1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết nơi dạy Vĩnh Xuân ở HN chỉ giúp, xin cám ơn!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Rat_killer, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tecongdoton

    tecongdoton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi có đọc được 1 câu, hình như của ông J. Keynes, đại ý: "những người khinh thường lý luận nhất lại thường là môn đệ cuồng tín nhất của MỘT lý thuyết thô thiển" Ông này hình như sai bét !
    Nhưng cái câu "Mọi lý luận đều mầu xám còn cây đời mãi mãi..." cái gì gì đó, thì quả thực cũng là MỘT loại lý luận ! Và quả thực có rất nhiều môn đồ, trong đó hình như có cả ... tôi.
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ định gọi pác, pác lại làm em cú, thôi để lần sau vậy,. ANh em mà nhớ dai thế , lại còn lôi lên tận diễn đàn ,bó tay !
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Kẻ ngoại đạo xin có đôi lời:
    - 3, 4 năm liền mà làm như vậy tui không hiểu. Tui nhớ là câu chuyện truyền kỳ của VX khi mới phôi thai trứng nước nói về 1 người thiếu nữ muốn tránh bị cưỡng duyên với tên tướng cướp võ nghệ cao cường nên đã theo Ngũ Mai Sư Bá để học võ với thời hạn 3 năm. Và để chiến thắng tên tướng cướp đó thì bà Nghiêm Vĩnh Xuân đã học võ theo 1 lề lối mới để mau chóng chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Với các môn võ khác để trở thành cao thủ có thể phải mất 10 hay 20 năm hoặc lâu hơn, nhưng với bà điều đó là không thể vì vậy môn võ VX đã ra đời. Qua câu chuyện này chúng ta thấy ngay rằng, VX ngay từ xuất phát điểm đã là môn võ huấn luyện cấp tốc (có thể nói nôm na như vậy) chứ không phải ngâm ...... ... như nhiều người vẫn tưởng.
    Vậy hà cớ gì lại thay đổi cách luyện tập đó ?????????
    - Kẻ ngoại đạo cũng lại nghe lỏm vỉa hè được vài câu tặng lại anh em, còn hỏi nó là của môn nào thì môn đó tự biết:
    MỀM LỎNG NHƯ TƠ, RA ĐÒN NHƯ ROI QUẤT.
    TẤN CÔNG NHƯ VŨ BÃO, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NƯƠNG TAY.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Câu này nghe quen wá.
  5. nns6789

    nns6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác TLVN lại lỡm em rồi ^^ Em mới có 20 tuổi, có gì bác cứ bảo, sao phải bày đặt làm quen :P
    Sờ thì tất nhiên là sờ rồi, cơ mà chưa lâu nên em chả dám nhận là đã biết. Nhưng theo những gì em sờ được thì bên cụ Phùng cũng tập lỏng trước anh ạ.
    Như bạn em đi tập chỗ chú Thuỷ xiếc thì thấy bảo đấm đá chống đẩy điên cuồng lắm, nhưng về sau hình như chú cũng điều chỉnh mà :)
    Còn cái câu khẩu quyết kia, bác Nam Anh trương bên website nhà bác ấy lâu rồi, ai chả biết :)
  6. VX_TX

    VX_TX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. VX_TX

    VX_TX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    xadieu_2000 nhin ve lop vinh xuan thanh xuan co ve ko thoai mai lam nhi/??????
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Xem lại cái chỗ tui bôi vàng ấy xem có gì mâu thuẫn không, TRƯỚC KIA và VỀ SAU tại sao lại không thống nhất.
    Còn cái khẩu quyết khỉ gió ấy, chỉ là lời nói đùa mà thôi, thích thế nào thì tập thế ấy, 2 chữ VÕ và VŨ cũng gần nhau lắm.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ờ ờ,,,,, mình cũng kinh kinh chỗ A Sao. Trông cứ như là Lò Võ Thiếu Lâm ý .........
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thì các pác làm sao biết được cơ chứ. Cứ thử làm tí xem họ là thiếu lâm hay VX. To đen cái quái gì, múc được là được. Thể lực thì môn nào chẳng phải tập

Chia sẻ trang này