1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo bóng bàn không có Triết lý?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    bác cua lấy câu này ở đâu ra thế? anh Nhật có nói câu này bao giờ đâu? Mà ai bảo là bóng bàn có mỗi lỏng với chặt? nếu chỉ có thế thì em đã chẳng chơi bóng bàn.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chú không biết thì hỏi thầy chú đi!!Hôm nọ Anh nói với thầy chú rồi ..Thầy chú biết thế nên sướng lắm..học trò mà chẳng biết thầy nói cái gì có chết không
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhật kì nói có ý của nó..Lỏng chặt ở đây ta phải hiểu theo nghĩa rộng..Trong bóng bàn ta phải biết lúc NHU lúc Cương..Có lúc Ầm ầm như thác đổ có lúc lại hiền hoà như dòng suối mát..Có lúc Lạnh lẽo như Hàn Băng chưởng có lúc lại NÓng Chảy như Kim cang cưởng..Có lúc thì Dồn dập như Như Trống trận có lúc lại buông lơi Như Các em Trường múa...Có lúc thì Xoáy tít mù khơi nhưng có khi lại Trơ trơ như Gỗ đá..Có như thế mới Thấy hết được cái Thâm thuý của Ông thầy của Chú..
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khai cờ quan trọng như thế nào thì giao bóng cũng vậy
    ( Cảm hứng từ bài Giao bóng ...phải không nhóc beam)
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy hụt hơi..hãy nghe câu hát " Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi"
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn muốn ngắn bắt ngắn, sang trái giật trái, sang phải giật phải
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trong Mọi giải đấu đằng sau những nụ cười chiến thắng là nỗi buồn bã của kẻ thua cuộc
  8. Traixaque_1982

    Traixaque_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ của thành công nhưng sao em gặp bà ngoại của thành công rồi mà vẫn kô tiến bộ được bác cua nhỉ.Cay cú lắm thay.
  9. stbhn

    stbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Còn cay cú thì còn thất bại bạn ạ! Không hiểu sao bóng bàn là như thế. Mà không cay cú thì cũng không thể nào tiến bộ được. Ặc!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn phát triển= Bóng thì phải đánh + Bàn thì phải Hăng

Chia sẻ trang này