1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vội đi nên quên mất không chào chú cua.
    Gắng mà học cho hết cấp 2 đi nhé, với lại chịu khó đi Trâu Quỳ xem các bác sỹ bảo sao, rồi về nhà tĩnh tâm, chớ làm vẩn đục môn BB rất cao cấp nhé. Uống thuốc cho đều vào...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    *** thối còn có ruồi bâu, loại người gàn dở hơi đâu bận lòng
  3. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng làm thơ con cóc kiểu ấy tầm thường quá, chẳng thà là cụ Bút Tre.
    Đến nỗi quy tắc sơ đẳng nhất ở thể lục bát: Chữ 6 ở câu 6 cùng vần với chứ 6 ở câu 8, mà còn không biết và cứ tra tấn mãi thì cái nhiệt tình ấy, như Lenin nói, chính là sự phá hoại.
    Khổ quá!
  4. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lenin nói:
    NHIỆT TÌNH + SỰ DỐT NÁT = KẺ PHÁ HOẠI
    Ông này quả thực thuộc loại ngu lâu!
  5. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thôi nó đi rồi bác Cua ạ. Mấy ngày giời cứ nghe tiếng sủa ăng ẳng bên tai mệt quá cơ. mà chả hiểu nó làm sao, 2 câu thơ của bác niêm luật đúng thế mà nó còn kêu là sai, rõ là mắt mù mới sinh ra cái thói cắn càn như vậy.
  6. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều điều...không thể tượng tượng ra nổi
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Núi cao còn có núi cao hơn, những tưởng có kẻ khốn nạn nhất rồi thì còn có kẻ khốn nạn và mất dạy hơn
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chơi bóng bàn là để học niềm đam mê và nghị lực vượt qua thử thách của cuộc đời
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chơi cờ hay không thể không biến hoá, đánh bóng bàn ta phải tránh kiểu lối mòn
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sức con người luôn có những thời điểm là mạnh nhất và suy yếu dần , khi ta đã tìm được ai đó làm đích cho trận đánh hãy tính toán điểm rơi trước khi vào trận đấu

Chia sẻ trang này