1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Còn nước là còn tát, những kẻ buông xuôi trong trận đấu là những kẻ hèn nhát
    Những kẻ lạc đường là những kẻ không có mắt, sống không biết xây dựng mà chỉ biết chọc phá
  2. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trâu Quỳ gần lắm em ơi
    Rủ nhau về đó cậy người thuốc men
    Khùng điên vẫn một phận hèn
    Phỏng khi tắt lửa tối đèn có nhau
    Gãy càng, rụng cẳng còn đâu
    Thị phi lần lữa thêm sầu cua rang
    Xót em chị cố la làng
    Cúi xin Trời Đất thương chàng hấp hơi
    Về quê phục thuốc đi thôi!
    Lốp bơm, vành nắn...kẻo người cười chê
    Em ơi, em hãy đi về!
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đã đứng trên đỉnh núi cao thì xá gì hang sâu thăm thẳm
    Phàm người quân tử xá gì loại người tiểu nhân
  4. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá em ơi, em viết sai chính tả rồi, chữ ấy viết là SÁ chứ không phải là XÁ.
    Về đi em hỡi em hời
    Làm con cua gạch cho đời thêm vui
    Làm người sao kịp nữa rồi
    Lấm lưng trắng bụng mãi thôi không chừa!
  5. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận chị, em học hết lớp mấy rồi? Mà sao đến nỗi, đã đi khám lâm sàng ở đâu đó chưa?
  6. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vui đây các bạn ơi, nhưng cô gì ạ, chẳng nên cực đoan quá mà mất lòng nhau, dù là chuyện phiếm trên diễn đàn.
    Đi cãi nhau (cho vui) với cái anh bị bện tâm thần và học vấn cỡ lớp 7/10 làm gì cho mệt xác. Nhưng cũng nên chú ý có khối người không phân biệt ký túc xá, bệnh xá với sá gì gian lao đấy nhé. Tha cho nó đi và hãy tìm đối tác khác mà trao đổi cho vui.
    Quên mất, cô nói cái chuyện kia, thế mua sách Vân Đài ở đâu? Tôi đang cần đây, mách hộ đi nhé! Thân.
  7. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cụ.
    Đấy là sách cũ gia đình để lại. Nghe nói phố Nguyễn Xí có bán mấy loại sách cổ này đẫy ạ. Cụ ra đó tìm xem. Chào cụ...
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với một kẻ càn quấy mà thấy lòng mình thanh tịnh thì mới là đặng
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những lời ta viết ra là để răn chính bản thân mình
    Nếu có người cảm thụ tốt thì ta đã là có ích lắm rồi
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn thì không thể tránh được sự thua cũng như con người cũng không thể tránh được kẻ độc mồm độc miệng.

Chia sẻ trang này