấu luôn ảnh hưởng đến tính chính xác của những quả đánh
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cục diện trận đấu là một nhiệm vụ cực khó khăn khi mà đối phương luôn chiếm ưu thế. Thay đổi nhịp, thay đổi điểm rơi, Tăng hưng phấn, giảm nhiệt..nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả để mang lại một chiến thắng về bản
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đánh những quả hay và hết tay sẽ giúp cho trạng thái thi đấu đang ỉu sẽ trở nên hưng phấn
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày bạn tập trung được hết năng lực vào bóng bàn thì dù kết quả bất lợi nhưng bạn không phải hối hận vì đây chính là thực lực trình độ của bạn
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bây giờ tôi cần gì ư? Đó là chất lửa, có lẽ phải sang I ran nhập khẩu dầu lửa mới được.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bóng bàn như những nốt nhạc trong một bản nhạc hay vậy, có khi thăng khi giáng, có khi trầm khi bổng. Tất cả đều có cảm xúc: buồn, vui, căm,ghét, phẫn nộ, sung sướng, hạnh phúc, ..Có khi nó trống trải lặng im có khi lại rì rào sóng vỗ.Ấy bóng bàn là vậy đấy!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn được ví như một cô gái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh và làm cho không ít các chàng trai nản lòng...
  8. cua792002

    cua792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hãy tĩnh tâm tìm khuyết điểm và sự thay đổi chiến thuật của đối phương , từ đó biến hoá đòn đánh nhằm vào khuyết điểm đó
    Con người không ai là không có gót chân ASIN trừ phi trình độ của đối phương quá cao
  9. buratino01

    buratino01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hehe 792001 có lẽ đã tu luyện,chinh chiến và bôn tẩu trên giang hồ nhiều năm nên đạt đến cảnh giới cao nhất của "bóng bàn học" rồi. Ko biết sư huynh đây là người của môn phái nào,đc giao đấu với sư huynh có lẽ kiến thức sẽ đc mở mang nhiều
  10. cua792002

    cua792002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm trung nguyên BÓNG BÀN đi tới đâu cũng là nhà...rất hân hạnh được tỉ thí võ công cùng BURATINO tiên sinh...tại hạ sinh ra không thuộc trường phái nào cả..Do phủi mà đi lên thôi...Xin hỏi quý danh tiên sinh là gì? và từ đâu tới...

Chia sẻ trang này