1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo con trai không biết khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuansport01, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. irememberu

    irememberu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho đã đi cu, rùi cùng ta ca bài "Yesterday" thế là xong thui mà.

    I remember U
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    vô cùng nhạt nhẽo, thằng con trai nào mà khóc vì con gái là hèn, còn đòi lao vào ô tô để tự tử nữa thì càng buồn cười, em chẳng biết các bác thế nào chứ em đọc cái này cứ bò lăn ra mà cười. Bạn Tuansport chắc đọc nhiều tiểu thuyết lắm nhỉ, mà con trai uỷ mị , hèn nhát như thế thì con bé kia nó không yêu cũng phải thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả
    Chào thân ái quyết thắng

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với hhv! (vote cho 1 phát )
    Chẳng việc gì phải hèn thế cả!
    Đàn ông nước mắt chảy ngược,sao lại lên đây tu tu như thế nhỉ.
    Mình khâm phục sự "dũng cảm" của tuansport quá hehe.
    No-fear
  4. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật. Một người con trai mà đã phải rơi lệ thì đúng là chuyện lớn. Tôi cũng đã từng khóc, và cũng vì một người con gái, người tôi đã vô cùng yêu thương. Và khi cô ấy bỏ rơi tôi, tôi đã tự hành hạ mình rất nhiều. Nhưng tôi thấy mình không có lỗi. Nếu như bạn cũng thấy mình không có lỗi thì hãy quên cô gái đó đi, vì cô ấy không đáng để bạn phải đau buòn đến thế đâu! Mong rằng bạn sẽ vượt qua được thời gian này vào tiếp tục sống thật vui. Cuộc sống còn nhiều điều phải lo nghĩ, phải làm mà. Học tập hay công việc sẽ giúp bạn quên đi hình bóng của cô ấy. Và phía trước, mình tin rằng vẫn còn nhiều người con gái tốt mà. Chúc bạn sớm vui vẻ!

    VitConNguNgoc

  5. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    kinh nhể,
    em thấy khóc có 2 cái lợi các bác ạ, em kể cho các bác nghe nhé
    1. Làm sạch mắt (y tế)
    2. Thứ 2 kinh tế : Bác hứng nước mắt vào cái nồi rồi đem lên nấu canh khỏi cần muối

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ah thối nói tử tế nhá không các bác lại bảo em đùa trên sự đâu khổ nhá,
    dù bác có bị dao cắm vào tim thì thằng contrai vẫn cần có sự sĩ diện của một thằng con trai. Khóc trước 1 người con gái hu*` dù mình có yêu đến đâu thì nên xem lại mình !
    Người đàn ông chỉ khóc khi thái hành và
    khi không ai nhìn thấy

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  7. tuanhanoi

    tuanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nua coc nuoc du lam voi con khat
    Nua vang trang du cho ke lam tho
    Nua su that khong con la su that
    Tinh yeu khong mot nua bao gio
    Quen co ay di , roi mot thoi gian nua khi nho lai ban se thay minh ngay hom nay that ngo ngan .
    tuanhanoi
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Noi chung con trai khong nen khoc'. con gai se coi thuong,
    Vi con trai fai la cho dua cho con gai chu khong fai lay con gai lam cho dua. Khoc la the hien su yeu duoi. Neu that tinh thi nen kiem mot cai gi day dam da cho thoa.... cuoc song con nhieu cai chu dau chi co moi tinh yeu, cung co nhieu co gai xinh dep va chan thanh chu dau chi co moi co ban cua cau. bb chuc may man

    LDTS
  9. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hãy cho tôi cùng chia xẻ nỗi buồn cùng bạn !!!! và
    tôi cũng có mấy lời muốn nói cùng bạn, chúng ta là nam nhi chẳng lẽ lại rơi lệ vì một người con gái .....chính tôi cũng đã từng gặp trường hợp cay đắng hơn bạn nhiều, nhưng chưa một khoảnh khắc tôi rơi lệ vì những chuyện đó, chỉ cười cay đắng một mình và chúc cho người ấy được may mắn!!
    hãy vui lên con gái đáng cho ta khoc không?

    valuable stone

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]