1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI BẢO "ĐƯỢC" YÊU ĐÃ LÀ NGỌT NGÀO

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi thuy_trang1985, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_trang1985

    thuy_trang1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    AI BẢO "ĐƯỢC" YÊU ĐÃ LÀ NGỌT NGÀO

    Ai bảo được yêu đã là ngọt ngào
    tình yêu đến thì đến trả ai ngăn cản được, nó có buồn có vui, có thể đưa người ta lên mây , nhưng cũng có thể dìm người ta xuống địa ngục, nó có thể làm cho bạn được hạnh phúc nhưng cũng có thể làm bạn đau khổ. Nó đâu chỉ là người ta yêu bạn và bạn yêu người ta , đâu chỉ biết hi sinh cho nhau . Biết đâu có gì đó ngăn cản , cản trở tình yêu đó. Người ta thường nói : tình yêu thử thách càng lớn thì càng thấy được tình yêu dành cho nhau là mãnh liệt đến mức nào. Nhưngnếu thử thách đó là quá lớn , cản trở đó là quá cao , nó rất đắng đến mức có thể gây chết người nếu uống hay ăn phải .
    Bạn , nếu bạn đã giở chuyên mục này của tôi ra đọc , xin bạn hãy dừng lại ít phút và gửi lại vài lời cho tôi , bạn nhé . Cảm bạn rất nhiều.
    Giờ thì tôi đã hiểu tôi buồn vì sao tôi buồn .
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    yêu và được yêu là cả 1 niềm hạnh phúc lớn lao rồi.Nhưng nếu thiếu 1 vế trong đó thì thực sự đáng buồn đấy.Anh cung như vậy nhưng lạ thiếu vế sau.Hic hic hic
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em, cuối cùng anh cũng hiểu nó là chuyện tình yêu
    cái chuyện này thì ai mà giúp em được cơ chứ. 10 người thì đến 9 người không tìm được 1 nửa như ý. còn lại 1 người tìm được 1 nửa như ý thì chúa cũng bắt họ phải chết.
    Vì thế hãy chấp nhận chuyện không hoàn hảo trong tình yêu em nhé. Không có 1 khái niệm nào tuyệt đối đâu em, em cần người ta quan tâm đến em, nhưng người ta lại quan tâm bằng 1 thái độ khác, cử chỉ khác em tưởng tượng. em cần 1 ánh mắt ấm áp, 1 lời nói dịu dàng trong khi bạn trai em chỉ biết yêu em nhưng lại vụng về bày tỏ tình cảm. em cần cái này thì họ lại đi làm cái khác. Không phải họ không yêu em mà vì họ yêu em quá mà đâm ra không biết làm thế nào để diễn tả tình yêu của mình.
    Mà chuyện này thì chắc chắn là tất cả các cậu con trai Hạ long trong này đều từng nếm trải. không ít thì nhiều. Không thể thoát được nối buồn này được. Lại càng không thể an ủi em được. Vì an ủi em xong, em lại phải an ủi lại anh, thế là đi an ủi nhau mãi. Cuối cùng lại yêu nhau thì chết.

    anh Chánh văn đã từng nói trên Hoa Học Trò rằng
    "Người yêu tôi không phải đã cho tôi
    Những vật chất dù với tôi cần thiết
    Nhưng chỉ vì yêu tôi nên họ biết
    Tôi cần gì và tôi muốn ra sao"
    nhà thơ Xuân diệu thì nói rằng :
    "Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì .........."
    Những mắt biếc thì tưởng rằng chan chứa
    Những tim không thì tưởng tượng tràn đầy"
    1 người nào đó lại nói rằng:
    "
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ là duy nhất
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu"

    Ôi chuyện tình yêu, có bao giờ là cũ
    Đến khi gặp em rồi thì......có bỏ được vợ đâu!
    "

    Vhuy
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    k iu nữa thì tốt hơn
    cứ chơi chán đi , khi nào thích thì kiếm chồng thế là xong
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. thuy_trang1985

    thuy_trang1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu , giá mà hiểu được tình yêu như anh huy nhỉ , nhưng tình yêu thi mù quáng lắm
    buồn quá

Chia sẻ trang này