1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết được những chỗ nào lãng mạn nhất ...?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wanghui, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác cho thêm information vào thì hay quá! Chẳng hạn cost một vài loại thức ăn đồ uống thông dụng!
  2. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ăn uống thì sang bên ẩm thực 83 . ở đây ko ăn uống gì hết cả .
    có 1 chỗ LM lắm : 2 đưa dìu nhau bơi ra giữa sông hồng rồi ôm nhau lúc đó vừa lãng mạn lại vừa liều mạng .
    KiẾp NgHèo
  3. cuncon_buongbinh

    cuncon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lanh man ?
    hay day! tui rat lang man nhung la thuc te co
    ai can lang mang hoi tui
    ai muon lang man den tui
    va ai rat thich lang man cung den tui
    nhung ai thich lang mang thi den hoi diem vuong y
    hihi bibiibib
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc Bãi Tre bên sông Hồng, vắng đấy nhưng yên tĩnh
    Caring is sharing.........8318
  5. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào trời mưa nhỏ dắt partner lên KS Daewoo tầng 18. Vừa uống cafe vừa nghe piano lại ngắm thành phố từ trên cao xuống hơi bị lạng mạn luôn.
    Lạc Long Quân rẽ vào ngõ 282 (hay 284 gì đó thì phải) đi thẳng tới con đường ven hồ Tây buổi tối ra đó có gió mát trăng thanh, sóng nước mênh mang. Nếu thích có thể vào ngồi ngay một quán trà hoa viên ngay cạnh hồ. (Chỗ này cực "độc" đó)
    Km3 Láng Hoà Lạc nhà hàng Sơn Thuỷ. Buổi tối vào uống cafe thì thật là tuyệt.
    Ven hồ Ngọc Khánh có quán trà Đài Loan ( không nhớ tên) nhớ đi buổi tối nhé.
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Khu liên hiệp thể thao SEA GAME.

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Biển Báo Quán trên đường Phạm Ngọc Thạch,không nơi đâu có thể lôi cuốn mình bằng nó.Đảm bảo chỗ này không ai biết,không sợ đụng hàng
    Cantona
  8. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà không biết chỗ chính xác .
    KiẾp NgHèo
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cho các cậu hai chỗ... đảm bảo trên cả tuyệt vời.
    Hai chỗ đó được đặt tên là Đồi Hạnh phúc và Cầu Tình. Chỉ cần các cậu... sang đây thăm tớ... tớ sẽ sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn dẫn các cậu đi. Nhất là vào bây giờ, thời tiết đang ấm áp.
    À, mà phải giới thiệu sơ qua với các cậu tại sao lại có hai thứ tên gọi này chứ nhỉ?!
    Tên thật của quả đồi đó là Strahov, nhưng người Việt Nam mình lại đặt tên thành đồi Hạnh phúc. Các bạn biết tại sao không? Đứng từ trên đỉnh đồi, ta có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Praha. Quan trọng hơn nữa, trên đồi cứ đến mùa hè là hoa quả nhiều... chi chít (nào táo, lê, mận, anh đào,... HIC, mai phải lên đó ngay lập tức, chứ vừa mới nói mà ). Người ta thường nói "Tình yêu đi qua cái dạ dày". Thế là đi đứt cái tên cúng cơm của cái đồi đó.
    Còn cây cầu đó tên thật là Kaluv Most là cây cầu đầu tiên nối giữa hai nửa thành phố Praha. Trên dó có một bức tượng, mà theo truyền thuyết, nếu ta áp tay vào bức tượng đó, sẽ hoàn thành được bất kỳ ước nguyện gì của mình. Thấy mấy bác toàn kéo nhau ra đó lầm rầm khấn vái gì đó. Mô phật... may mà chưa mang nhang đèn ra đó!
    Để lần sau tớ giới thiệu tiếp cho các cậu tha hồ mà... tiếc nhé!
    MHN
  10. DreamTheater

    DreamTheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đây các bác thử tham khảo xem nào
    VII. Café, trà,kem
    1.Danh Trà 55: Phan Chu Trinh,5000-10000đ/cốc, không gian lãng mạn, theo
    như bạn tôi(con gái) thì chỉ cần dẫn các em gái lên đây khoảng 3 lần là cưa
    đổ, he he.
    2.Dilmah-Lipton: Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác,
    mấy cái quán này theo tôi chán kinh khủng.
    3.Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
    4.City View : Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
    5.Hồ gươm xanh: 32 Lê Thái Tổ, đẹp, mấy năm trước hay có màn múa
    bụng, hay, không biết giờ thế nào.
    6.Fantasy: 52 Tôn Đức Thắng
    Hai quán Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói
    chung chưa nên vào.
    7.Các quán café vườn: ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô
    đều có mành, he he vào đó thì ? có giời mới biết, thích.
    8.Kem Chua hố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương, tôi chưa
    thấy kem ở đâu ăn được đến thê, 6000đ/ly;25000đ/đĩa.
    9.Kem Trang Tiền: ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân,
    ngon,nổi tiếng.
    10.Kem Ý, Mỹ, Pháp: Lê Thái Tổ, 3500đ/mùi, ăn hết các mùi cũng không
    nhỏ.
    11.Kem Rán: Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác
    của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán:
    trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng

Chia sẻ trang này