1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng luôn tuyệt vời nhưng bước qua chiến thắng còn tuyệt vời hơn
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Rèn luyện, khổ luyện, tu luyện đạt ý chí, tinh thần và thành công
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con đường chông gai là con đường đi sâu vào tư tưởng CHIẾN THẮNG, LÒNG QUYẾT TÂM ở mỗi trận đấu mà mình tham gia
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Luôn phải học cách tôn trọng đối thủ đó chính là cách để ta tôn trọng, yêu thương chính những đường bóng của mình
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Con đường chiến thắng dẫu có xa VẠN DẶM, cho dù thân tàn MA DẠI, lắm quỷ quái yêu ma nhưng ta vẫn từng bước nhằm về phía trước mà thẳng tiến
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng sự thật, dù sự thật có phũ phàng đi chăng nữa, ta vẫn chính là ta, người vẫn là người, ta phải là CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù của đời người chính là bản thân mình, đã chiến thắng thì càng phải chiến thắng
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đào đất cằn thành ao, đào ao thành hồ, đào hồ thành sông, đào sông thành biển, quyết tâm đi tìm bằng được chiến thắng
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lập được chiến công càng lớn tức là ta đã khẳng định được tinh thần càng cao
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Luôn đi tìm chiến thắng với một khao khát duy nhất là rèn luyện ý chí vươn lên

Chia sẻ trang này