1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết chỗ học trang điểm ở Hà Nội không?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi mhuyen, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keropi_white

    keropi_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hik đọc cả trang mà vẫn chưa thấy chỗ nào có vẻ học được cả . Mọi người ơi vậy chỗ nào tốt nhất vậy? Hehe em cũng đang định đi học nữa ... Ai đi học thì rủ em cùng đi với nhé
  2. cec

    cec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Học ở 12 Cửa Đông thì mình thấy là mấy buổi đầu thì là đồ trang điểm của Buojoirs, còn đến mấy buổi cuối cùng thì giáo viên nói nên dùng đồ trang điểm của mình để thực hành luôn.
    Nói chung cá nhân mình thì thấy oki
    Xin lỗi các bạn vì trả lời muộn nhé, dạo này bận quá ít vào
  3. Ceceilia

    Ceceilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, tớ cũng định học tranđiemẻ nè. tớ quen 1 chị làm trang điểm ở ảnh viện HongKong nên đang định thi xong sẽ học mà chưa rủ đc ai cả nếu có đông ng chắc sẽ rẻ. nếu ấy nào cmún học thì đăng ký đi rùi chúng ta cùng đi
    tất cả vì sự nghiệp làm đẹp nèo
  4. mhuyen

    mhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, thế thi xong chưa? Ấy hỏi xem chị gì đấy dạy được vào lúc nào đi, với cả bao nhiêu tiền nữa. Tớ chỉ học được sau 5h chiều thôi. Hỏi đi ấy
  5. robinhutratratdandon

    robinhutratratdandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bắt đầu thế? Mình đi với
  6. thotrang2000

    thotrang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như thế, hồi trước chị cũng mất oan 1 triệu với nó, đóng tiền xong chẳng thấy dạy gì, tòan vớ vẩn dụ mình mua mỹ phẩm, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau
  7. tuananhonline

    tuananhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi các bạn có thể học anh kenny thái. 1 trong 10 chuyên viên trang điểm đẹp nhất việt nam. Trang điểm cho tất cả các ngôi sao như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương hay người mẫu thuý hạnh khi họ diễn tại Hà Nội. anh ấy đang làm ở Studio Alta Moda. Các bạn hãy thử xem nhé! anh ấy có nhận dạy đấy. Sau đây là một số bài viết về anh ấy đăng trên các báo các bạn có thể tham khảo :
    http://netmode.vietnamnet.vn/nhathietke/dangsau/2005/01/370449/
    http://www.hoquynhhuong.info/cms/html/news.php?info_id=167&cat_id=1
  8. mhuyen

    mhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, chỉ nốt đi ấy Chả nhẽ cứ đến Alta Moda hỏi à? Ấy có số đt của anh ý không? Mà chuyên nghiệp như thế không biết học phí thế nào nhỉ?
    Có một địa chỉ nữa là O''leary ở Hai Bà Trưng. 500k/5 buổi - 2h.
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    kết câu này của bạn thế ko biết, ai mà ko tin tớ nói thì vào BIG C xem đội ngũ bán hàng ở đấy nhé, xinh dã man con ngan luôn Hôm mình vào đúng giờ ăn trưa--> các nàng mua đồ ăn ra cái dãy ghế nghỉ chân của khách ngồi măm hồn nhiên, áo xống váy viếc cứ gọi là tung bay Kết blush của bọn này lắm nhưng sao nhân viên tệ xế ko biết
  10. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trong lúc chờ chị họ tớ đi Sài Gòn về, nhân mùa hè rảnh rỗi tớ đã đi học 1 khóa trang điểm ở BB Thiên Nga (ko biết viết đúng không) ở 64B Quán Sứ. Ban đầu tớ cũng không định đi đâu, vì chị họ tớ nói hết hè về sẽ mở lớp dạy, nhưng vì bạn gì đó ở F363 sale thẻ học (từ 700K xuống 400K) nên tớ đánh liều.
    Để tớ kể cho mọi người nghe nhé. Tổng cộng là 400K cho 12 buổi (mà thật ra là 700K), nhưng phí mất buổi đầu đến chả làm gì. Cô giáo là 1 chị miền Nam, ăn nói hơi đanh đá, không được khéo lắm, và có vẻ chỉ thích nói chuyện với mấy em học viên cũng có vẻ sành điệu, nhanh mồm nhanh miệng. Buổi đầu tớ xách túi đồ đến, bị chị ta chê lên chê xuống, mà đồ của tớ có phải hàng Tàu hay hàng rởm đâu, chỉ tội nó trông không mới đẹp và không đồng bộ lắm thôi. Rồi chị ấy đọc cho tớ một loạt các thứ cần mua mới, tính sơ sơ cũng hơn 1 triệu rồi. Tất tần tật hết 10 phút, vậy là xong buổi học đầu tiên.
    Đến buổi thứ 2 là bài học đánh nền. Lớp học khá đông, tầm 12 - 15 người, thường chia thành cặp, đang thực hành trang điểm cho nhau. Có mỗi mình tớ là ma mới thì phải. Cô giáo đánh nền cho tớ 1 nửa mặt, nói liến thoắng, nếu bạn không chú ý thì sẽ không nhớ gì đâu. Sau đó cô giáo bảo tớ đánh nốt nửa mặt còn lại. Tớ tự loay hoay, còn chị ấy thì đi lần lượt từ tớ theo chiều kim đồng hồ tới các bạn khác, mỗi người chỉ comment một câu rất chung chung như kiểu "Đẹp" hay "Xấu quá" chứ thường ít chỉ bảo tận tình là đẹp như thế nào hay xấu thế nào, cần khắc phục ra sao. Nói như vậy thì tớ cũng làm được à! Rõ ràng thấy mình hơi ngu ngu vì đã bỏ tiền ra học ở đây. Đi hết 1 lượt trong phòng thì tớ cũng đánh xong nửa mặt bên kia từ đời nào, ngồi chờ mốc mặt. Xong, nếu tớ không hỏi "Chị ơi, thế được chưa?" thì chắc chị ý cũng đi qua tớ luôn. Sau đó, chị ấy bảo tớ tẩy trang và đánh lại từ đầu.
    Đến buổi thứ 2, lớp rất vắng, chỉ có 7 người. Ngồi bên cạnh tớ là 2 cô cháu học viên mới. Y như tớ, đồ trang điểm của họ bị chê tơi bời, và tớ cũng nhận rõ vẻ mặt khó chịu của họ khi bị chê như vậy. Cô giáo bảo tớ đánh nền lại, mất khoảng 30 phút + 15 phút chờ đợi cô giáo nhắn tin, buôn điện thoại và ăn vặt xong. Sau đó được phán 1 câu là "tạm được". Tớ hỏi "thế hôm nay học gì ạ?", chị ấy bảo "hôm nay học kẻ lông mày". Chị ấy cạo xoẹt cái đuôi lông mày của tớ đi mà không thèm hỏi han gì, mà chỉ cạo 1 bên thôi chứ. Chị ấy còn chê lông mày tớ cạo ở đâu mà xấu quá vậy, làm mình hơi bị tự ái. Sau đó chị ấy dùng chì của chị ấy để vẽ cho tớ 1 bên, trông nó hơi to và hơi dữ, tớ không thích. Sau đó chị ấy bảo tớ vẽ nốt bên kia, mà cũng không thèm hỏi là tớ có biết cạo hay không nữa. Tớ thấy chị ấy bận nhắn tin gọi điện quá nên cũng chả buồn hỏi. Tớ loay hoay nửa tiếng mà vẫn thấy xấu, thì chị ấy đến bên cạnh và bảo "Chì của em thế này sao đánh được". Trời ạ, sao không nói với người ta từ trước. Mà chì của tớ là Etude thật, đâu phải đồ rởm, nó chỉ hơi mềm quá thôi. Rồi chị ấy còn bảo từ hồi ra HN chưa bao giờ mua đồ mĩ phẩm gì vì toàn hàng rởm, rồi chị ấy bảo cái chì kẻ mắt của chị ấy tìm khắp Hà Nội không đâu bán. Nghe đã thấy khó chịu rồi. Nếu học viên người ta không biết thì phải chỉ bảo chứ, nếu ai cũng giỏi thì đâu cần đi học làm gì.
    Sau đó tớ đi xuống tầng 1 thì thấy cái chì kẻ lông mày đó bán ở ngay trong quầy. Thật buồn cười. Rõ là kiểu tiếp thị không phải lối.
    Có lẽ tớ cố học cho hết 12 buổi cho đỡ phí tiền (cả tiền học lẫn tiền mua đồ mĩ phẩm mới), còn sau đó chờ tháng 8 chị họ tớ về lại học lại vậy. Mọi người đọc bài này thì có thể biết chất lượng của trung tâm đó ra sao, mình không kết luận gì thêm nhé!

Chia sẻ trang này