1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết đường lên Tam đảo?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    ai biết đường lên Tam đảo?

    đầu tháng em định lên tam đảo chơi nhưng ko biết đường đi thế nào.Em đang ở hà nội.Bác nào đã đi từ hà nội lên tam đảo chỉ cho em cái đường đi nước bước,trên đường đi có gì nguy hiểm,có gì cần chú ý,các bác giúp em vzới!!!!! lên trên đó thì nhà nghỉ nhà nghiếc các bác có biết chính xác nhà nào rẻ ko ạ???
    thế cái khu du lịch tam đảo mà mọi người hay đến ấy,có gần với vườn quốc gia tam đảo ko ạ???
    trên đó có những chỗ nào đáng để đi,để tới,để ngắm,để thăm??? chỗ nào đẹp,lãng mạn???
    em đi 2 ngày và đi xe máy nên hơi xông xênh,chỗ nào đẹp đều đi được tuốt
    các bác tư vấn đi em vote tất
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    2 lần tớ cũng đi xe máy lên TĐ rồi, nói chung lên đó hưởng cái không khí mát mẻ là chính...để chơi thì chả có gì....buồn như con chuồn chuồn....đi xe máy đường Nam Thăng Long gần đến Nội Bài rẽ trái, rồi rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi đi thẳng là đến chấn núi....từ chân núi đi lên thì tớ ko nhớ đc bao nhiêu lần rẽ nữa....tay lái cứng một chút nha, đi hơi nguy hiểm chút xíu, nhất là lúc xuống, phanh mà hỏng thì chỉ có xuống vực Tớ rất thích cái cảm giác tắt máy thả trôi xe từ trên đỉnh núi xuống chân núi...hơn 11km mà ko cần nổ máythích lắm
  3. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa, đang ở lưng chừng đèo mà xe xịt lốp thì chỉ có xuống chân núi đón thợ lên vá thôi...50k một phát nhá....có dụng cụ bơm vá thì mang đi :) cẩn thận thế hình như hơi thừa...nhưng mà cứ thủng săm thì nhục đấy...
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    em thấy ko thừa lắm,vì thủng ở đó đúng là quá nhục.
    cho em hỏi cái nhà nghỉ ấy,có cái nào giá tầm dưới 70k ko ạ??? nhà ở đó giá sàn là bao nhiêu??? tầm bao nhiêu thì ở đc ạ???
    thank kiu nhé em vote cho bác ròi đấy
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bác đi đường cao tốc Thăng Long, đến đoạn rẽ đi Phúc Yên thì đi vào đó, đi thẳng qua nhà máy Honda, qua cả Toyota rồi hỏi tiếp.
    Khách sạn trên đó thì tớ k biết đắt hay rẻ vì trước toàn đi với đoàn, nhưng trên đó thì buồn thui rồi
    Cố gắng mang theo báo chí, sách vở, MP3 đi mà nghe nhé
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Từ Hà Nội đi qua cầu Thăng Long, qua trạm soát vé gần đến sân bay Nội Bài thì rẽ trái đi quốc lộ 2. Đến Hương Canh (45km) thì có 2 cách đi:
    1. Rẽ phải (qua Hương Son, Gia Khánh) đến Quang Hà thì rẽ phải sang đường 2B đi thẳng lên Tam Đảo 20km. Từ chân núi đến thị trấn Tam Đảo 13km. Đường nhựa dễ đi. Gần hơn đường qua Vĩnh Yên khoảng 7km. Đường có mũi tên trong ảnh
    2. Đi tiếp đến Vĩnh Yên, rẽ phải Dốc Láp sang đường 2B đi Tam Đảo.
    Từ chân núi Tam Đảo là rừng quốc gia rồi. Thị xã Tam Đảo thuộc Vĩnh Phúc về mặt hành chính, độ cao 900m.
    Các ngày thứ 7, Chủ nhật thì nhiều khách, đông vui nhưng phòng đắt. Theo tôi biết không có không dưới 100k. Các ngày thường phòng rẻ hơn.
    Thự phẩm trừ rau su su toàn mang từ Hà nội, Phúc Yên, Hương Canh lên thôi nên khá đắt.
    Đi chơi thì chỉ có leo cột vô tuyến (1.200m), thăm Thác Bạc. Bạn nào máu thì leo lên đỉnh 1 (đi mất khoảng 2 tiếng) ở độ cao 1.360m
    Nói chung là buổi sáng cảnh đứng trên mây khá lãng mạn. Một ngày ở Tam Đảo có thể hưởng thời tiết 4 mùa. Chưa đi thì rất nên đi cho biết.
    Có thể kết hợp thăm Thiền Viện Trúc Lâm (gần chân Tam Đảo rẽ trái)
    [​IMG]
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác trả lời rất chi tiết và cụ tỉ,em rất thanks vote cho bác nhé
    ukie,xong phần đi đường,có bác nào biết giá phòng trọ ko ạ???
    trên này ko có chỗ nào để mà khám phá gì gì ạ??thế nếu đi tới vườn quốc gia tam đảo thì đi đường nào??? có gần thị trấn ko?
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    bác đi thì nên chọn xe máy khoẻ khoẻ tí nhá , có lần em đi thấy mấy anh chị đèo nhau đến lưng đèo fải dừng lại tắm cho máy xe để hạ nhiệt ý . à lần ý em đi Jupiter ( Yamaha thì được cái máy khoẻ ) nên không fải dừng lại dội nước lần nào
    Lên đấy chán èo . Bác nào muốn không khí trong lành mát mẻ mà ngại đi xa thì lên xừ Bavì cho nó gần , cũng rừng cây , cũng leo núi , cũng khỏi sương lảng bảng , mát lắm
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhớ mua rau su su cho tớ nhá Đùa thôi chứ tớ thấy đường lên đấy đẹp nhất là quả dốc (mỗi tội đi hơi phê) Ngày xưa bọn tớ đi oto ngắm bèt nhè( đi mùa đông mới kinh chứ lị) Mà tớ hỏi thật cậu đi mấy người vâỵ ? Trên đấy chán điên, như trại dưỡng lão ý, ở 1 ngày là chán+hết cái để chơi nhưng được cái không khí hoi bị cool+khoai tây rán hơi bị ngon( mỗi tội đắt ra phết) Ngày xưa lớp tớ thuêphòng tập thể rẻ lắm 250/p cho 30 đứa còn phòng cho couple hồi ý tớ hỏi là 100k( giá hồi mùa đông nhá)
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 lần lớp tớ cũng đi TĐ, trên đường về , mấy đứa lúi húi thế nào mà cầm nhầm của bác Tài cái túi rau su su nhặt sẵn , ngon cực , thế là về xào , chén ... hôm sau lái xe gọi điện hỏi có cầm nhầm kô, giả anh đi, nếu không thì anh chít với vợ anh, her cực nghiện món đó, hi hi . công nhận là ngon

Chia sẻ trang này