1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết bảo em với ,gấp lắm rồi.thankssssssss

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trung124, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ai biết bảo em với ,gấp lắm rồi.thankssssssss

    ông bà già người yêu em cứ tung tin cho người yêu em (vợ em )là em phải công bố chúng em đang yêu nhau ( biết rồi còn lắm chuyện ) nhưng em chưa biết diễn văn công bố như thế nào cả lên các anh chị chỉ bảo hộ em với nhé
    ah mà đây là trường hợp các cụ nhà em chưa nói chuyện người lớn với các cụ nhà vợ em mà em mới có 24t thôi ạ
    xin các anh chị chỉ bảo em với nhé
  2. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ai giup em voi
  3. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Diễn văn công bố là sao? Đọc trước hội nghị toàn thể nhà gái hay dán ở bảng tin phường? Nói cụ thể mới giúp đc chứ?
  4. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` ý em là lên nói với các cụ như thế nào ý ạ
    chẳng lẽ nói hai đứa cháu đang yêu nhau xong rồi thôi à
  5. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đơn giản thôi. Bàn trước với người yêu bố trí một hôm thích hợp. Có thể làm bữa cơm thân mật bạn và các cụ. Ăn xong, trong lúc uống nước thì cứ nhẹ nhàng như đẩy xe hàng mà trình bầy. Đại khái là cháu biết em XYZ đã lâu, hôm nay cháu xin phép 2 bác cho chúng cháu làm bạn của nhau. Nhớ là bạn thôi đấy chứ không phải vợ chồng đâu
    Quan trọng nhất là bạn phải thật lòng, chân thành... thế thôi. Còn chuyện nói có không trôi chảy, hay gẫy gọn thì không sao. Các cụ đã từng trải qua các cụ hiểu hết mà. Các cụ chỉ để ý đến thái độ của bạn thôi chứ không để ý đến nội dung lắm đâu mà lo. Vô tư đi.
    Chúc thành công!
  6. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hic nhung em van dun dun the nao y dung la rach viec nhi
    lam sao phai noi co chu cac chu da biet roi doi lau lau cac cu nha em xuong noi chuyen nguoi lon la xong thoi ma
    on chua hic hic em chua biet luc do em co noi duoc khong nua
  7. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm cái clip như của .... ý
    Rùi tung lên mạng
    Rùi vờ vô tình đưa link cho các cụ down .
    các cụ tự hiểu ngay ý mà..
    chắc các cụ sốt ruột lắm rồi đây... mà có khi bạn gái bác đang có đám khác nhăm nhe, con gái 2 cụ có biểu hiện tư tưởng dao động, nên 2 cụ đánh tiếng cho đấy.
  8. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chuyện này cũng đơn giản thôi mà. Chủ yếu là các cụ bên bạn gái em muốn em có lời nói chính thức với các cụ thôi.
    Đúng như một bạn đã nói ở trên. Em và bạn gái cứ thống nhất ngày giờ trước, ăn cơm hay không ăn cơm ở nhà bạn gái em không quan trọng. Nhưng bạn gái em nên thông báo với bố mẹ biết trước để các cụ cùng có mặt vào lúc đó. Hôm đấy đến thì ăn mặc lịch sự hơn bình thường một chút. Ngồi chơi uống nước một lúc thì trình bày với các cụ thôi. Nói như thế nào thì tuỳ ở em nhưng có thể trình bày như một bạn đã gợi ý "xin phép được làm bạn". Nhưng theo chị em có thể nói là "cháu xin phép được tìm hiểu ...". Rồi chắc các cụ sẽ nói vài câu đồng ý, dặn dò...
    Mình nghĩ đến chuyện xin phép và trình bày này thì buồn cười nhưng các cụ là thế hệ trước rồi thì rất coi trọng chuyện phép tắc như thế. Cố lên em nhé
  9. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng bé này
    theo chị chú cứ bình tĩnh, ai chả có lúc như thế, ngại lắm, run lắm vì tự nhiên thấy mình nhớn hẳn lên, nhưng nói ra lại thấy cứ ngượng ngượng là.... hì hì
    - Bàn bạc với bạn gái, chọn thời gian fù hợp, bạn gái chắc chắn sẽ báo cáo với bmẹ trc. Em qua chơi hoặc ăn cơm, thật thà trình bày như mấy bạn đã nói ở trên. Thực ra bme biết thừa rồi nhưng fải có đầu có đuôi chứ em. Chúc em thành công nhé
  10. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thì đơn giản thui. Ăn cơm cũng được không cũng chả sao. Hai đứa ngồi với các cụ. Bảo ng yêu cho bé ti vi đi.
    "Thưa các đại ca. Hôm nay chúng cháu mún thưa với các đại ca là: Qua thời gian quen biết đã bao lâu ý. Chúng cháu đã xây dựng được mối quan hệ cảm mến với nhau.Và cháu cũng cảm nhận thấy điều đó ở "gái". Nên hôm nay chúng cháu xin thưa chuyện với hai đại ca. Xin phép hai đại ca tạo điều kiện cho chúng cháu được tiếp tục mối quan hệ....
    Thế thôi bạn ah. Nhưng mà phải bàn với gái trước để nó nói với bố mẹ mình sẽ nói thế. Thì bố mẹ nó liệu mà nói. Không mà cứ đùng đùng lên là dở ẹc

Chia sẻ trang này