1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo con trai không nói ngược!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimnhim81, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con trai không nói ngược!

    Chàng: Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
    Nàng: Hình như ngày 25/2 thì phải
    Chàng: Hôm nay mà không biết là ngày gì nữa thì thôi luôn đi!(thôi cái gì ý nhờ )
    Nàng (băn khoăn, hỏi thăm dò): sinh nhật anh hả?
    Chàng: Không (ái chà, cộc lốc ghê, bực rồi đây)
    Nàng: thế à, thế sinh nhật anh ngày bao nhiêu?
    Chàng: Qua rồi thì phải, nhưng không phải ngày hôm nay!

    Và thế là chàng giận, vì sinh nhật chàng đúng vào ngày 25/2. He he... ai bảo con trai không nói ngược nhỉ?

    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Haha anh chàng này vui tính đấy chứ . Chị nhím ơi chị nhím có phải bạn trai chị không ?


  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Không nói thật trong trường hợp này thì thiệt rùi. Mà nhimnhím cũng tệ quá.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng có nhiều loại ,suy nghĩ cũng khác nhau nhưng có khi cũng tương đồng vài điểm .
    Như tôi ,sinh nhật nàng bao giờ tôi cũng nhớ quan tâm gửi quà cho nàng vui ,điện thoại chúc mừng ,viết sms ,gửi e-card cả tuần trước khi đến ngày sinh nhật cơ .Thế mà sinh nhật mình thì cô quạnh ,đến cả cái thiệp trên mạng nàng cũng chả thèm gửi .Tôi thì không quan trọng ba cái vụ này ,từ thưở bé có bao giờ biết sinh nhật là ngày gì đâu ,với lại mình là con trai ,sinh nhật có hay không cũng được . Nhưng nghĩ cũng tủi thân ,mình đối với người ta thế mà người ta chẳng để ý ,nghĩ rất buồn lòng

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chàng : hôm nay trăng sáng nhỉ cho anh hôn một cái
    nang : không
    chang : *** cần , mày trả tao cái dép mày đang ngồi đây
    hi hi hi ............hình như là con trai đâu có nói ngược
    con gái ơi....................???????.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hờ, con trai ko nói ngược mà chỉ....nói dối...!!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con gái thì có ,nói dối xoen xoét cái mồm .Mình thật thà quá đâm thiệt ,họ dối mình rồi có khi bảo mình ngu cũng nên .Nhưng bản thân kẻ mà người ta tưởng là khờ khạo thì cứ cười thầm trong bụng ,chả chấp làm gì .

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Kì cục, ai bảo để cho người ta lừa thành ếch roài còn kêu ca nữa hả ông kia, thời buổi này kiếm đâu ra một anh chàng khờ khạo đến nỗi bị lừa cơ chứ.Tớ ko tin đâu
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhầm ngày roài, 14/5 cơ
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  10. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con trai không nói ngược?
    Hiện tượng tâm lý thú vị một chút thui mà.
    Khổ cái là con gái bi giờ nhiều cô cũng tệ thật, Brthday của Bf mà không nhớ thì cũng thật tệ, cần xem xét lại
    Life, forever, nerver perfect

Chia sẻ trang này