1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết bảo em với ,gấp lắm rồi.thankssssssss

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trung124, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hic em đọc xong mà em thấy cảm động quá và em thấy cái diễn đàn náy thật là tình cảm em không biết nói gì hơn là một câu
    "em xin chân thành cảm ơn tới các anh các chị và anh chị em ttvn
    chúc các anh các chị luôn vui vẻ "
    "em xin chân thành cảm ơn tới các anh các chị và anh chị em ttvn
    chúc các anh các chị luôn vui vẻ ""
    em xin chân thành cảm ơn tới các anh các chị và anh chị em ttvn
    chúc các anh các chị luôn vui vẻ
    em xin chân thành cảm ơn tới các anh các chị và anh chị em ttvn
    chúc các anh các chị luôn vui vẻ
    em vãn cần nhưng ý kiên khác ạ
    àh mà em đã nói thẳng với bạh gái em là
    HƠN MỘT NĂM NỮA EM MỚI THƯA CHUYỆN VỚI CÁC CỤ
    VẬY THẾ LÀ ĐÚNG HAY SAI Ạ
    (EM THƯA THÔI NHÉ CHỨ CHƯA PHẢI HAI ĐẠI CA NHÀ EM XUÔNG ĐÂU Ạ )
    EM LÀM THẾ LIỆU CÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY ?
    MÀ DẠO NÀY EM CŨNG THẮY BỐ MẸ NHÀ VỢ NHÀ EM CÓ VẺ KHÔNG ĐƯỢC MĂN MÀ VỚI EM LẮM THEO NHƯ BẠN GÁI EM BẢO LÀ "CHẮC CÁC CỤ CAY CÚ VÌ EM CHƯA NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CỤ HIX HIX EM KHÔNG MUÔN THỂ "
    HỒI ĐÀU EM XUỐNG THÌ QUÝ EM LẮM
    EM ĐANG ĐAU ĐẦU QUÁ
  2. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    không ai còn ý kiến nào khác giúp em nữa ạ
  3. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sao lại 1 năm nữa? Cậu đến xin phép ngay đi chứ còn gì nữa? Bố mẹ cậu thì chưa cần còn cậu phải đến ngay. Không hiểu anh nói hả?
    Cậu vẫn còn trẻ con quá. Thế này thì vợ con gì.
    Anh biến đây. Giúp em đến mức thế thôi. Không hiểu thì anh chịu rồi.
    Chúc hạnh phúc!
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    theo như em hiểu thì đây là muốn bố mẹ cậu này sang xin phép cho qua lại ( không hẳn là sau này sẽ cưới, 2 vấn đề này hoàn toàn khác nhau)... em thấy chuyện này bình thường.. các cụ ngày xưa vẫn thế... chỉ là để biết xem thành ý của thằng kia với con gái mình ra sao thôi... không nhất thiết sau này bắt chúng nó phải cươi đâu ạ... các cụ gặp nhau để nói vài câu chuyện... đại loại như xin phép cho cháu nó được làm bạn với con anh chị... thế thôi... còn cậu này không có đủ tư cách để thưa chuyện với bố mẹ em ý... có chăng đến nhà ăn cơm ... chăm chỉ 1 chút, để các cụ biết mình ngoan ngoãn và chân thành với con gái cụ ra sao... còn lại....( cái này do em nhà cậu là chính, thể hiện sao để bố mẹ em ý biết cậu là ban trai)..... nếu bây giờ chưa muốn cậu bảo em nhà cậu là năm sau anh bảo bố mẹ anh sang thưa chuyện... vậy là ok... cậu ko phải lăn tăn gì chuyện này đâu...
  5. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    xúi dại em àh hai đại ca nhà em sang thì có mà em lại sông trong thời kì lúc nào cũng mong ĐỘC LẬP TƯ DO MUÔN NĂM ÀH
    hì thạnks bạn nhé
  6. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    thanks anh nhé có khi em cũng làm thế nhưng theo nhủ bạn kia thì em chưa đủ tư cách hay sao ý
    ah mà theo anh em để 1 năm nữa em đi làm thì em nói thì có được không ?????
  7. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Anh thực sự nản khi tư vấn cho 1 người như cậu.
    Sao lại nghĩ cậu không có đủ tư cách? Đến xin phép để làm bạn (tìm hiểu) chứ có phải đến để xin cưới con nhà người ta đâu mà nghĩ không đủ tư cách?
    Anh nghĩ xa chứ không nghĩ gần như 1 số bạn đang nghĩ. Nếu bây giờ bố mẹ cậu đến để xin phép cho cậu tìm hiểu con nhà người ta. Giả sử 1 ,2 năm nữa vì 1 lý do gì đó cậu không còn yêu con nhà người ta nữa thì bố mẹ cậu lại đến xin phép cho cậu không tiếp tục tìm hiểu con gái người ta nữa à? Lúc đó nó mới gọi là hài hước!
    Đã thích thủ tục thì phải thủ tục từ đầu đến cuối nó mới trọn vẹn chứ không được thủ tục nửa vời. Cậu hiểu chưa? Tất nhiên không ai muốn điều đó xảy ra cả nhưng biết đâu đấy. Nghĩ để cố gắng mà tránh nó. Trên đời này làm gì có chuyện mọi thứ nó xảy ra theo đúng kịch bản mình đã dựng sẵn.
    Bây giờ thì đến xin phép ngay đi, rồi học hành ngon lành vào + công việc ổn định + yêu con nhà người ta thật lòng. Bạn gái cậu chẳng hãnh diện về cậu lắm sao? Anh dám khẳng định đến lúc đó cậu có muốn cưới lúc nào là do cậu chứ đâu cần ba cái chuyện thủ tục loằng ngoằng kia!
    Còn 1 điều nữa : Bây giờ mới là giai đoạn tìm hiểu. Con nhà người ta có 3 vòng thì chỉ được phép tìm hiểu vòng 1 và vòng 2 thôi. Còn vòng 3 là không được. Bao giờ bố mẹ cậu đến xin phép bố mẹ bạn gái thì mới được. Hiểu chưa?
    Cần gì thì mật thư vào tin nhắn. Anh không nói trên này nữa đâu. Không thì trên này sẽ có người hiểu nhầm anh mất.
    Trên đây là lời khuyên của 1 người đã có 3 vợ và 8 con
    Chúc cậu hạnh phúc!
  8. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là lời khuyên của 1 người đã có 3 vợ và 8 con
    Chúc cậu hạnh phúc!
    +++++++++++++++++++
    thanks anh muc luc
    em se lam theo cach cua anh

Chia sẻ trang này