1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết chỉ dùm!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuutuivoi, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuutuivoi

    cuutuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai biết chỉ dùm!

    Em đang băn khoan mãi k biết phải làm sao,chuyện người ta thì thấy dể sử,nhưng tới chuyện mình sao khó ghê.
    Số là em có 1 anh bạn trai,wen nhau đã 4 năm nay rùi,và bây giờ vẫn còn thương nhiều lém,nhưng vấn đề là ở chỗ:em k có o VN,mà anh ấy thì đã hứa sang với em ,anh hứa tới 80 lần rồi,nhưng chẳng có lần nào làm được cả!HUhu.Cho nên em nghĩ là,boy của mình hơi bất tài 1 chút!
    Còn bây giờ là câu em muốn nhờ các bác chỉ giáo:Vậy liệu em có nên tay trắng về lại Vn đề mà sống với người mình yêu k?Hay để mặc số phận,chuyện gì tới thì nó sẽ tới????Cái cũ k đi thì sao cái mới tới,biết đâu người sau lại vừa tài giỏi ,lại yêu em hơn????
  2. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, bạn hãy nhìn lại tình cảm của mình dành cho ng bạn trai đó thế nào?
    Nếu yêu nhau nhiều thì có thể bỏ qua chuyện bây giờ để đến với nhau
    Nếu tình cảm vẫn chưa xác định đc vào thời điểm này thì theo mình bạn nên cân nhắc kĩ mọi chuyện có thể xảy đến...bạn sẽ ko về VN trong bao nhiêu năm nữa( bạn còn fải học bao nhiêu lâu mới xong)
    Xem lại tình cảm của anh chàng kia với mình thế nào trong thời gian gần đây...Mà mình nghĩ các bạn ở xa nhau thì sự nỗ lực của 2 ng là lớn đấy....các bạn ko nên để chuyện đến đâu thì đến..Cần fải xem lại và ng quyết định sẽ chính là bạn
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ,tuy chàng của em hứa vậy nhưng không có nghĩa là chàng ko muốn qua bên đo với em đâu,vì nó còn rất nhiều dk ràng buộc ko thể đi dc,em nên thông cảm cho chàng.Còn về việc em về VN hay ko thì em nên suy nghĩ kỹ nhé:TÌNH YÊU hay SỰ NGHIỆP.Đối với em cái nào quan trọng hơn,em thấy cái nào quan trọng đối với em thì em làm theo cái đó.
  4. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cảm của bạn dành cho anh ấy xưa nay được hun đúc qua internet thì thôi đi ...,vì tình cảm đó chỉ là do bạn tưởng tượng ra mà thôi!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây , đảm bảo vừa tài giỏi vừa hoàn toàn có thể iêu em say đắm . Nhưng anh kiêu lắm , anh chỉ thích các bé chân dài mông cong thôi .Chân em có dài , mông em có cong không hở cô bé ?
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn tdna, sự tham gia tích cực của bạn vào box tbty thời gian gần đây là rất hoan nghênh, nhưng bên cạnh đó, bạn lại spam nhiều quá. Mặc dù không muốn nhưng tôi xin được nhắc bạn một lần nữa, và nếu còn tiếp tục spam như thế này tôi xin được treo nick mấy tháng tặng bạn mấy tháng nghỉ ngơi.
  7. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Spam là gì thế ? Định nghĩa cho em biết với,để em còn tránh bác ơi

Chia sẻ trang này