1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chà chà các bác ơi, trong này có dấu hiệu thần kinh đó!
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    topic này là của Cua79, 95% bài viết là của Cua. Bạn nói có dấu hiệu thần kinh thì quá là bảo Cua bị thần kinh , nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho kẻ gièm pha, nghe câu khen ngợi mà mừng là mồi cho kẻ nịnh hót.....
    Rèn luyện bóng bàn, viết triết lý là giúp mình thêm tinh thần độc lập
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình bị phải sự bất công của một kẻ dữ: Hãy tha thứ cho nó đi, để mình với nó khỏi phải làm hai đứa dữ.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ahahaha.
    Em xin phép được xì pam ạ.
  6. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng ngọng thích ping-pông
    Miệng hô "ải uyết ý anh ùng"
    Triết lý hay ho đâu chẳng thấy
    Thì ra chỉ có một ah khùng...

  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là cay đắng nhưng còn thậm tệ hơn là ta không dám ngẩng mặt lên đối mặt với nó
    Con đường mà ta đã chọn thì sẽ không bao giờ chết bởi loại gai góc tầm thường, gai góc kia thì có biết gì đâu, ta nên nhẹ nhàng gỡ ra khi vướng phải rồi đi tiếp
  8. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mùa này chợ Hàng Bè đang bán nhiều cua thối quá đát ai ham rẻ sáng sớm đến mua đi nhé. Rẻ nhất (tuy hơi nhạt) là loại cua có số bạn ạ. Khi luộc nhớ kèm nhiều sả để nó bớt mùi thối.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nghèo quyết không kể khổ để người ta khỏi phải thương
    Thua quyết không lộ lý do để người ta khỏi xót
    Có ích gì khi chiến thắng một kẻ thù ngu ngốc, ta sẽ học hỏi được nhiều bởi những kẻ thông minh hơn
  10. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sách Vân Đài loại ngữ, trang 459, mục 288:
    Sách Hãi phả nói "Giống cua, đến tháng 8 thì cắp mầm lúa, hai ngọn, dài độ một tấc, nó đi về phía Đông, đến tận miền bể để dâng chúa nó". Lại nói rằng "Cua cắp ấy bông lúa để đi chầu chúa nó"...
    Sách mới bên Tàu thì xếp đây là loại cua lông nhung.
    Tựu trung, hễ tháng Tám là loài này chết, con Hãi (tiếng Tàu gọi là con cua) chỉ sống đến tháng 8 là lên đường. Nay là 19-8 rồi, những con cua ấy không biết đã đi đến đâu rồi, ở Giáp Bát chăng?

Chia sẻ trang này