1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết nhậu chia sẻ kinh nghiệm nhá

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi camdovitinh, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mọi người toàn nói về quán nhậu , cũng phải chia sẻ vài món nhậu ngon về bắt người yêu làm để sĩ diện với bạn chứ
    Gỏi cá SẶc , cái này dân nhậu miền Tây rất nghiền, nhậu rất vào , chỉ cân cá SẶc nướng lên ,xé ra, trộn cùng xoài xanh.và trộn cùng với thật nhiều ớt,
  2. bac_thinh

    bac_thinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ thì tớ chỉ thich nhậu " mực khô " thôi. Đơn giản, ngon và ............ uống mãi không chán. Cứ 1 miếng mực 1 hớp rượu. Phê phải biết
  3. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    cơ mà có bác nào sành nhậu
    chỉ cho cháu cái cách
    uống rượu và bia sao cho
    không (ít) bị đỏ mặt
    ít (không) bị say
    .. với ạ
    khịt .. cháu là cháu khoái rượu lắm
    cơ mà nhấp nhấp 1 tẹo
    mặt đã đỏ hồng cả lên
    đến là chán
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    linkinhot này là nam hay nữ nhỉ? Nếu là nữ mà thích Abselut vodka thì quả là cao thủ rồi? Em thì em xin kiếu với mấy món vodka đó, nhất là cái kiểu uống rót đầy li, ực một cái hết ly, rồi lại rót đầy tiếp, hix, uống như thế làm sao bao tử chịu nổi chứ, cứ làm vài ly như thế là em say rồi.
    Em thì khoái uống cognac cơ, cũng dể uống hơn và whisky, mặc dù whisky thì thơm hơn. Còn khi nhậu phổ thông bình dân thì uống bia, Ken hoặc Sài gòn đỏ, uống Tiger được cái uống vị đậm đà, còn bia tươi thì hay uống Vicco. Hôm qua đi uống bia tươi Đức, mới chỉ có 5 ly bia vàng và một ly bia đen (300ml) thôi mà xỉn rồi, sáng nay dậy cái đầu nhức như búa bổ, hix
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Uống mặt đỏ hay không là do cơ địa của từng người, có người uống thì đỏ, có người thi tái xanh, có người không sao. Uống rượu mà mặt đỏ thì rõ là có lợi hơn có hại, vì như thế dễ lấy lý do ..say rồi mà trốn bớt một vài ly...
  6. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại Nhậu, Tuần nào cũng nhậu. Noi chung quán Nhậu đất HN này còn ít quá,
    Làm sao đi chô hết đây. Thành ra phải lựa chon thôi. Nhậu cố trăm bề kiểu nhậu, Moi cuộc nhậu hoặc quán nhậu tuỳ thuộc vào túi tiền của ta. Đi đâu bây giờ khi trong túi có 50.000 mà nhưng 4 Ông. Quá dễ, Ra bà già ở Nguyển Biểu đi, vừa ngon vừa say cả chấy. kể ra có mà vô biên.
    Dốc đốc ngữ, pín lợn Đường giải phóng, Tạm thương, Trung tự, Cuối Thanh nhàn.( Đây là nhưng quán Bình Dân)
    Rượu nhạn uống mãi cũng say, lời nào náo mãi dẫu hay cũng nhàm.
  7. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình hay phải đi nhậu tiếp khách! Có bác nào chỉ dùm bí quyết uống rượu nhiều mà ít say không? Bác nào chỉ hay vote cho bác ấy 5* luôn!

Chia sẻ trang này