1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai bị nghiện mưa nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi jolittle, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thằng cha này ăn nói zô zuyên, con gái mặc áo dài trắng muh đi tắm mưa thì có muh..... Nhưng tui ủng hộ chuyện này. Tui thích mưa, nhưng lúc thì thích đi dưới mưa nhỏ, lúc lại thích đi dưới trời mưa to.
  2. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Phóng xe lang thang dưới mưa, nhìn mọi người chạy mưa hay ngồi cafe một mình ngắm mưa rơi thật tuyệt
  3. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nếu mẩu chuyện của em là sự thực thì hiện h anh đã có mấy vợ rồi =)). Anh hẹn hò với cô nào anh thích thì y rằng hôm đó trời mưa, kể ra cũng có duyên với trời mưa......
  4. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích trời mưa, nhưng trời mưa vừa và nhỏ thôi, chứ mưa bão thì hết lãng mạn rồi.
    Nhiều người cứ cho rằng đi chơi dưới mưa là hâm nhưng sự thực là thỉnh thoảng (nếu ai lãng mạn) cũng nên đi dưới mưa 1 hôm để thoả trí của mình chứ ko nên sống gò bó quá.
    Bạn bè tớ còn bảo tớ ko bình thường khi tớ từng nói rằng tớ thích khiêu vũ dưới mưa
    Hôm nào mọi người (ở HN) có thể đi off trời mưa thì rủ tớ đi với nhé, lâu lâu cũng chưa có dịp đi dầm mưa...
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa mưa xuân nên lôi cái topic nằy lên cái. Tớ mê mưa, nhất là cái tiết trời mưa bụi thế nằy, nếu được "xe đạp ơi" với chàng trong cái tiết trời thế nằy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là mưa , mặc dù trời mưa ở cái đất HP này thì ảm đạm lắm ... thik mưa rào vì bao giờ đi dưới mưa rào cũng ướt ...thik mưa xuân vì bao giờ mưa xuân cũng cho cái cảm giác hơi mờ ảo và lãng mạn thôi rồi ... như cái giờ phút này đây , nhìn ra đường thấy mưa bụi bay một màn trăng trắng ... phố im ắng lạ thường ...
  7. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hì , chuyện là chuyện thui, bít đâu có thật thì sao ?? nhỡ chả may sau này anh lại cưới tất cả mấy cô anh đã hẹn hò thì sao ??quá hạnh phúc nhỉ ??
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mưa......Tớ đã lang thang dưới những cơn mưa bao nhiêu lần ? Cũng chẳng nhớ hết , có những lần chỉ một mình...mưa nhỏ.....cũng đủ làm ướt tóc , đưa tay lên vuốt thấy nước chảy cả xuống mắt , xuống mặt....Thích lắm cái cảm giác ấy . Những lúc buồn , chỉ muốn đi dưới trời mưa thật to , cho nước cuốn trôi hết tất cả đi.....
    Tớ có đứa bạn cũng.....hâm hâm giống tớ , 2 đứa đã từng đi dưới mưa ( chú ý là mưa rào mùa hạ nhé ) , sấm sét ầm ầm ở trên đầu mà đi từ Ngoại Ngữ Thanh Xuân sang tận Ngoại Thương...., thế mà vẫn ko ốm nhé
    Cũng có một lần đi dưới mưa với một người.....Người ta mặc áo mưa , mình thì ko , nhưng mà chẳng thấy lạnh .....
    Trời HN dạo này thất thường , mưa nắng lung tung , hội này off tranh thủ khi trời còn mưa xuân đi
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ kết thúc những ngằy mưa xuân thật rồi, thấy buồn buồn lạ...
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không đâu chị , phải qua Thanh Minh mới hết mưa cơ ...
    mưa xuân đi rồi , nhường chỗ cho những con mưa rào mùa hạ , bất chợt đến rồi lại vội vàng đi ... mưa !

Chia sẻ trang này