1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết bài hát có những câu này chỉ giùm tớ tên bài với...tks!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi whennow06, 13/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whennow06

    whennow06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ai biết bài hát có những câu này chỉ giùm tớ tên bài với...tks!

    Bà chị yêu quý của tớ hn tương tư,bà ấy có viết trong facebook đoạn này "mưa rơi từng giọt mưa rơi, tiếng mưa nức nở bồi hồi. yêu thương từng lời yêu thương, gửi về nơi anh yêu dấu. lá rơi từng chiếc lá rơi, nhớ mong em đếm từng ngày. mưa rơi, mưa hoài mưa mãi. cho lòng nỗi nhớ khôn nguôi" --> mưa và nhớ tới bài hát này, dạo trước hay nghe trên radio mà ko nhớ tên bài là gì hết.
    Tớ cũng thử search nhưng ko tìm được tên bài này.Nếu bạn nào biết về bài hát này chỉ cho tớ với nha.Thank bạn nhiều!
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bài này là nhạc vàng rồi, hồi xưa nghe Chế Linh, Tuấn Vũ hát suốt. Nhưng mà không biết tên
  3. whennow06

    whennow06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    vậy ah bạn,hic.
  4. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Có tất cả các câu đó thì ko có bài nào
    nhưng mà nếu có " mưa rơi", " nức nở bồi hồi" thì có bài Lang thang của Phương Thanh
    Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi
    Như ru ta vào giấc mơ, bao lá khô rơi mùa thu tới
    Nhớ sao là nhớ ôi nhớ, nhớ tháng ngày bên nhau êm đềm
    Nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc là thế đấy, vui biết bao !
    Lang thang trên đường mưa rơi tin rằng anh có ngày trở lại
    Em không tin rằng chia tay, em vẫn nghe tim mình đắm say
    Nơi phương trời ấy mà anh, ôi tháng ngày yêu nhau đã xa rồi
    Có bao giờ anh thoáng giây phút anh nhớ đến vui biết bao nhiêu.
    Đã bao chiều trời mưa ngất ngây
    Em đạp xe mình em vòng quay
    Trên đường xưa giờ sao vắng tênh
    Bỗng nghe lòng hiu quạnh.
    Anh giờ đây tựa như cánh chim bay
    Phiêu bạt bay về phương trời nao
    Ta làm sao, làm sao có nhau
    Em biết làm sao ?
    Suy đoán là bà chị ấy viết theo cảm xúc thôi, chứ ko theo lời bài hát nào
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho e tranh thủ topic hỏi luôn mấy câu hát này đc ko ạ??? vote 10* ngay lập tức ạ, thanks
    Em đang ở nơi đâu có nhớ a ko hỡi người. Anh đang ngồi cô đơn thương nhớ em yêu rất nhiều. Nếu như em còn yêu anh thì xin em hãy quay lại. Nếu như em còn thương anh chớ buông 1 câu giã từ. Con tim này trao em có biết hay không hỡi người. Con tim này yêu em anh đã yêu em quá nhiều.............
  6. whennow06

    whennow06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi,thank bạn nhiều nha,bài này cũng kiểu kiểu như mấy câu đó ý bạn nhỉ. thanks again nhé!
  7. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    A better day ( Em nơi đâu) Lương Gia Huy
    Em đang ở nơi đâu có nhớ anh không hỡi người,
    Anh đang ngồi cô dơn mong nhớ em yêu rất nhiều,
    Nếu như em còn yêu thì xin em hãy quay lại,
    Nếu như em còn thương chớ buôn một câu chia lìa.
    Con tim này trao em có biết hay không hỡi người,
    Con tim này yêu em anh đã yêu em mất rồi,
    Lúc đôi ta gần nhau tại sao em cứ hay giận,
    Lúc Ta xa rời nhau nỗi đau tình đã phai mờ
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/A-Better-Day-Em-Noi-Dau-Luong-Gia-Huy.IWZDIO9I.html
    Được LeeKumKee sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/07/2009
  8. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: trùng topic FMG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này