1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo em xinh làm chi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Camdenchaytruocoto, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em xinh làm chi!!!


    Mọi người luôn khen em xinh tươi.
    Mọi người khen em hay cười và cởi mở
    Mọi người khen em sống tình cảm và hay thương người,
    Mọi người bảo em ồn ào và náo nhiệt.

    Em phải như vậy để che đi nỗi buồn của riêng mình. Bởi vì em là em: Em luôn buồn nhưng em luôn muốn vui. Em luôn im lặng nhưng em lại hay nói nhiều khi gặp người "hợp cạ". Em luôn lạnh lùng nhưng lại dễ mủi lòng đến lạ. Em thích nơi ồn ào và náo nhiệt bởi vì em thấy cô đơn quá.

    Ai bảo em là em cơ chứ!

    Em đã quen không để nước mắt rơi
    Anh lại nói giọt lệ em đẹp lăm



  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em là em và em chẳng thể là ai khác...............như bất cứ ai và cũng khác tất cả...............
    Có lẽ vì thế em cũng tự hiểu mình và hiểu người khác........
    Có lẽ thế nên ai cũng hiểu em và chẳng ai hiểu hết.........
    Lại nhớ một bài hát vừa nghe chưa lâu, anh yêu em bởi em là em..................(Quang Dũng).
    Phải biết cương nghị mà không đa cảm, can đảm mà không huyên náo, tự do nhưng không ngang tàng, đa cảm nhưng không quá đáng. _Miarabo_
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nẵng mới lên.
    Em dang tay chào đón...

    Thế là em xinh tươi lại thêm một tuổi mới. Em vui buồn lẫn lộn. Em vui tươi đấy lại nóng giận ngay đấy. Em vẫn còn trẻ con lắm nghe em!!! Em không biết rằng lẽ ra em phải người lớn hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, và cái gì của em cũng bớt đi một chút... thì có lẽ cuộc đời em sẽ bớt khổ một chút. Em biết không em???
    Em à, biết rằng em là người sống bằng tình cảm. Tình thương trong em là vô hạn. Nhưng cuộc sống của em nhiều khi đâu có phải của riêng em phải không. Bởi vì:
    Mùa đông không biết hát những bản tình ca biết yêu
    Là những lúc đứt lìa cách xa
    Tuổi mới đang ở trong em. Hãy can đảm và vững tin lên em nhé. Vẫn còn nhiều điều đang đón đợi em...
    Cuộc sống thì ngắn lắm
    Tại sao ta không thể sống vui
    Một trái tim
    Biết yêu tha thiết
    Đất nước quê hương
    Một trái tim
    Biết căm thù
    Quân xâm lược

Chia sẻ trang này