1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai bày kinh nghiệm trốn sếp đi chơi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bach_giang, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai bày kinh nghiệm trốn sếp đi chơi

    Hôm nọ, tui đi uống cà phê cùng một đứa cùng phòng. Đang cười toe toét thì cha mẹ ơi sếp tớ bước vào. hai đứa chết trân như Từ Hải, cà phê đắng ngắt. Thế là từ đó trở đi, mỗi lần tui xin phép ra ngoài là e hèm để xem đã...Quá xui luôn! Có ai kíu tôi với ko? Bày cho tui kinh nghiệm trốn sếp như thế nào đi?

    Được iCA sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 08/08/2003
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa, làm sao kíu?
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chăm chỉ làm việc đi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rồi. Cách trốn sếp đi chơi của tớ là "Em xin phép ra ngoài này 1 lát" < thế thôi, tại sếp tớ dễ tính mà
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  5. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hai cách nhỏ nhoi sau bạn tham khảo:
    + Đi qua bên đối tác (chỗ nào có ông bạn dễ tính 1 chút) rồi ngồi chơi xơi nước bên đó đến giờ cơm trưa thì về nhà làm một giấc rồi đầu giờ chiều lên cty làm việc bt.
    + Rủ sếp đi cùng ra chỗ hôm nọ ấy.
  6. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 3 cách
    1, Rủ sếp đi cùng ra chỗ hôm nọ ấy.
    2, Hỏi sếp cần gì em mua tặng
    3, Nói thẳng với sếp
    Vậy thôi sếp thích cho đi cách nào tuỳ sếp
    co ai biet duoc co minh toi buon
  7. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng là sếp Nam or Nữ, nữ thì hết thuốc chữa, còn Nam à, hehe, em là G cơ mà, thiếu gì cách....
    Rủ sếp đi chơi lun, có khi hắn sướng bỏ bu. Hồi xưa ở VN anh đi làm toàn trốn ra ngoài uống nước nói chiện (he he, vì việc giao cho member làm còn tớ chỉ chơi, sướng vật), keke...
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Làm sao cho cái may in. máy photocopy bị hỏng, thế là lấy cớ ra ngoài in & photo tài liệu. cafe thì cũng đi 10 - 30 phút là cùng. Lâu lâu đi có lâu thì bảo là xong hỏng lốp, nói gặp ai đó mà sếp cuả bạn quý, ngưởi mộ. Nhưng phải biết nịn nếu sếp bạn là nữ.
    Sếp của tớ là nữ nên cũng là ... phụ nữ, nên nịn một lúc là được đi ra ngoài
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Á, à, bắt được quả tang nhá, nói láo quá chừng nhá

  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm bữa bị bắt gặp chưa kinh à!

Chia sẻ trang này