1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sự thất trí sẽ khiến ta chết ở thời điểm cuối trận, cho thấy cái đầu là thực sự quan trọng trong tình huống khẩn thiết nhất
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Luyện ý thức về SỰ CỐ GẮNG, cố gắng trong mọi trận đấu kể cả những trận đánh giao hữu, hay những trận đấu bằng sản phẩm là chìa khoá để dẫn đến thành công
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gặp một đối thủ lớn ta cần phải biết xé toang ***g ngực phá tan cái tâm lý nặng trĩu trong người
  4. detphongphu7

    detphongphu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ta cần những kẻ chọc ngoáy để ta thử cái sự bình tĩnh của mình.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa sự sống và cái chết là niềm tin và sự sợ hãi..Bạn chọn cái nào?
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu căng thẳng bao giờ cũng là sự vật lộn của bản thân, là sự giằng xé nội tâm, giữa cái mất và cái được, giữa sự buông hàng và ý chí đi tới cùng, mà đi được tới cùng chạm được đến đích là ta đã chiến thắng chính bản thân mình
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC LÀ GÌ ? LÀ CHIẾN ĐẤU VÀ GIÀNH CHIẾN THẮNG TRÊN CẢ BÀN BÓNG LẪN CUỘC ĐỜI
  9. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc là sự nhẹ nhàng, thanh thản ta có được mà chẳng cần "giành" cái gì cả.
    Mai làm trận bóng ko Cua? Lâu ko được thi đấu rồi. Sáng nếu rảnh qua In chơi nhé
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa hạnh phúc hơi hay đấy!!! Mỗi người có cảm nhận riêng, chẳng ai giống ai cả...Chiều mai là chiến đấu với đội IN TIẾN BỘ 4 rồi!!! Nên sáng không thể ra được !! Ông tỷ phú dạo này bỏ hẳn bóng bàn rồi àh..sao cứ thoắt ẩn thoát hiện thế!!??

Chia sẻ trang này