1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo Du học là sướng

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Du học là sướng

    HÌ hì . Có lẽ lâu lắm rồi mới được ngồi viết 1 bài tạm được coi là dài thế này. Nghe nío ở nhà 2 ngưòi cũng đã ra đi theo con đường Hồ Chủ Tịch đã vạch ra hả. 1 nguời sang Pháp dự hội nghị Genever , 1 ngưòi vào SG thăm bến cảng nhà Rồng rồi hả . hichic.
    Tình hình này không biết 83 còn nhân lực ra sao . Hôm nọ ra mạng thấy hô hào họp ác lắm không biết có thêm được thành viên nào không .

    Nhình ảnh chụp hôm 8-3 mà hẻo quá . Có mỗi 4 mống con gái thui à . MÀ chả thấy ai tường thuật 1 chút nào về ngày hôm đó cả . hichic.

    Sống bên này quay đi quay lại đã 1 tháng . Vẫn chưa có gì là nhớ mọi nguời ở nhà cả. hé hé . NHưng mà thật sự bắt đầu chán cái kiểu sống thế này . Tối 2 -3 h mới đi ngủ sáng thì 9-10h dậy . ăn được chút gì đó là lóc cóc vác xác đến trường. HỌc đến 2 h mò về nhà. Trời lạnh chả đi đâu cả . Ru rú trong nhà .

    Tự làm tất cả những gì . Đi chợ thì ngồi xe ô tô đến tận 30 phút . hichic . Nấu ăn thì ban đầu chưa ngon nhưng phải nuốt .
    Phòng vệ sinh và phòng tắm còn chuối hơn cả ở nhà . Vệ sinh gì đi xong phải dội nước , tắm vòi hoa sen đang tắm thì rụng mất cái vòi . CHuối không thể tả được .
    Đường đường là thành phố hàng đầu của Nga ( Sống ở St. Peterburg ) mà tầng 4 thì mất điện tối om . Tầng 5 thì mất nước. Chuối chưa.

    Mùa đông ảm đạm . Nhớ ngay ra bài Black Winter Day mà hồi mình đã làm thơ ( Ngày mùa đông ảm đạm )

    Nghe mọi ngưòi bảo ở đây mùa hè còn chán nữa . Chán quá nhiều khi cũng sinh nhhiều cái khá là hay . Hết nuôi rùa , trồng cây , nuôi cá lại có cả thú nuôi chim mới vui . Hè khéo phải nhờ các bạn ở nhà chuyển qua cho vài cái cây thôi .

    Chào mọi nguời và hẹn gặp lại 1 ngày gần đây nhất

    Đây là bài thơ có 1 nhân vật quá bức xúc đã thốt lên .

    Tôi dại tôi đã sang Nga
    Nhiều khi tôi ước chỉ là mơ thôi
    Ở nhà có cặp có đôi
    Sang đây thì hết ôi thôi còn gì
    Vừa sang đã muốn trốn đi
    Nước Nga lạnh lẽo có gì vui đâu

    Đời tôi giờ là đời trâu
    Những ngàu vui sướng giờ đâu mất rồi?
    Giờ đây nghĩ lại bồi hồi
    Cái thời oanh liệt thôi rồi đã xa
    Thân tôi giờ khác gì ma
    Cả ngày ru rú ở nhà chán nghê
    Lúc nào cũng muốn được về
    Với cha với mẹ ê hề sướng vui
    Ra đường không phải lo chui
    Không phải lo ăn dùi cui bất ngờ
    Ăn phát thứ nhất người đơ
    Dính phát thứ hai ngưòi đờ ra luôn
    Chẳng may bị phát thứ ba
    Thì chỉ có nứoc khiêng ra ngoài đồng
    Nhưng mà nguời thân thì không
    Thôi thì cứ vứt xuống sông cho rồi

    Tôi chỉ dám viết vậy thôi
    À quyên tôi có đôi điều muốn nghi
    ?oNếu ai vẫn còn muốn đi
    Xin hãy nghĩ lại trước khi hết đời??

    Tức cảnh nên mới sinh tình
    Tình sinh chẳng được nên mình sinh thơ
    Cuộc đời nhiều lúc như mơ
    Bây giờ nghĩ lại vẩn vơ cả ngày
    Ước gì mình đừng thế này
    Thà rằng mình cứ đi cày sướng hơn



    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kố lên Nhot , khổ trước sướng sau
    Sắp tới đi xem show Rock rùi về anh sẽ kể lại cho
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bên đây bọn tao cũng đang cố gắng hết sức để gìn giữ một cái gì đó.Chỉ biết nói với mày cố lên nhé,vượt qua thử thách mới đáng mặt dân rock phải không Nhót
    Cantona
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mày được đi thế cũng đã gọi là sướng rồi.
    Tự làm lấy tất cả cũng có cái hay chứ. Mà nói chung, đi học chứ có phải đi du lịch đâu.
    Tao đây mới gọi là khổ như trâu như chó. Mày có hiểu cảm giác sống trong ao tù nước đọng thế nào không?
    Ặc, thôi cố lên. MK.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
    Hãy bấm vào đây để đăng kí tham gia Country&Folk songs CLUB.
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tao sang thì được gần nửa năm, cũng quen sống rồi, nấu ăn khá lên hẳn, mỗi tội gầy hơn hồi ở nhà
    bọn con gái đi du học thì béo, bọn con trai đi thì gầy
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cả hai hay cùng cố gắng nhé chịu được khổ thế mới là con trai của 83 phải không
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hehe....con áo đẹp thế gửi cho tao đê Nhót ơi !!! Chẳng khuyên mày cái gì đâu....hehe....để xem mày thế nào !!! hà hà....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    các Blade.. đội trưởng thế đấy không thương tình đàn em đi học xa lại còn định trôm chỉa cái áo của nhót khổ thân . Nhót ơi dấu áo đó đi không thể nào cũng có nhiều người xin đấy. À mà đi xa trông vẫn bảnh trai ghê
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hình như trông Nhót già đi
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  10. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Phong kí túc của bác nhotcay đẹp phết nhỉ.Phòng ở bao nhiêu nguwòi đấy bác?

    Alua ... Số Máy Quý Khách Vừa Gọi Nằm Ngoài Vùng Phủ Sóng - Nằm Trong Vùng Phủ Chăn - Và Nằm Cạnh 1 Thuê Bao Khác ...

Chia sẻ trang này