1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết cái chỗ góc Văn Miếu với cả Nguyễn Thái Học thờ cái gì ko?(HN)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi foreverlove83, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    lần trước tớ lập topic hỏi về cái vụ này rùi... có một bạn trả lời là.
    Vào những năm cuối 70 của thời bao cấp, có một cô gái rất trẻ bị mất do TNGT ở ngã tư đấy, pà kon xung quanh khu vực mới lập cái bàn nhang thờ con con, một phần để cúng vái người chết, một phần cầu phúc cho an toàn khi đi lại.
    Lại có lần nghe AL kể rằng, cái bàn nhang con con đấy nhưng thiêng lắm, có một đồng chí công an phường thấy việc thờ cúng trở nên rầm rộ, nên đã mang vứt bỏ cái bàn thờ ấy đi. Không hiểu mấy tuần sau, đồng chí CA đó tự dưng lại ra đi.. Một đồn mười, mười đồn trăm.. cứ đến rằm hay mùng 1 là chỗ đó là nơi thờ cúng của các bác buôn bán, của các thanh niên tin vào may rủi....
    Tớ chỉ phàn nàn là khi vào dịp tế lễ mà đi qua đấy thì khói hương nghi ngút gây ô nhiễm môi trường.
  2. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy nguyên thuỷ ban đầu là chỗ mấy người "buôn bán" đặt bát hương để thờ một cô gái trẻ chết do nhảy tàu điện giống như những chỗ xảy ra tai nạn trên các con đường người ta cứ thắp hương và để vào một hòn đất hoặc gạch, lâu ngày thành đống (ngày trước ở Hà Nội có tuyến tàu điện Hà Đông - Bờ Hồ chạy qua lối ấy, tớ vẫn nhảy tàu lên Bờ Hồ câu cá bống suốt). Trùng hợp là ở đấy có một cây đa, ngày xưa chưa xén vỉa hè thì cây đa ấy nằm phía sát tường Văn Miếu, phía ngoài có vỉa hè khá rộng nên về sau ngày rằm mồng một mọi người cứ ra đấy lễ lạy vì quan niệm chết trẻ thì thiêng hay phù hộ cho mấy người buôn bán phe phẩy (theo từ ngữ thời bao cấp). Sau này cây đa đấy bị hạ đi thì những người kia lại thắp hương lên bờ tường Văn Miếu. Còn vụ chú công an dẹp chỗ đấy xong về thì "thăng" chỉ là tin đồn thôi, không có kiểm chứng!. Tuy nhiên nó nằm ở vị trí khá nhạy cảm (ngã tư, đối diện sứ quán Israel) nên nhiều khi các ban ngành cứ phải ra tay dẹp, nhưng hình như nó ăn vào tiềm thức của những người buôn bán quanh đấy nên việc dẹp bỏ chỉ như "ném đá ao bèo" thôi.
  3. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    Pó ku với mấy ông mê tín, cúi lạy dập đầu truớc cái cây, bức tường rồi đốt vàng mã chả cho cái gì.
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cái chỗ đấy cũng nhiều sự tích gớm
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sự tích gì thì tớ chả biết, cơ mà cô tớ bảo chỗ đấy người ta hay xin số Lô Đề
  6. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghe nhiều bốc phét về cái chỗ này lắm rồi
    Thích thì có chú bảo có anh CA dẹp miếu bị "thăng"
    Thích nữa thì có cả ông bụt hiện lên .... :|
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chắc ra đấy hát bài "Ước gì ăn cả lô... cả đề..."
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Cũng tò mò về địa điểm ấy............thế mà chưa có lời giải thích nghe xuôi xuôi.......... Tìm bác nào thông thạo lịch sử để hỏi cái nhỉ........Lần nào đi qua cũng thắc mắc
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ thì bảo đấy là một trong 4 điểm thiêng của HN, là điểm " duyên"
    Còn điểm " tiền " thì ở Ô quan Chưởng hay đâu ý, quên mất rồi.
    Các bà các cô ra đấy cầu duyên. Tớ để ý có thấy con giai gì đâu??
  10. 585858

    585858 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, trước đây nó chỉ là có cây đa ở đấy thôi mà, sau này chặt đi nên người ta thờ ở đấy chứ làm gì có gì .

Chia sẻ trang này