1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bảo thần May Mắn không thương phụ nữ :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saimoon, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saimoon

    saimoon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo thần May Mắn không thương phụ nữ :D

    Hôm qua mình nói với bạn Nam là thần May Mắn là phụ nữ, vì thế thần May Mắn chỉ phù hộ đàn ông hoặc đáng thương, hoặc đẹp trai, hoặc có cả hai yếu tố Điều này lý giải tại sao trận chung kết WC vừa rồi đội Ý đã thắng, vì đàn ông Ý lẫn đàn ông Pháp đều đáng ghét, nhưng đàn ông Ý lại đẹp zai còn đàn ông Pháp quá xấu xí
    Và sau đó mình đã than thở là thần May Mắn không thương mình, [hay là bà í ganh ghét với sắc đẹp của mình ta?]. Nhưng sau đó mình đã thấy mình suy nghĩ thiệt là bậy bạ, thần May Mắn rất dễ thương, thần May Mắn đã thương mình rùi [trong đầu mình đang tưởng tượng thần May Mắn giông giống cô Y Lâm ]
    Vì là thế này, ắt hẳn hôm qua thần May Mắn đã ghé thăm bờ lốc của mình, chứng kiến mình lên cơn động kinh, nhìn cái theme quá khủng của mình và rủ lòng thương cảm một con người bất hạnh [duf người í là phụ nữ]. Và thế là thần May Mắn không cầm lòng được đã ghé thăm mình tối qua để cho mình biết là mình vẫn được thương:
    - Chiều qua bạn mập *** đã nhắn tin cho mình, chúa ơi, đồng nghĩa với việc bạn ấy mắc phải lời nguyền của mình.
    - Sáng nay khi mình ngủ dậy thấy điện thoại có 1 tin nhắn. Ai sẽ mắc phải lời nguyền của mình đây. Mở đt ra, không thể tin được, trời ơi, mọi thứ khiến mình hoa mắt choáng váng, đó là tin nhắn của bạn Phương dễ xương Ah mình đã gần như rú lên khi nhìn thấy cái tên Princess Nhưng niềm vui chưa hết, mình chột dạ, con phải thương con nhỏ cà chớn này cả đời sao trời
    Dzậy là 2 người bạn thương iu của con đã nhắn tin cho con, cám ơn thần May Mắn thiệt nhìu, hun thần một cái mặc dù con biết thần sẽ sợ chết khiếp lên được
    Thế vẫn chưa hết. Không thể tin được là thần May Mắn cũng đọc bờ lốc của mình, và có lẽ thần đã vô tình trông thấy Wishes list ngày hôm qua của mình đây. Vì thế nên, hic, Isaac Newton có đội mồ sống dậy cũng không thể tin được là hôm qua anh í đã gọi cho mình. Amen. Con dập đầu trước chúa Jesus và thần May Mắn để bày tỏ sự biết ơn hai người đã thấu hiểu nỗi lòng. Hic, thần May Mắn không biết con vui đến chừng nào khi con nghe được cái giọng nói ấy ở bên kia điện thoại, mặc dù lẫn vào trong đấy là một mớ tạp âm bèo nhèo hổ lốn. Không sao, con đã vui lắm rùi và không thể buồn bực hơn được nữa [mặc dù tí sau cái tính ương bướng của con lại khiến cho mọi việc trở nên đen thui như mực, hic, mình thật đáng ghét mà].
    Tóm lại ngày hôm qua thần May Mắn đã dỡ giùm mình 2 tảng đá thật to. tảng đá thứ nhất mang tên CÔ ĐƠN, đó là tảng đá hình thành bởi sự giận dỗi của 2 người bạn thân; và tảng đá thứ hai mang tên NHỚ, tảng đá của tình củm Bi giờ mình đang rất thoải mái nhẹ nhàng.
    Hic, quả thực khi tình cảm cứ bị đè nén trong lòng thì thật khó chịu. Mình thật dở khi không biết thừa nhận và chung sống với nó. Để tạ ơn thần May Mắn, con sẽ tìm cách thay đổi chính mình.

    Iu thần May Mắn thật nhìu, dù con biết thần có lẽ sẽ không theo phù hộ cho con nữa, vì con đã không còn đáng thương mấy Giờ chắc thần lại đi kiếm những người đàn ông đẹp zai hay đáng thương rùi Bùn thật, thần nhỉ?
  2. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    khiep qua co moi 2 cai tin nhan ma cung phai cam on than may man ha em

Chia sẻ trang này