1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe máy của tôi cứ chạy mãi rồi nó cũng cần một điểm tựa để nghỉ ngơi......................
    Chiếc chân chống xe máy và bóng bàn của tôi........
  2. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    một cao thu? đúng nghifa trong mắt mọi ngươ?i la? ngươ?i pha?i có đu? ta?i & đức .
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ta luôn gặp những giây phút trì trệ của não bộ trước những trận đấu căng thẳng, điều duy nhất chúng ta phải làm là tạo Hưng phấn để giành giật lại thế trận
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Diễn tiến của một trận đấu kinh điển giữa hai cao thủ bóng bàn tựa như một cuộc đối chọi giữa hai con diều ghì nhau bay lên cao trên một bầu trời đầy sấm chớp, càng bay lên cao thì sợi dây diều càng phải căng sức chịu đựng và chỉ một sơ xẩy nhỏ li ti thôi là một trong hai phải trả giá.
    Xuyên suốt cả một trận đấu lớn ta phải chuẩn bị tinh thần như một sợi dây thép sẵn sàng đưa diều bay lên cao và chịu một áp lực cực lớn với một mục tiêu duy nhất giành chiến thắng trước đối thủ
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 10/01/2008
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có ba điều mà mình cần phải ghi nhớ : Cái đầu là nơi sinh ra sự SÁNG TẠO, con tim là nơi sinh ra NGỌN LỬA BẤT DIỆT cái cuối cùng là SỰ KẾT HỢP
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng là cả một quá trình mà con người phải nỗ lực ở từng giây từng phút.
    Ai chiến thắng vẻ vang cũng từng có những giây phút nguy kịch của sự nản lòng, cái đích là xa xăm nhưng ta cần phải vượt qua để vươn tới chiến thắng
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thất bại không hề đau, hãy tự hỏi lòng mình đã cố gắng hết sức chưa
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Phải vượt qua nghịch cảnh!! Nuôi chí tất chí phải lớn!!
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 14/01/2008
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dẫu cho chân ta nặng như hòn đá tảng, đầu gối ta rung lên bần bật, ngón chân ta đang bật móng và rỉ máu nhưng ta vẫn phải cố gắng bước đi cho dù không tính được bằng mét thì cũng phải nhích được một minimét

Chia sẻ trang này