1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo đi du học là sướng anh em nhỉ???

Chủ đề trong 'Du học' bởi bravery, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Em Lizzytrang có cần anh chỉ cho em vài cái recipes 30 minutes meals không nhẩy. Được cái từ khi học hết lớp 12 anh đã sống tự lập roài he he he...(hơi vênh). Cho nên vài khoản vào bếp với anh chỉ là con thỏ ở trong giỏ. Mà biết cái gì khổ cái đấy thật, bất cứ party hay đi chơi ngoài trời, bọn nó toàn bắt mình chăm sóc hậu cần hic hic hic....
    luongvec
  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thì cũng bình thường, ăn uống kém hơn ở việtnam nhiều. chú nào mới sang cứ tính nhẩm giá sang tiền việt thì có mà chết đói cũng không dám mua cái gì. được cái học nước ngoài về nước có thất nghiệp cũng trưng được cái biển dịch thuật, bác nào đi Trung Quốc về thì viết sớ làm thêm cũng được khối tiền
    sểnh nhà ra thất nghiệp, việc gì cũng phải làm chẳng chừa cái gì cả, chẳng bù hồi ở nhà cấm có động chân động tay chút nào. ai mà ăn được đồ tây thì còn tốt, chứ không ăn được thì ba cái việc nấu đồ việt cũng đã đủ hết ngày thời gian đâu mà học nữa.
    thế mới biết "kẻ ở trong muốn ra, người ở ngoài muốn vào", khối chú sang không chịu được viết thư về xin bố mẹ cho về, coi như một chuyến du lịch cho biết đây biết đó....
    Cause I'm leaving on a jet plane....

Chia sẻ trang này