1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng ơi Sao giống tính nàng
    Trưa thì xoáy xuống chiều đà xoáy ngang
    Tối thì lại xoáy ngang lên
    Hôm sau anh biết xoáy gì? Anh thương
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái sự HỌC được ví như Bơi thuyền ngược dòng nước thì Bóng Bàn không tiến thì cũng phải trôi theo dòng
  3. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng là siêu triết lí. Đọc xong chẳng hiểu gì cả.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy !!!!đánh mà không lên Gặp phải kẻ thù thì toàn thua..bóng chẳng có quả gì mới..Thì Thuyền lại trôi theo Dòng nước ngược là gì..Khéo cả tháng trời buồn không thèm chơi bóng
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ăn quả mà không có nhân
    Thua thì cũng chẳng biết vì tại sao
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một đường bóng đẹp cũng đủ khiến tim ta Xao lòng
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ..Với bóng bàn.
    Đi đường mới biết gian lao
    Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
    Núi cao leo tận đến cùng
    Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện thường tình
    Thắng đừng nên kiêu, bại xin chớ nản
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy ca ngợi những con người chinh phục đỉnh vinh quang
    Tương lai đang rộng mở với những niềm mơ ước cháy bỏng
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng luôn tìm cách vượt qua lưới
    Người phải cố gắng tự vươn lên

Chia sẻ trang này