1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết được tình yêu?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cobehaykhoc0205, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehaykhoc0205

    cobehaykhoc0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai biết được tình yêu?

    trong cuộc sống chẳng ai có thể biết trước được điều gì cả, tình yêu cũng là một điều ko ngoại lệ
    có thể hôm nay nó đẹp lắm, nhưng biết đâu ngày mai sẽ ra sao?hôm nay nói yêu đấy, thề non hẹn biển nhưng ai ngờ mai sẽ chia tay?<mọi chuyện nằm trong tay ta hay do trời quyết định?>
    tình yêu nó trong sáng và đẹp đẽ như pha lê nhưng lại dễ vỡ, nếu biết gìn giữ thì nó sẽ sáng mãi và ko thể vỡ được, nhưng nếu ko biết chăm lo thì nó sẽ tuột khỏi tay và tan tành .
    Hãy làm những gì con tim mách bảo nhưng đùng để sau này lại phải hối tiếc ........
  2. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn bít, người yêu bạn bit....trời bít...hehé
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên
    uh , thỉnh thoảng người yêu cho vài cái tin sét đánh ( như đi lấy vợ chẳng hạn ...)
    chết luôn
    chả biết có bài hát nào nhw thế này này
    " thì thôi anh nhé , không còn tin , không còn yêu ... thì thôi anh nhé anh về đi bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kìa ... phải tin vào đối phương người hỡi ... "
    nghe hơi chuối nhưng cũng đúng phết
    như cái bình pha lê muôn tốn biết bao nhiêu xiền ở ngoài chợ
    vỡ tan tành là còn may
    nó chưa đâm vào mình , làm mình chảy máu , thành vết sẹo nhức nhối suốt đời
    hình như tim mình mách bảo là never fall in love

Chia sẻ trang này