1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo đi du học là sướng anh em nhỉ???

Chủ đề trong 'Du học' bởi bravery, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đi du học là sướng anh em nhỉ???

    Anh em đâu hết rùi nhỉ, vào đây phát biểu cảm tưởng cái nhảy. Nói về những thuận lợi và khó khăn khi học ở xứ người cho bà con học hỏi kinh nghiệm cái.

    Hì, hồi làm hồ sơ để đi sao mà sốt ruột, mong sang đây thế ko biết. Thế mà sang đến đây thì lại mong đến ngày được về VN thế ko bít. Ai bảo đi du học là sướng anh em nhỉ, khổ bỏ mịa nên được ấy chứ nhể, cái gì cũng phải tự mình làm hết, ở nhà có ông bà già lo cho sướng thía. Nhưng mà được cái điều kiện học hành thuận lợi, có thêm nhiều bạn bè mới từ các nước khác nhau cũng thú vị, biết được thêm nhiều thứ mới. Mà phải tự lập nữa chớ, thế nên cũng tốt.


    Vui cũng ngủ,buồn cũng ngủ,ko vui ko buồn cũng phải ngủ
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt, ko nơi nào bằng nhà mình, bước chân đi cấm kỳ trở lại ======> phải cố thôi ========> cũng tốt
    Như em nè, ở nhà chả biết làm gì, đụng đến cái gì cũng "Bố ơi"
    sang aus được 2 tuần biết đóng bàn đóng ghế, tự ngồi mò mẫm , đi lại thì còn bị lạc tận đẩu tận đâu, phải mò đường về, nói thật số em đen như cái số con ***

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  3. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, em Lizzy giỏi thía, sang 2 tuần mà đã biết đóng bàn đóng ghế rùi, bây giờ mà bảo anh đóng bàn ghế, chắc được mấy hôm là sập ngay. Hồi anh mới sang cũng lạc lung tung ấy chớ, nhưng mà lạc nhiều thì mới nhớ đường mà về nhà, có hôm ngồi bus buổi tối, nhìn ko rõ cái Bus stop nhà mình, thía là cứ thế ngồi bus tuốt tuột đến tận đẩu tận đâu, cách nhà xa lắc xa lơ, may mà vẫn bắt được chuyến bus cuối cùng trong ngày mà về nhà, nhưng mà cứ đi ngó nghiêng nhiều vào, thấy cái gì lạ thì cứ hỏi nhể. Thế mới nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống mới, chứ ko thì còn shock dài dài.

    Vui cũng ngủ,buồn cũng ngủ,ko vui ko buồn cũng phải ngủ

  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    hic hic, phải làm thôi, đóng xong cái bàn, người em xây xước hết

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  5. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    khè khè...giờ tớ tự cắt được tóc chả cần nhờ ai...ra hàng mất toi 15Can cũng vỡ mẹt..hé hé...mai sau về cũng có được cái nghề...haha
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu cứ nghĩ lại cái ngày đầu khăn gói quả mướp lên đường mà em lại đau lòng ,nhiều luc nghĩ vẫn còn rùng mình./.Quyết tâm đi là vì tương lai rùi nên đúng là bước chân đi cắm kì trở lại.17 năm trời..đi lại cũng khá nhiều nhưng toàn đi cùng bố mẹ,chưa bao giờ đi xa 1 thân 1 mình thế này,ăn thì như nhai rơm,đi lại trong trường còn lạc tùm lum nói giề đến lang thang ngoài đường .Đêm nào cũng phải rên rỉ khóc cho 1 bài mới yên tâm ngủ , thế mà lần nào gọi điện về nhà cũng phải bô lô ba la như thể mình đang sung sướng ổn thoả lắm , để các cụ đỡ lo , các bác nhể.Vượt qua được cái thời kì đấy thì everything's alright,khả năn tự lập tiến triển thấy rõ. hehehe...Cái gì chứ về khoản nấu nướng thì mẹ em có thể tự hào là con gái mẹ không bị chết đói rùi....Nói thế chứ em nhớ đồ ăn Hn wé,ăn cái gì thì cuối cùng cũng phải công nhận là đồ ăn VN mình đỉnh thật..ôi..ôi...bún ốc của em ,phở của em...thèm quá cơ các bác ơi...
    me, myself and I
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chả khổ gì cả nếu có 1 cô bạn gái

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nhưng princess_of_hell có công nhận là nấu món ăn vn rất lâu ko, hic hic, còn đâu thời gian mà học, ở aus này mình thấy để nấu được mấy món nhà mình hay ăn khó wé, cứ ăn bread hay pasta là nhanh

    Love AUSTRALIA _ Anti-AMERICA _ Anti-BOY _ Anti-LOVE
  9. anhthich_langman81

    anhthich_langman81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe các bạn nói về cuộc sống tự lập thì mình cảm thấy vui buồn lẫn lộn .
    Từ nhỏ cho tới năm lớp 10 mình ở với ông bà ngoại nói chung là mọi việc đều phải làm tuốt ( lúc đấy thì thấy phình phường thôi) nhưng từ cuối lớp 10 trở đi bố , mẹ và chị gái về ở cùng thì mình tự dưng trả phải làm gì cả =========> quen sướng rồi , bây giờ sắp sang trời Tây lại phải lặp lại như ngày xưa ( cảm thấy nửa vui , nửa buồn ) không biết bao nhiêu lâu mới thích nghi được đây???????? lo quá anh em ơi . !!!!!!!!!
  10. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ùh đồ ăn Vn nấu cầu kì thật..nhưng ăn mãi bread hoặc fast food làm sao chịu nổi...Muốn ăn thì đành phải lăn vào bếp thôi he..he..he...Princess thì chiều nào đi học về cũng tranh thủ nấu vèo phát bữa cơm.Cũng nhanh thôi mà....Nói chung cuộc sống tự lập đã dạy cho chúng ta những điều nho nhỏ thế thôi nhưng princess tin rằng những điều như thế đã , đang và sẽ có ích với chúng ta nhiều.
    me, myself and I

Chia sẻ trang này