1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn gặp bia hơi nơi những cuộc bàn luận luôn diễn ra sôi nổi và bất tận
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong những trận độ căng thẳng và bế tắc thì những quả đánh xuất thần sẽ tạo cho mình thoát khỏi ức chế tâm lý để rồi lao vào đối phương như một con mãnh thú
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ta tưởng niềm yêu thương bóng bàn đã ra đi nhưng sức sống của bóng bàn luôn bí ẩn sẵn sàng tuôn ra sức nóng với đợt nham thạch mới
    Những gì đã gắn bó với ta đã cùng ta vui buồn hỷ nộ sẽ cùng ta đi mãi mãi mãi cuộc đời
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi Chiến thắng trở lại lòng ta lại thấy nhẹ nhàng lâng lâng
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mọi tính toán đều đổ ra xông ra biển điều đó khiến ta lại phải động não
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là bóng bàn đã giúp người ta kiềm chế rất nhiều, nhiều khi muốn nổi nóng mà tuôn ra câu chửi xối xả nhưng vì chiến thắng ta cần phải bình tĩnh, ôn hoà nghĩ kế rồi đi tiếp từng quả một
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ cứ càng độ tiền cao thì mới chứng tỏ được trình độ của mình hay sao...không đời nào!!! một chai nước thì vào đây!! Thật là vớ vẩn..chẳng đời nào người ta bỏ ra một hai triệu để đánh giá trình độ của nhau...Mình không phải là dân vứt tiền nhiều ra để lấy tinh thần tập trung và cảm hứng để chiến đấu
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Người nào đánh thua mà viện hết lý do này lý do nọ để bào chữa cho cái thua của mình thì coi chừng khi họ thắng dù chỉ một séc cũng khốn khổ khốn nạn vì họp báo với họ
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn khi đã mệt mà cứ Lý cố y rằng gặp nản ngay ..ấy nhưng khi mà đã mệt rồi gặp Bia Hơi thì lại Thăng hoa
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của ta từ khi có bóng bàn dường như tâm hồn được rộng mở hơn, yêu đời hơn, làm việc hứng thú hơn và nhiều chiến hữu hơn ...được như vậy thì còn gì bằng

Chia sẻ trang này