1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai bị nghiện mưa nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi jolittle, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tp HCM mưa nhiều lắm ah, vậy thì Jo được tha hồ vui rồi. Chẳng bù cho HN, lâu lắm rồi chẳng có lấy một trận mưa nào cả, chẳng có đến mưa lớn, mà mưa nhỏ ti cũng ko có luôn .hic... .
    mà cây cà rem có cái chuông rung rung là thế nào thế, tui chưa thấy bao giờ, đi trong mưa mà gặm kem thì nhiều rồi, nhưng toàn là kem que, cắn lạnh răng thôi. Ui...ngon tuyệt...
    --------------------------------------------------------
    Và mưa rơi cứ rơi
    Mùa thu vui vẫn vui
    Rộn ràng nghe trái tim
    Hát nên lời
    ....
    Nghe mưa đi rất xa
    Nghe trong em mùa thu bao la
    bongtuyet
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thấy cái title của tớ không hehe , một phút cho quảng cáo ...
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thấy cái title của tớ không hehe , một phút cho quảng cáo ...
  4. mailinh1010

    mailinh1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nghiện mưa..... nhưng không ngăn được cảm giác thèm chạy ào ra dưới những cơn mưa.....
    lang thang dưới nhưng buổi chiều mưa trong cái se lạnh của mùa thu thật là tuyệt......... (nhất là hand in hand với một người nào đó )............yêu nhất là những cơn mưa bay nhẹ như gió ).....
    Thế trong tất cả những người yêu mưa ở đây đã có chư vị nào bị ốm vì mưa chưa vậy?!
    Mà theo tui nghĩ thì bất kể những boy or girl nào yêu mưa đều có khuynh hướng lãng mạn hết. phải không??
    mailinh
  5. mailinh1010

    mailinh1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nghiện mưa..... nhưng không ngăn được cảm giác thèm chạy ào ra dưới những cơn mưa.....
    lang thang dưới nhưng buổi chiều mưa trong cái se lạnh của mùa thu thật là tuyệt......... (nhất là hand in hand với một người nào đó )............yêu nhất là những cơn mưa bay nhẹ như gió ).....
    Thế trong tất cả những người yêu mưa ở đây đã có chư vị nào bị ốm vì mưa chưa vậy?!
    Mà theo tui nghĩ thì bất kể những boy or girl nào yêu mưa đều có khuynh hướng lãng mạn hết. phải không??
    mailinh
  6. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hình như là vậy đó...chẳng qua là lãng mạn thầm kín hay lãng mạn lộ thiên thui...nghe mailinh nói cứ như thể đã từng tay trong tay với ai đó đi dưới mưa nhỉ
    joey rất thích mưa nhưng ko hiểu sao mỗi lần nhìn thâ`y mưa lòng lại nao nao buồn <---có phải ai cũng vậy ko?
    I'm by myself
    I'm stand on my own
  7. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hình như là vậy đó...chẳng qua là lãng mạn thầm kín hay lãng mạn lộ thiên thui...nghe mailinh nói cứ như thể đã từng tay trong tay với ai đó đi dưới mưa nhỉ
    joey rất thích mưa nhưng ko hiểu sao mỗi lần nhìn thâ`y mưa lòng lại nao nao buồn <---có phải ai cũng vậy ko?
    I'm by myself
    I'm stand on my own
  8. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    buồn ư ? ko phải hoàn toàn như thế đâu bạn ạ. Đây'' là do tâm trạng của mình thôi. Nếu ko có lý do mà buồn thì bạn đúng thuộc trường phái lãng mạn thầm kín rồi đó....
    Nothing's gonna change my love for... fun.
  9. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    buồn ư ? ko phải hoàn toàn như thế đâu bạn ạ. Đây'' là do tâm trạng của mình thôi. Nếu ko có lý do mà buồn thì bạn đúng thuộc trường phái lãng mạn thầm kín rồi đó....
    Nothing's gonna change my love for... fun.
  10. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích trời mưa. mưa mang lại cho ngươi ta cảm giác thanh thản.mưa như trút hết mọi lo âu buồn phiền trong cuộc sống. nhất là mưa đêm.buồn thì buồn thật nhưng lại mang cho ta có cảm xúc thật khó tả. mưa hà nội dai dẳng chứ ko mưa mau như sài gòn.những cơn mưa nối tiếp ngày này qua ngày khác buồn lắm.chẳng đi chơi đâu được cả.nhưng bầu trới sau cơn mưa thì thật tuyệt vời. sáng bừng và trong lành.giá mà dc ở bên cạnh người mình yêu trong những khoảng khắc đó.ko cần nói nhiều cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của nhau. tiếc rằng tìm mãi ko ra người đó.hehhe

Chia sẻ trang này