1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo con trai không nói ngược!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimnhim81, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Stop đi !!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Con trai có người nào không nói dối bao giờ đâu...nếu có a, em đi đầu xuống đất.
    hanami

    time changes everything
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em lại xúc động ăn nói lung tung rồi
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng vậy ,làm gì có người nói dối ,nếu có ,anh xin được đi bằng chân giữa

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. lang_tu_thanh_do

    lang_tu_thanh_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin chao , tui là thành viên mới nhưng cũng xin góp một cái miệng vào ...
    con trai nói dối cũng vì con gái quá ư là ngố , nói thật lại cứ suy nghĩ đi dâu ý .
  6. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng chưa giỏi suy diễn bằng các ông đâu nhỉ?
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em có bảo là chuyện của người khác đâu! Nhừm rùi! Anh cũng là chúa nói ngược, còn phản đối cái rề!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cô này chỉ đi nói xấu là giỏi . Nhưng công nhận con trai nhiều lúc cũng phải nói ngược. Ví dụ như khi khen: "Trông em xinh lắm" chẳng hạn. Nói thật để mà bị bụp à. Thôi thì thà nói dối còn hơn...he he...
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thôi, túm lại là chả có ai là người honest 100% cả. Giới nào cũng nói dối, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Được chưa??
    hanami

    time changes everything
  10. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hê, cứ tưởng là cái gì nghiêm trọng chứ, phật còn nói dối được nữa cơ mà, nói chi đến con người, nhất là bọn con trai, chúng nó vốn là.... mà.
    Nhưng mà bà chị nhím ới, cái ông mà bà chị nói ý, không phải là nói ngược, đỏng đảnh mí đúng giời ới, sinh nhật thì cứ nói toẹt là sinh nhật cho rùi, chắc chàng muốn nàng khám phá ra bí mật rối nàng ân hận bứt dứt đền bù thiệt hại gấp mấy lần ý mừ, đỏng đảnh hết bít, gặp tay blue hả, quên đi nhé, thích giận cho giận luôn. Xem đứa nào giỏi hơn nào.
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính

Chia sẻ trang này