1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng bàn muốn đánh được những quả lực lớn bạn phải kiểm soát tốt những quả lực nhỏ, nó cho phép bạn nhuyễn tay và có thể đưa ra một xung lực tối đa cho những quả mạnh
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong một trận đấu căng thẳng chỉ thiếu sự tập trung, thiếu sự cảm nhận trong giây lát, mọi thứ sẽ theo bạn trôi xuống sông xuống biển
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng bàn đúng là thành sự tại tâm một cái tâm tốt ta luôn xử lý tình huống một cách tỉnh táo, đầu óc minh mẫn đường bóng sắc nét, không bị cuốn vào bất kì tình huống nào, giành thế trận từng quả một và kết quả là chiến thắng.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khởi động và cách khởi động là một chiến lược trong con bài chiến thắng, mỗi người đều có một kiểu khởi động riêng, khởi động ngoài mang tính làm nóng người ra, thì nó cho phép ta nâng cao trạng thái để khi bước vào ngay nhịp đầu của trận đấu ta đã có thể kiểm soát thế trận, khởi động là một thủ tục trong đơn giản nhưng chớ coi thường nó.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kĩ thuật là một vũ khí tối tân cho phép mình áp đặt trận đấu
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ở từng giây từng phút từng quả cái bạn cần là một thế trận có sức ép về phía đối phương, và khi cơ hội đến với bạn là lúc bạn cần phải khẳng định mình ở quả dứt điểm
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái mà ta cần chăm chút chính là bộ não của mình đừng để nó bị liệt khi đang ở tình huống căng thẳng nhất, quyết định nhất của trận đấu, đó chính là mắc sai lầm
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Điều cần thiết phải làm là cảm nhận được sự tinh tế của từng trái bóng để điều tiết một thế trận, tạo ra cơ hội để dứt điểm
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bia là chất bổ béo, hôm qua mình uống bia đến cốc thứ 4 nhìn sang bàn bên cạnh đáng chú ý là hai bác văn nghệ sĩ, một bác đầu trắng xoá to béo, mặt đanh và một bác thì gầy đét...Có lẽ uống hết một chai rượu rồi uống sang một cốc bia, bác gầy đét thì mặt xám lại phê gục cả cổ xuống nhưng vẫn cố tỉnh táo để bàn chuyện âm nhạc, còn bác to béo đang rất tỉnh táo nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại 1,2 phút cũng thấy bác dựa hết cả người vào ghế vai so lại, mặt phê lòi hết cả mắt..lúc này thì hai bác ngồi im chẳng thấy nói chuyện, bác gầy thì không làm gì cứ vừa ngồi dựa ghế vừa ngục mặt, còn bác béo tỉnh hơn đưa những điếu thuốc lên môi thật chậm và diễn cảm, rít một hơi thật dài và nhả những đường khói rất từ từ...Đúng là chất kích thích, khi đã đến độ con người ta đầu óc rất cảm giác nhưng cơ bắp thì nhão nhoét....cái chính là uống nhiều rượu bia thì ta cần phải dựa lưng vào đâu đấy không dựa thì ngã vật...Thế mà mình lại liên tưởng đến chuyện tiền nong vật chất....Ai mà ăn nhiều tiền lắm của thì luôn cần một cái Ô thật to để mà dựa...nếu không dựa thì vào thành ghế thì hai bác này chắc ngã sóng xoài ra sàn nhà...Những liên tưởng của mình đúng là quái dị,, em đội trưởng ra tính tiền trong tâm trạng muốn san sẻ một cái gì đó mình đã thốt ra....THẬT SỰ EM SINH NĂM 90 EM QUÁ CHÍN CHẮN, HỒI BẰNG EM ANH CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC CHẲNG BIẾT GÌ....mình cũng chẳng để ý xem em nói gì ...mình đã ra về, tự dưng mình cảm thấy sướng ....chắc câu đấy là một câu ngưỡng mộ của mình và nó đã được sướng ra một cách rất thật
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhuyễn nhất là những lúc xử lý nhanh và tinh tế về lực, điểm rơi của quả bóng

Chia sẻ trang này